[MINH HUỆ 01-01-2020] Nhân dịp năm mới 2020 đến, các đệ tử Đại Pháp là phóng viên Minh Huệ Net ở Úc và New Zealand kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ! Họ bày tỏ, trong năm mới này sẽ thực tu một cách thiết thực, dụng tâm gánh vác sứ mệnh cứu độ chúng sinh, dùng hành động để cảm tạ ân và báo đáp Sư tôn!

Ảnh: Các đệ tử Đại Pháp là phóng viên Minh Huệ Net ở Úc và New Zealand kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại lời chào cao cả nhất: Sư tôn ơi, Ngài vất vả quá!

Hoàn thiện bản thân, thay đổi thế giới

Bà Hoa bày tỏ: Tôi cảm thấy đặc biệt may mắn và trách nhiệm trọng đại khi trở thành một phóng viên Minh Huệ. Tôi tu luyện Đại Pháp hơn 20 năm, và công tác ở Minh Huệ Net hơn 10 năm, đệ tử cảm nhận sâu sắc và thể ngộ được mỗi bước đề cao và thay đổi thân tâm của bản thân, đều là nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư tôn mà thành tựu, đệ tử không thể dùng bất kỳ ngôn từ nào để biểu đạt hết được tấm lòng cảm ân vô hạn đối với Ngài.

Đệ tử rất xấu hổ vì luôn cảm thấy cố gắng không đủ trong tu luyện, gần đây chỉ vì sinh ra một thiện niệm, nên đã được Sư phụ từ bi an bài và điểm hóa cho đệ tử, do đó trong tu luyện mới đạt được sự đột phá về bản chất, nhân đây con đặc biệt khấu tạ Sư tôn!

Từ trong tầng thứ hữu hạn của bản thân, đệ tử dần dần cảm ngộ được nội hàm của “thực tu” mà Sư phụ vẫn luôn dạy bảo chúng ta. Trước đây tôi chỉ “thực tu” trong tu luyện Đại Pháp và hạng mục, khi tôi dùng Pháp lý Chân – Thiện – Nhẫn đi chỉ đạo từng ý từng niệm, từng lời nói và từng hành động của bản thân, và thiết thực dụng tâm làm tốt từng chút một những chuyện nhỏ trong công việc và cuộc sống. Thì khi ấy, “thực tu” liền tự nhiên dung nhập vào trong mỗi tế bào cũng như sinh mệnh của tôi.

Đặc biệt trong quá trình viết bài những lần gần đây, tôi thật sự thể hội được “thực tu” tốt bản thân, thì mới khởi được tác dụng trong cứu độ chúng sinh. Khi trạng thái viết của tôi hòa tan và tập trung chăm chú, thì thật sự thể hội được “thân thần hợp nhất”, nhân tâm cực ít và cảnh giới vô cùng ung dung, chắc chắn. Thiển ngộ của đệ tử là: Khi ở trong cảnh giới như thế, mới có thể đạt được sự gia trì vô hạn của Sư tôn! Mới có thể triển hiện rõ ràng uy lực của Đại Pháp! Công năng mà đệ tử tu xuất ra từ trong Đại Pháp mới có thể khởi tác dụng. Ví như trong video “Điều gì làm nên một nghệ sĩ Shen Yun” có câu “Cần thay đổi bản thân trước khi thay đổi thế giới!”

Gần đây đệ tử mới cảm ngộ ra rằng: Trên con đường tu luyện, mình dường như chỉ mới bước đi trên con đường mà Sư tôn đã hy vọng từ bấy lâu, vì điều này mà đệ tử cảm thấy vô cùng xấu hổ và có lỗi.

Trong thời khắc năm mới đến, đệ tử đã hiểu được thế nào là thực tu, dụng tâm gánh vác sứ mệnh cứu độ chúng sinh, dùng hành động để cảm ân và hồi báo Sư tôn!

Chính niệm và trí huệ hỗ trợ và phối hợp với nhóm đưa tin Minh Huệ

Trương tiên sinh bày tỏ: Nhìn lại con đường tu luyện đã qua, tôi cảm nhận được một cách sâu sắc sự từ bi của Sư phụ luôn luôn bảo hộ và gia trì cho đệ tử. Tôi không học văn khoa, bởi vì nhu cầu phản bức hại, mấy năm qua thỉnh thoảng cũng giúp các học viên sửa bài thể hội tu luyện, và gửi lên Minh Huệ Net, hoặc phối hợp với phóng viên Minh Huệ phơi bày bức hại tà ác. Về sau, tôi cũng làm qua hiệu đính văn bản cho các hạng mục khác.

Nhờ sự khích lệ của đồng tu, tôi đã tham gia phối hợp với đồng tu viết bài Minh Huệ trong hai năm nay. Sư phụ nhìn thấy tôi có tâm trợ giúp Minh Huệ Net cứu người, nên gia trì chính niệm và trí huệ cho đệ tử, khiến tôi có thể phụ trợ, phối hợp chỉnh thể mà phát huy một chút tác dụng. Trong quá trình này, tôi cảm ngộ ra rằng, những tri thức mà bản thân học trước đây, cũng chỉ vì để bây giờ có thể tham gia hạng mục cứu người nên mới được chuẩn bị trước như vậy. Bên cạnh đó, trong môi trường tinh tấn của nhóm đưa tin Minh Huệ địa phương, tu luyện tâm tính của cá nhân tôi cũng được đề cao.

Cảm tạ ân Sư phụ đã vì con đường tu luyện của đệ tử mà công phu an bài và phó xuất cự đại tất cả mọi việc. Đệ tử nhất định trân quý cơ duyên vạn cổ này, nắm chắc học Pháp thực tu, cứu nhiều người hơn, theo Sư phụ trở về nhà.

Trong quá trình làm báo Minh Huệ, luôn có thể cảm nhận được sự khích lệ và điểm ngộ của Sư phụ

Bà Trần chia sẻ: trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, có một vấn đề cứ luôn tồn tại trong tâm trí tôi, đó là đi làm là vì để ăn, ăn là vì để sống, vậy sinh sống là vì điều gì? Mãi đến khi tôi đọc sách “Chuyển Pháp Luân”, tôi mới minh bạch được rằng ý nghĩa thực sự của sinh mệnh là để phản bổn quy chân. Và khi xuống thế gian, từ lâu tôi đã mê mất trong hồng trần, tranh đấu trong danh lợi tình và không thể tự thoát khỏi nó, khiến cho nghiệp lực toàn thân, nếu không có Đại Pháp và Sư phụ, thì việc hồi thiên chỉ là giấc mộng mà thôi.

Trong 21 năm qua, trên con đường phản bổn quy chân, tôi bước đi với tâm thái là làm việc nghĩa thì không chùn bước, và Sư phụ từ bi vĩ đại luôn bảo hộ cho tôi, vì tôi mà chịu đựng bao nghiệp lực đời đời kiếp kiếp, khiến tôi có được một thân thể khỏe mạnh mà tiếp tục tiến về phía trước; tôi không ngừng học Pháp, và Đại Pháp cũng không ngừng tịnh hóa tâm hồn tôi, khiến cảnh giới tư tưởng của tôi càng ngày càng gần với “Chân – Thiện – Nhẫn”, khiến tôi cảm nhận được rằng, chỉ khi một sinh mệnh hòa tan trong Pháp, thì sinh mệnh ấy mới có được niềm vui và hạnh phúc thật sự!

Làm một đệ tử Đại Pháp, thì cứu độ chúng sinh là sứ mệnh và trách nhiệm không thể thoái thác. Gần đây tôi may mắn được tham gia hạng mục Minh Huệ, trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ, tôi luôn cảm nhận được sự trải đường, khích lệ và điểm ngộ của Sư phụ.

Tôi không có lời nào có thể biểu đạt hết được tấm lòng biết ơn vô hạn đối với Sư phụ! Cũng không thể hồi báo Sư phụ vì tất cả những gì Ngài đã làm cho tôi! Nhưng điều mà tôi có thể làm được, ấy là: Vâng lời Sư phụ, học Pháp nhiều hơn, gặp chuyện thì hướng nội tìm, tu tốt bản thân, trân quý từng phút từng giây mà Sư phụ đã dùng sức lực cự đại chịu đựng để đổi lấy cho chúng ta, tôi sẽ phó xuất toàn lực để cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa! Cảm ơn Sư phụ! Ngài vất vả quá! Kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Làm công tác báo Minh Huệ là vinh diệu và trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp

Daniel bày tỏ: có thể trở thành đệ tử Đại Pháp là vinh diệu nhất trong đời, cũng là một việc may mắn nhất. Từ sâu thẳm trong tâm trí tôi, Sư phụ đối với tôi mà nói, Ngài là người Thầy, người Cha vĩ đại nhất. Từ khi còn rất nhỏ, tôi cứ luôn tìm kiếm mục đích và ý nghĩa của nhân sinh. Tôi đã tìm trong rất nhiều quyển sách, đọc qua rất nhiều kinh văn, và cũng đọc qua rất nhiều sách tu hành, tôi muốn tìm ra được đáp án nhân sinh là gì, nhưng tôi tìm mãi mà vẫn không tìm thấy. Chỉ đến khi tôi đọc quyển “Chuyển Pháp Luân”, tất cả mọi vấn đề mới được giải đáp, đó là vào năm 2015, và tôi đã đắc Pháp. Kể từ đó, mỗi ngày tôi đều tìm thấy được chân lý của sinh mệnh và mục tiêu của nhân sinh. Mặc dù có quá nhiều can nhiễu trong thùng thuốc nhuộm lớn là xã hội hiện đại, nhưng trong tâm của tôi, tôi luôn luôn ghi nhớ bản thân mình là một đệ tử Đại Pháp, luôn luôn lấy “Chân – Thiện – Nhẫn” làm chuẩn tắc cho mọi hành vi của bản thân, làm một người tốt hơn, giàu lòng bác ái hơn. Tôi biết làm một người tốt là như thế nào, tôi nỗ lực giúp nhiều người hơn nữa hiểu được được nét đẹp của Đại Pháp và giảng chân tướng cho họ. Bất cứ khi nào tôi đọc hồi ức trân quý về những đồng tu được cùng với Sư phụ trong thời kỳ đầu truyền Pháp, tôi đều không ngăn được dòng nước mắt. Sư phụ luôn từ bi và phó xuất cho đệ tử và chúng sinh, Ngài mãi mãi là tấm gương sáng trong tâm trí tôi.

Khi tôi mới đắc Pháp, vì bản thân đắc Pháp muộn mà luôn tự trách chính mình, tôi luôn ngưỡng mộ những đồng tu trực tiếp nghe Sư phụ truyền Pháp. Tuy nhiên, khi tôi nhìn lại chặng đường quá khứ của bản thân, tôi mới phát hiện ra rằng, những gì Sư phụ an bài là tốt nhất. Tôi chỉ có nguyện vọng là trong đời này có thể một lần được nghe Sư phụ giảng Pháp. Dẫu tôi biết Sư phụ luôn ở bên cạnh và bảo hộ chúng ta, và tôi cũng biết rằng đây là một chấp trước. Thỉnh thoảng, tôi nghĩ rằng đây là một chuyện vô cùng khó khăn và không thể tưởng tượng. Nhưng mà, đây thật là điều kỳ diệu, bởi vì tôi tham gia Pháp hội New York năm 2019 nên tôi đã gặp được Sư phụ. Đối với tôi mà nói, đó chính là món quà lớn nhất trong cuộc đời này, Sư phụ đã ban cho tôi cơ hội quý giá nhường nào, tôi không thể dùng bất cứ lời nào để cảm ân cho hết tấm lòng đại từ bi của Sư phụ. Hành trình đến Pháp hội rất khó khăn, nhưng vốn dĩ được Sư phụ bảo hộ, nên chuyến đi của chúng tôi đã hoàn tất tốt đẹp. Tôi thể ngộ sâu sắc rằng: Sư phụ vì độ chúng ta mà chịu đựng rất nhiều. Ngài vớt chúng ta lên từ địa ngục, và bảo hộ chúng ta qua đời đời kiếp kiếp. Đồng thời, Sư phụ cũng an bài con đường tốt nhất cho chúng ta, khiến chúng ta trong thời khắc lịch sử cuối cùng này có thể trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Chúng ta sẽ mãi mãi khắc ghi trong tâm, mãi mãi cũng không thể nào báo đáp được tất cả những gì mà Ngài đã ban cho chúng ta. Chúng ta nhất định tu tốt bản thân, cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa, để không cô phụ tấm lòng đại từ đại bi của Sư phụ.

Tôi đang công tác tại báo Minh Huệ, đối với đệ tử Đại Pháp mà nói thì đây là một loại vinh diệu, cũng là một loại trách nhiệm. Mỗi khi đến năm mới, chúng tôi đều không có cơ hội trực tiếp chúc mừng năm mới Sư phụ, do đó chỉ có thể thông qua bài viết mà chúc mừng năm mới Ngài, gửi đến Ngài những lời chúc phúc của chúng sinh. Năm nay được trực tiếp chào hỏi Sư phụ, điều này đối với tôi mà nói, chính là một cơ hội đặc biệt. Sư phụ ơi, xin Ngài yên tâm, chúng con nhất định sẽ bước đi tốt trên con đường cuối cùng, tu tốt bản thân, cứu độ nhiều chúng sinh hơn, theo Sư phụ trở về nhà. Nhân dịp năm mới, kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Đệ tử Đại Pháp chúng con nhất định sẽ không làm Sư phụ thất vọng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/1/明慧澳洲、新西兰记者站恭祝师父新年快乐-398443.html

Đăng ngày 02-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share