[MINH HUỆ 29-12-2019]

Bài viết của Hạ Thuần Thanh, phóng viên Minh Huệ tại Melbourne

Cuối năm 2019, một số học viên Pháp Luân Công tại Melbourne, Úc đã tập hợp tại Công viên Nữ hoàng Victoria (Queen Victoria Gardens) để cùng bày tỏ sự biết ơn đối với Sư phụ Lý Hồng Chí, và kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Ảnh 1: Các học viên Pháp Luân Công tại Melbourne, Úc chúc mừng Năm mới Sư phụ Lý Hồng Chí, và bày tỏ sự kính trọng cũng như lòng biết ơn sâu sắc đối với Sư phụ

Ảnh 2: Một số học viên Pháp Luân Công gốc Việt tại Melbourne, Úc chúc Sư phụ Lý Hồng Chí năm mới vui vẻ

Ảnh 3: Các tiểu đệ tử tại Melbourne, Úc kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí năm mới vui vẻ

Ảnh 4: Học viên phương Tây, anh Lazenby (bên trái) và Reza (bên phải) chúc mọi người năm mới vui vẻ

Lazenby, một học viên mới tu luyện Pháp Luân Công được gần một năm, là một huấn luyện viên thể hình. Anh chia sẻ: “Sau một thời gian ngắn tu luyện, tôi cảm thấy những gì mình thu hoạch được rất to lớn. Trong một năm qua, tôi đã thu được rất nhiều lợi ích. Tư tưởng và tâm tính của tôi đã thay đổi rất nhiều. Điều này rất quan trọng. Vì trước đây tôi chưa từng biết đến sự nguy hại của các tư tưởng tiêu cực. Sau khi tu luyện, tâm thái của tôi đối với cuộc sống trở nên ngày càng tích cực. Tôi rất biết ơn Sư phụ vì sự từ bi vô hạn của Ngài. Tôi cảm thấy rằng Sư phụ luôn ở bên mình.”

Lazenby cũng đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho gia đình và bạn bè mình, dẫn dắt cha và bạn gái vốn đều là giáo viên dạy yoga hàng chục năm bước vào tu luyện Đại Pháp; cũng như đồng nghiệp và bạn thân Reza vốn là huấn luyện viên thể hình. Reza nói: “Tôi bị Pháp Luân Công hấp dẫn, đặc biệt là nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Lần đầu tiên nghe đến ba từ này, tôi thấy thân thể có cảm giác cộng hưởng. Tôi lập tức thấy rằng Pháp Luân Công thích hợp với mình. Sau khi bắt đầu luyện công, tôi đã trải nghiệm dòng năng lượng từ trong ra đến ngoài. Tôi cũng cảm thấy năng lượng ở khắp mọi nơi. Vì thế tôi rất cảm kích vì Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền ra thế gian, và cấp cho mọi người cơ hội liễu giải Đại Pháp. Tôi rất trân quý cơ duyên này. Sắp tới khi vợ tôi tới Úc đoàn tụ, tôi nhất định để cô ấy cùng tu luyện với mình.”

Ảnh 5: Điểm giảng chân tướng tại công viên Fitzroy, một điểm du lịch nổi tiếng tại Melbourne. Các học viên Pháp Luân Công gửi lời chúc mọi người năm mới vui vẻ.

“Triệt để cải biến từ trong ra ngoài”

Vài ngày mỗi tuần, bà Lục đều đến công viên Fitzroy để giảng chân tướng về việc phản bức hại của Pháp Luân Công cho các du khách từ khắp thế giới. Bà nói: “Những gì Sư phụ ban cho chúng tôi quá nhiều và không thể diễn tả bằng lời. Trong thế giới ô nhiễm này, chúng ta theo đuổi danh lợi, nhưng tiền tài lại không thể mua được hạnh phúc và sức khỏe. Sự thỏa mãn [vật chất] đó tựa như phù vân,  sớm tụ tối tàn. Sau khi tu luyện, tôi đã buông bỏ được các tâm bất hảo trong quá khứ, như tâm lo sợ này kia, tôi cũng không còn quan tâm đến được mất thế gian, vì tôi đã hiểu thế nào là thực sự “được và mất”; tôi từng là người rất ích kỷ, tự tư tự lợi, nhưng chiểu theo những lời giảng của Sư phụ, tôi nguyện ý trở thành một sinh mệnh vị tha, vì thế mà cả thân tâm đều được tịnh hóa và thăng hoa. Đây thực sự là một sự cải biến triệt để từ trong ra ngoài. Và tôi muốn chia sẻ với tất cả những người hữu duyên với Pháp Luân Đại Pháp: Tại sao bạn không thử tự mình trải nghiệm? Hãy thử [tu luyện] đi!”

“Cảm tạ Sư tôn bảo hộ trong mưa gió”

Ông Hoàng bắt đầu tu luyện từ năm 1994, và từng là một quản lý cấp cao trong một công ty đầu tư tại Đại lục. Ông kể: “Sau khi tu luyện, tôi hiểu được thế nào là một người tốt thực sự. Tại nơi làm việc, trong gia đình, với hàng xóm, chúng ta đều phải yêu cầu bản thân chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn.”

Vì nói sự thật về Pháp Luân Công tại Trung Quốc Đại lục, ông đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc kết án phi pháp hai năm rưỡi tù. Ông đã bị tra tấn trong thời gian đó, nhưng ông không dao động ý chí tu luyện Đại Pháp. Ông nói: “Vì Đại Pháp là ý nghĩa sự tồn tại sinh mệnh tôi, Đại Pháp chỉ cho tôi biết mục đích của cuộc sống. Đây từng là vấn đề mà tôi từng tìm kiếm suốt nhiều năm trước khi tu luyện nhưng không có lời giải đáp.”

Ông nói trong nước mắt: “Cảm tạ Sư phụ vì sự từ bi đối đãi của Ngài đối với chúng sinh. Sau bao năm mưa gió, tôi đặc biệt cảm tạ Sư phụ vĩ đại vì đã bảo hộ chúng ta trên suốt chặng đường này. Trong năm mới này, chúng ta phải nhất định đi tốt con đường tu luyện trợ Sư Chính Pháp.”

“Trân quý cơ hội nghìn năm khó gặp”

Ông Lưu và bà Vũ đều là những học viên lâu năm và kiên trì giảng chân tướng quanh năm tại công viên Fitzroy. Ông Lưu nói: “Vào dịp năm mới này, tôi và toàn thể gia đình khấu đầu cảm tạ Sư tôn vì sự cứu độ từ bi và Phật ân hạo đãng của Ngài. Nếu không có Sư phụ, tôi có lẽ đã không còn trên cõi đời này mà gặp vợ con. Nếu như không có Sư phụ từ bi bảo hộ, tôi và toàn gia đình đã không có khả năng đến Úc một cách thần kỳ như vậy, không có cơ hội sống tại một nơi tự do, tốt đẹp như thế để tiếp tục tu luyện. Càng không có vinh dự tham gia vào hồng lưu Chính Pháp nghìn năm khó gặp này.”

“Tu luyện đã giúp toàn thể gia đình tôi thân thể khỏe mạnh, cuộc sống hài hòa và hạnh phúc. Tôi cảm thấy vô cùng vinh diệu khi có thể trở thành một đệ tử Đại Pháp, và trân quý cơ duyên vạn cổ này. Tôi sẽ tu luyện tinh tấn hơn, và hết sức thực hiện những việc mà một đệ tử Đại Pháp cần làm, không phụ ân đức của Sư phụ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/29/“从修炼中受益太多”-墨尔本中西学员新年谢师恩(图)-397967.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/30/181469.html

Đăng ngày 01-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share