[MINH HUỆ 04-02-2019] “Sư tôn, chúng con tuy thân ở nơi hắc lao u tối, nhưng chúng con vẫn kiên định niềm tin, u tối sắp qua, ánh quang minh sẽ tới. Chúng con có Sư tôn bảo hộ, không oán trách không hối hận. Chúng con nghe lời Sư phụ, giữ vững thiện niệm, từ bi cứu người.” Đệ tử Đại Pháp bị giam giữ phi pháp ở Đại Lục, gửi lời chúc đến Sư phụ, trong đó viết: “Xin Sư phụ yên tâm! Cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!”

Đây chính là tiếng lòng của hàng nghìn, gần một vạn đệ tử Đại Pháp trong các trại tạm giam, nhà tù ở Trung Quốc Đại Lục. Bạo lực, tra tấn, tước đoạt tự do, vĩnh viễn không thể xoay chuyển chính tín. Lịch sử đã chứng minh, những kẻ bức hại chính tín gieo gió gặt bão. Những giác giả từ bi của Đại Pháp, đến tận bây giờ vẫn cấp cho những kẻ gây ra bức hại cơ hội hối cải, nhưng cơ hội đã không còn nhiều nữa rồi.

Thân hãm lao ngục tâm có Pháp
Ý nhiệm kiên định chí như cương
Chẳng đợi mưa xuân thiên lôi chấn
Thiện lương hoán tỉnh bách hoa hương

Lời chúc của các đệ tử bị giam giữ phi pháp đến từ các khu vực dưới đây ở Trung Quốc Đại Lục.

Thiên Tân; quận Ngũ Hoa thuộc Côn Minh, Vân Nam; Hàm Ninh thuộc Hồ Bắc; quận Phú Lạp Nhĩ Cơ thuộc Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang; quận Ba Châu thuộc Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên; Tân Tân thuộc Liêu Ninh; Quảng Nguyên thuộc Tứ Xuyên; Nhạc Sơn thuộc Tứ Xuyên; huyện Liễu Hà thuộc Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm; Tự Cống thuộc Tứ Xuyên; Tân Hương thuộc Hà Nam; Giai Mộc Tư thuộc Hắc Long Giang; Quảng Đông; Thạch Gia Trang thuộc Hà Bắc; Vũ Hán; huyện Huệ Đông thuộc Quảng Đông; tỉnh Giang Tây; Tiêu Tác thuộc Hà Nam; Nhật Chiếu thuộc Sơn Đông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/4/不待春雨千雷震-善良唤醒百花香-382051.html

Đăng ngày 06-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share