Bài viết của Thẩm Dung và Phương Huệ, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 18-01-2020] Ngày 12 tháng 1 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tụ họp tại Quảng trường Tự do ở Đài Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch, Đài Bắc để kính chúc Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Công, một năm mới vui vẻ.

bf30afe3a0e2e27f523f78ca9a585a52.jpg

Các học viên Pháp Luân Công kính chúc Sư phụ Lý năm mới vui vẻ trên Quảng trường Đài Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch, Đài Bắc vào ngày 12 tháng 1 năm 2020

Tết Nguyên Đán năm nay rơi vào thứ Bảy, ngày 25 tháng 1 năm 2020. Khi năm mới gần tới, các học viên ở khắp nơi trên thế giới đã tụ họp để bày tỏ lòng cảm ân chân thành đối với Sư phụ.

Pháp Luân Công lần đầu tiên được truyền ra công chúng cách đây 28 năm tại Trung Quốc và hiện đang được thực hành tại trên 100 quốc gia. Đã có hơn 100 triệu người tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại vào năm 1999.

Cảm ân Sư phụ vì Ngài đã truyền ban Đại Pháp

3238fb9c267832425b9d91e9f32d803e.jpg

Học viên Vương Nguyên Tú

Cô Vương Nguyên Tú, một kế toán, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào cuối năm 2000. Lúc đó, cô đang trong ba tháng cuối của thai kỳ và cô đã tham gia khóa học Pháp Luân Công chín ngày.

Cô Vương nhớ lại: “Thật huyền diệu. Tôi đã có thể thấy được Pháp Luân trong ngày thứ hai. Mọi người nói tôi có căn cơ tốt, nhưng tôi lại cảm thấy mình bắt đầu tu luyện pháp môn này quá muộn.“

Cô nói: “Khi tôi còn trẻ, tôi đã bắt đầu tìm kiếm ý nghĩa nhân sinh và tự hỏi vì sao con người lại tới thế giới này. Thay đổi lớn nhất mà tôi trải qua sau khi tu luyện Pháp Luân Công là giờ đây tôi đã biết được ý nghĩa của cuộc sống.”

Cô cho biết dù cô luôn điềm đạm và không tranh đấu với bất kỳ ai, nhưng cô rất dễ rơi vào ngõ cụt trong một số vấn đề. Từ khi tu luyện Pháp Luân Công, ngày nào cô cũng vui vẻ.

Cô nói: “Sự cảm ân đối với Sư phụ Lý là không thể diễn tả thành lời được. Hôm nay mắt tôi đẫm lệ. Tôi xúc động vì Sư phụ đã truyền ban Đại Pháp cho thế gian. Tôi sẽ tinh tấn hơn trong tu luyện. Tôi mong nhiều người hơn nữa có thể tìm hiểu về pháp môn và không bỏ lỡ cơ duyên tuyệt vời này.”

Pháp Luân Công chỉ dẫn cho tôi

Anh Thẩm Duy Đồng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công khi anh còn là thiếu niên ở trường trung học. Anh nói: ”Nhưng hơn 10 năm sau tôi mới thực sự hiểu được ý nghĩa của kiếp nhân sinh. Tôi có một cuộc sống bình thường như bao người khác, nhưng khi tôi đối mặt với khó khăn và khổ nạn, Pháp Luân Công luôn chỉ lối cho tôi.”

Anh nói tu luyện Pháp Luân Công đã giúp anh xem nhẹ lợi ích cá nhân và nhìn nhận mọi việc từ một góc độ khác để đề cao tâm tính của mình và suy xét cho người khác trước. Anh thực sự cảm ân Sư phụ vì Ngài đã từ bi săn sóc cho anh cùng gia đình.

Anh Thẩm Duy Túc, anh em song sinh của anh, vừa mới trở về Đài Loan từ New York. Anh ấy cũng tu luyện Pháp Luân Công.

“Khi tôi còn trẻ, tôi rất tín tâm và kính ngưỡng các vị Thần, Phật, nhưng tôi không biết được ý nghĩa của kiếp nhân sinh, bởi vậy tôi không hài lòng với hoàn cảnh của mình, và phát triển nhiều thói hư tật xấu, chẳng hạn như chơi trò chơi điện tử hoặc xem các video bạo lực hay có hình ảnh khiêu dâm. Tôi rất lì lợm và không kính trọng cha mẹ mình.

“Từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã trở nên ôn hòa hơn. Tôi biết mọi thứ tôi gặp phải trong cuộc sống thường ngày là cơ hội để tu luyện tâm tính của mình. Tôi tràn đầy sức sống và hy vọng. Tôi thực sự biết ơn Sư phụ Lý vì Ngài đã truyền ban Đại Pháp để chúng tôi có thể hiểu được chân lý và trở về ngôi nhà thực sự của mình.”

Pháp Luân Công giúp tôi trở thành một người vị tha và tốt bụng hơn

df63b8ade96e43047c1fd32c68bd655f.jpg

Bà Tào Huệ Linh

Bà Tào Huệ Linh, một học viên, là một giáo sư kinh tế tại trường Đại học Đông Ngô. Để tìm kiếm ý nghĩa nhân sinh, bà từng dành 20 năm để thử nhiều môn tu luyện khác nhau. Sau khi đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, bà đã tìm ra lời giải mà bà đã hằng tìm kiếm. Bà cho biết bà cảm thấy hết sức bình an sau khi tu luyện Pháp Luân Công.

Bà nói: “Trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân có nhắc đến mấy phương pháp tu luyện không chính. Tôi đều đã từng thử qua. Sức khỏe của tôi không được tốt. Tôi ngộ ra rằng đó là bởi vì tôi đã tu luyện trong các trường phái khí công giả hoặc có phụ thể.”

Bà Tào bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Bà nhớ lại bà luôn tử tế với mọi người nhưng không thực tâm. Ngay cả sau khi thử nhiều môn tu luyện, bà vẫn không thể tu xuất thiện tâm thực sự. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bà đã hiểu ra nguyên do là vì sao. Giờ đây, bà thực sự là một người vị tha.

Nghĩ cho người khác trong khi gặp mâu thuẫn

Cô Trần Kỳ Lỵ, một học viên, tu luyện Pháp Luân Công khi cô 17 tuổi sau khi chứng kiến những thay đổi tích cực ở mẹ và bạn mình khi tu luyện Pháp Luân Công.

Cô Trần nói: “Cách tôi giao tiếp với mọi người đã thay đổi rất nhiều. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi thường cảm thấy bị lợi dụng khi có mâu thuẫn. Bởi vì tôi cho rằng họ sai”.

Cô nói: “Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi vẫn cảm thấy khó chịu khi gặp mâu thuẫn, nhưng tôi có thể bình tâm và nghĩ về những sai sót của mình. Tôi đã có thể thực sự nghĩ cho người khác.”

Cô Trần rất biết ơn Sư phụ vì Ngài đã truyền Đại Pháp và để người dân ở khắp mọi nơi được thụ ích từ pháp môn này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/18/399027.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/20/182256.html

Đăng ngày 23-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share