[MINH HUỆ 2-2-2019] Kính chào Sư phụ Lý! Ngài là ân nhân cứu mạng của con! Con và gia đình vô cùng biết ơn Ngài, nhân dịp năm mới, ở một góc của Minh Huệ Net, con thành kính nói với Ngài: “Cảm ơn Ngài!”

Năm nay tôi 74 tuổi, là một nữ công nhân viên chức đã nghỉ hưu. Năm 2016, tôi bị ung thư phổi giai đoạn cuối, trải qua sáu đợt hóa học trị liệu. Sau sáu lần điều trị, thân thể tôi bị suy kiệt hoàn toàn, mức độ khó chịu là không thể tưởng tượng được đối với người khác, một chút khí lạnh lướt qua khiến tôi nghĩ, ai mà chẳng phải một lần qua “Quỷ môn quan”. Gia đình đã không nói cho tôi biết sự thật, vì lo lắng sẽ làm cho bệnh tình của tôi tồi tệ hơn, nên chỉ nói là bệnh viêm phổi thông thường, hóa trị là “tiêm chống viêm”. Tuy nhiên, từ việc gia đình tôi chưa bao giờ để tôi nhìn thấy kết quả kiểm tra sức khỏe cũng như biểu hiện của họ, từ những người họ hàng xa, đồng nghiệp cũ và những người bạn cũ đều đến thăm hỏi tôi, từ cảm nhận bệnh tình nguy kịch của bản thân; trong tâm tôi biết rất rõ rằng tôi mắc bệnh nan y, và sinh mệnh đã đến lúc cuối cùng rồi.

Tôi không sợ chết, nhưng tôi không muốn chết, tôi không muốn rời xa người chồng đã luôn ở bên tôi hơn 50 năm, không muốn rời xa các con và cháu cùng với cuộc sống chung hòa thuận bấy lâu; gia đình lớn ấm áp và hạnh phúc, chỉ vì để họ bớt căng thẳng một chút, nhẹ lòng một chút; nên bề ngoài tôi làm ra vẻ không biết gì, cắn răng chịu đựng, cố hết sức âm thầm chịu đựng cơn đau, tôi chôn chặt nỗi buồn sâu thẳm trong tim và để nước mắt chảy ngược vào trong.

Con gái tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp lâu năm, con gái rất chu đáo tỉ mỉ, biết rõ trạng thái tâm lý của tôi, đã nhẹ nhàng khuyên tôi: “Mẹ à, sự việc đến bây giờ, mẹ chỉ có một cách, đừng nghĩ về bất cứ điều gì,  hãy nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí, chỉ cần mẹ có thể hiểu, nhất định phép màu sẽ xuất hiện, sẽ có hy vọng.”

Kỳ thực, trước khi thực hiện hóa trị, con gái đã thuyết phục tôi nghe băng ghi âm các bài giảng Pháp Luân Công của Sư phụ. Nhưng tôi tin và đặt hy vọng vào y học hiện đại. Nhưng bây giờ, bất kỳ bệnh viện hay bác sĩ nào cũng bất lực trước bệnh của tôi; tôi không còn có bất kỳ ảo tưởng nào về y học tiên tiến hiện đại; tôi muốn nghe lời khuyên của con gái, nghe Sư phụ giảng Đại Pháp; nhưng tôi có một lo ngại: sợ chồng ngăn cản. Bởi vì con gái tôi kiên định tín ngưỡng Pháp Luân Công, nhiều lần bị trung cộng bức hại, làm vợ chồng tôi rất sợ, vả lại mọi việc trong cuộc sống của tôi đều là phụ thuộc vào sắc mặt của chồng mà thực hiện. Con gái tôi nói rõ đạo lý với bố, nghe xong ông nói: “Chỉ cần có thể khiến mẹ con hết bệnh, lắng nghe bất cứ điều gì cũng được cả.”

Cứ như thế, tôi tĩnh tâm lại, nghe băng ghi âm các bài giảng Pháp của Lý sư phụ ở ba nơi là Tế Nam, Đại Liên, và Quảng Châu. Càng nghe, tôi càng cảm thấy Sư phụ giảng thật hay, mỗi câu đều là sự thật, đều nói đến điều trong tâm khảm tôi; tôi đã minh bạch nhiều vấn đề trong cuộc sống mà tôi chưa bao giờ hiểu trước đây.

Tôi lắng nghe và lắng nghe, từ chỗ không cảm thấy, sự thèm ăn và cân nặng của tôi đang dần dần tăng lên, cơ thể ngày càng khỏe và giấc ngủ cũng ngon hơn. Tôi đã nghe nhiều lần các bài giảng Pháp ở ba nơi suốt hơn một tháng, bệnh ung thư phổi của tôi thực sự biến mất, tôi có thể đi ra đường mua sắm, một ngày ba bữa nấu ăn trong bếp, giặt quần áo, hoàn toàn hồi phục trở lại trạng thái bình thường.

Chồng tôi rất vui, cười sung sướng, đặc biệt tổ chức mấy bàn tiệc, anh mời tất cả bạn bè và người thân đã từng đến thăm tôi trước đây, để cảm ơn họ từng người một! Cả nhà vui vẻ đoàn tụ, chúc mừng tôi hết bệnh và khỏe lại, cám ơn sự từ bi của Sư phụ Lý, đã ban cho các con của tôi một người mẹ khỏe mạnh, để vợ chồng tôi tiếp tục an hưởng niềm vui gia đình!

Bây giờ, mỗi khi có ai đó ngạc nhiên về sự phục hồi kỳ diệu của tôi, tôi sẽ thực lòng đem chân tướng nói với họ. Làm người phải có lương tâm, tri ân báo đáp, tôi tự nhiên muốn vì Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp mà nói một câu công bằng, để bạn bè và gia đình tôi chứng kiến sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, đối xử tốt với Đại Pháp, để họ cũng đắc được phước báu.

Năm mới đến rồi, theo truyền thống của Trung Hoa, tôi cung kính chúc mừng năm mới Sư phụ Lý! Tạ ân Sư phụ! Sư phụ Đại Pháp đã nhiều lần trải qua trăm cay vạn đắng, cứu thế giới của tất cả chúng sinh, nhưng không cần bất kỳ sự báo đáp nào, ân đức vô hạn! Thành tâm kính chúc Sư phụ Lý năm mới vui vẻ! Vạn sự như ý!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/2/河南七旬老人给救命恩人——李大师拜年-381639.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/3/175120.html

Đăng ngày 06-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share