[MINH HUỆ 11-09-2019] Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện Đại Pháp Phật gia thượng thừa, không chỉ người học công được thân tâm thụ ích mà ngay cả những người dân minh bạch Pháp Luân Đại Pháp tốt cũng được Đại Pháp ban cho phúc báo.

Một số nhân viên làm việc trong kênh truyền thông ở Bắc Kinh đắc phúc báo, cung chúc Lý Hồng Chí Đại sư Trung thu vui vẻ!

Gần đây tôi dùng phần mềm vượt tường lửa và may mắn xem được bộ phim chân tướng “Đến vì các bạn” của Pháp Luân Công, tôi đã rất cảm động. Bộ phim mô tả về quá trình một người bình thường làm thế nào để có thể bước đi trên con đường tu luyện, khiến chúng tôi hiểu được chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp, nhìn thấy được hành trình phi thường gian nan và kỳ diệu trong 20 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền khắp thế giới.

Chúng tôi cũng may mắn bắt kịp thời kỳ đổi mới này, may mắn bắt kịp Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, chúng tôi đã thoái xuất các tổ chức tà giáo đảng, đoàn và đội của Trung Cộng. Từ nay cuộc sống nhân sinh của chúng tôi đã bước trên con đường tươi sáng.

Trong số các nhân viên của chúng tôi, có người kết hôn đã vài năm nhưng không có con, nhưng sau khi rút khỏi các tổ chức đảng, đoàn và đội của Trung Cộng, đã vui mừng sinh được quý tử. Có những thành viên gia đình trong chuyến công tác ở lại khách sạn và bị điện giật, thầm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, tuy gặp nguy hiểm nhưng may mắn không sao cả; có người trong khi lái xe thì gặp cướp, thầm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” đã được bình an vô sự; có người phỏng vấn ban đêm về nhà trễ, bị cướp điện thoại, thầm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” khiến bọn cướp sợ hãi bỏ chạy; có trường hợp thắng xe bị hỏng không điều khiển được, thầm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, đã an toàn dừng lại. Có quá nhiều điều bất ngờ bắt nguồn từ sự ban ân của Lý Đại sư, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Chúng tôi tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp tốt, cũng hy vọng những đồng bào khác của mình đừng tin những lời vu cáo hãm hại và bôi nhọ của Trung Cộng đối với Pháp Luân Công, mong họ hiểu được chân tướng càng sớm càng tốt.

Người dân ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc cảm ơn Sư phụ! “Pháp Luân Đại Pháp thật sự rất tốt! Vị Sư phụ này thật là có bản sự!”

Cách đây một thời gian, tôi trở về quê nhà ở Phong Nhuận và thăm những người chị em đã không gặp trong nhiều năm, họ đều bảy hoặc tám mươi tuổi, sức khỏe đều không ổn.

Có một chị dạ dày không tốt, ăn bất kỳ món gì vào cũng thấy khó chịu, sợ lạnh, còn bị đau bụng, mỗi ngày ăn cơm xong đều cảm thấy khó chịu. Ban đầu thể trọng của chị này khoảng hơn 65kg, bây giờ cân nặng còn chưa tới 35kg. Chiều hôm đó, tôi đến nhà chị ấy và nói chị hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” sẽ có thể được khỏe mạnh. Sáng sớm hôm sau, tôi đến gặp chị ấy, chị nói rằng đã niệm trước khi đi ngủ vào buổi tối, thật tâm niệm và cảm thấy khó chịu nào cũng không còn nữa, ăn gì cũng thấy thoải mái. Khi vừa gặp tôi, chị ấy đã nói: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo! Pháp Luân Đại Pháp thật sự rất tốt, có thể khỏi bệnh mà không cần tốn tiền, thật là kỳ diệu.

Một chị khác bị tắc nghẽn động mạch não, miệng méo mắt xếch, nói chuyện không rõ ràng, cũng không đi lại được, chỉ nằm dài trên giường bất động, không thể tự chăm sóc bản thân, vừa mới từ bệnh viện về, và đang truyền dịch tại nhà. Các con gái của chị đều ở đó, lo lắng khóc mãi. Tôi liền kêu chị ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, và nói các con gái cùng niệm với chị. Sáng hôm sau tôi đến nhà chị ấy và thấy chị có thể ngồi dậy, đang dọn dẹp, miệng cũng không méo nữa, mắt cũng trở lại bình thường, nói chuyện cũng rõ ràng hơn, tinh thần so với hôm qua quả là tốt hơn hẳn. Tôi nói chị hãy liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, nhất định sẽ khỏe. Sau hơn một tháng, tôi lại đến thăm chị ấy một lần nữa, chị đã có thể tự mình ra khỏi giường, nấu ăn và chống gậy đi bộ. Chị nói: “Tôi phải cảm ơn Sư phụ, vị Sư phụ này thật là có bản sự!”

Chồng của chị ấy cũng bị tắc động mạch não như vậy, đi bộ phải chống gậy, tình trạng này đã kéo dài mấy năm qua. Sau khi anh ấy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” đã có thể tự bước đi mà không cần dùng đến gậy, còn cảm thấy trong người sinh lực dồi dào. Khi vừa gặp tôi, anh liền nói: Cảm ơn Sư phụ, Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!

Toàn thể gia đình ông Ngụy ở Bắc Kinh cung chúc Lý Hồng Chí Đại sư Trung thu vui vẻ!

Mùa hè năm ngoái, cả gia đình chúng tôi đi nghỉ hè. Khi chúng tôi trở lại Bắc Kinh đúng vào giữa trưa, nhiệt độ trên bề mặt lên tới hơn 50 độ. Chúng tôi tìm một nhà hàng, chuẩn bị ăn trưa và nghỉ ngơi một lúc mới đi tiếp. Tôi gọi đồ món và đang chuẩn bị ăn, thì đột nhiên nghe loa của nhà hàng đọc số xe của chúng tôi, yêu cầu chủ xe nhanh chóng đến chỗ đậu xe. Lúc này, tôi nhìn thấy có rất nhiều người bên ngoài đang vây quanh quan sát, hóa ra là chiếc xe của chúng tôi không chỉ tự khởi động mà còn bốc khói dày đặc.

Người quản lý nhà hàng nói hãy nhanh nhanh dập lửa, nguy hiểm quá. Nhưng ai dám đến gần đám cháy đây? Lúc này mẹ tôi bỗng nhớ ra và miệng bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, cầu Đại sư Lý Hồng Chí cứu mạng chúng con”. Điều kỳ diệu đã xảy ra, những người xem xung quanh cũng chứng kiến ​​khoảnh khắc này, chiếc xe tự động tắt lửa, và chúng tôi nhanh chóng mở cửa xe để kiểm tra nhưng bên trong không có vấn đề gì.

Mẹ tôi nhanh tay nhặt chiếc túi của mình trong xe, lấy ra bùa hộ mệnh và chân tướng, đây là món quà miễn phí được các đệ tử Đại Pháp tặng cho chúng tôi, họ nói với chúng tôi rằng: “Thường xuyên niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo, thì sinh mệnh có thể được an toàn khi gặp nguy hiểm”. Toàn thể gia đình chúng tôi đã được Đại sư Lý Hồng Chí cứu mạng.

Bây giờ nhớ lại, tôi vẫn còn sợ, nhưng đồng thời cũng cảm thấy rất may mắn, cả nhà chúng tôi đều đã thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn và đội của Trung Cộng.

Nhân dịp Tết Trung thu, gia đình chúng tôi rất biết ơn và nhớ Đại sư Lý Hồng Chí, hy vọng Ngài sẽ sớm trở về Trung Thổ, cũng là ân trạch của người dân, ngàn vạn từ được kết hợp thành một câu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo, Đại sư Lý Hồng Chí hảo!”

Toàn thể gia đình ông Ngụy ở Bắc Kinh khấu đầu lạy tạ.

Những người nhà đắc được ân trạch của Đại Pháp ở quận Mưu Bình, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư phụ Đại Pháp vĩ đại Tết Trung thu vui vẻ!

Bố và mẹ tôi đã tu luyện Đại Pháp hơn 20 năm. Mặc dù chúng tôi cũng có lo sợ cho bố mẹ trong suốt những năm tà đảng bức hại Đại Pháp, nhưng chúng tôi biết Đại Pháp là tốt nhất, Sư phụ là chính nhất. Và thỉnh thoảng chúng tôi cũng âm thầm giúp các đệ tử Đại Pháp làm một chút việc trong khả năng cho phép.

Sư phụ Đại Pháp đã ban cho chúng tôi quá nhiều thứ, chúng tôi làm bất cứ việc gì cũng thuận lợi, tuy tuổi tác còn trẻ nhưng chúng tôi đều sở hữu nhà mới và xe hơi mới, cả nhà từ người lớn đến trẻ nhỏ đều được thân thể khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ. Chúng tôi quả thật đã được thụ ích rất nhiều.

Còn nữa, ngày 26 tháng 07 năm nay là sinh nhật của cháu trai. Lúc 3 giờ 40 phút, tôi và chồng lái chiếc xe bán tải mới mua đưa hai đứa trẻ về nhà bố mẹ. Vì bảng hướng dẫn trên đường cao tốc dẫn chúng tôi đến một nơi không có làng cũng không có khách sạn hay cửa hàng, khiến chúng tôi bị mất cảm giác về phương hướng, chặng đường đi chưa tới hai tiếng mà trời đã tối đen, chúng tôi cũng không biết mình đang ở đâu nữa.

Sau đó, tôi gặp một người đi xe máy, anh ấy nói, chị đi theo tôi nhé, anh ấy chạy khá nhanh nên được một chốc thì không nhìn thấy người đâu nữa. Vì tôi lo lắng nóng vội nên đã lái bánh xe lọt vào rãnh nước trên đường núi ở quê. Tôi đã khóc và điện thoại nói với mẹ rằng: Chúng con bị rơi vào mương nước không thể ra được, bố mẹ không cần đợi chúng con về ăn cơm đâu nhé. Mẹ nói: Con hãy nhanh niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Tôi nói, niệm ư, nhưng ở đây con không nhìn thấy một bóng người nào cả. Mẹ tôi lại nói, nhất định sẽ không sao đâu, đừng hoảng sợ.

Thế là chúng tôi cứ niệm cứ niệm, tất cả đều niệm to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Chẳng mấy chốc, thật sự có một số người lần lượt đi từ trên núi xuống, họ rất nhiệt tình giúp chúng tôi đẩy xe ra khỏi mương nước. Hơn nữa, còn dẫn chúng tôi ra lại đường quốc lộ.

Chúng tôi nói lời tạm biệt và rất cảm ơn họ. Nhưng chúng tôi hiểu rằng Sư phụ Đại Pháp đã giúp chúng tôi, nếu không, sao có thể xuất hiện nhiều người như vậy, thật lòng biết ơn Sư phụ Đại Pháp!

Nhân dịp Tết Trung thu, kính chúc Sư phụ Đại Pháp Tết Trung thu vui vẻ! Cả nhà hạnh phúc và vạn sự như ý! Tôi mong Sư Phụ sẽ sớm trở về nước và đoàn tụ với các đệ tử của Ngài.

Gia đình tám người ở thị trấn Tề Sơn, Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Tết Trung thu vui vẻ! 

Hai vợ chồng chúng tôi đã gần tám mươi tuổi, nhưng sức khỏe của chúng tôi không kém gì những người trẻ tuổi, và chúng tôi có thể làm mọi việc. Con cháu trong gia đình chúng tôi, từ con trai con gái cho đến các cháu nhỏ đều nhìn thấy chúng tôi thụ ích từ Đại Pháp, tất cả đều ủng hộ chúng tôi tu luyện. Trong các thế hệ sau có nào là cán bộ quốc gia, sĩ quan thực thi pháp luật và sinh viên đại học, tất cả đều kính trọng Sư phụ và đắc được phúc báo khi niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/11/得法轮大法福益-民众遥祝李大师中秋佳节好-392854.html

Đăng ngày 12-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share