[MINH HUỆ 31-1-2019] Ngày 27 tháng 1 vừa qua, trên 500 học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York đã tề tựu ở Flushing để chúc mừng Tết Nguyên đán sắp đến và gửi những lời chúc tới Sư phụ Lý.

42d9e31aae0400260ba287ee49a2a238.jpg

Trên 500 học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York đã tề tựu ở Flushing vào ngày 27 tháng 1 để chúc mừng Tết Nguyên đán sắp đến và gửi những lời chúc tới Sư phụ Lý

Các màn biểu diễn tại Trung tâm Đài Loan bao gồm múa, hát, âm nhạc, võ thuật, trống lưng, thư pháp, và nhiều tiết mục khác. Các học viên tại sự kiện này có độ tuổi từ lên hai lên ba đến những người gần 90 tuổi. Trong số đó, một số người đã chia sẻ những thay đổi mà Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến cho họ trong quá trình tu luyện.

46cb122b45c357b5f31ad511fd0d173c.jpg

3da467f3d4131686ad3c051472b91d39.jpg

27a597045dd7372b1dacfe829a3e88d7.jpg

Các màn biểu diễn của các học viên trong sự kiện

Tránh xa các trò chơi điện tử

Anh Tô Trung Lợi, 24 tuổi, lần đầu tiên nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp khi còn là sinh viên Đại học Bang New York. Anh nhớ lại: “Một học viên ở Trung Quốc đã trò chuyện với tôi trên mạng và nói với tôi về cuộc bức hại tàn khốc đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Anh ấy cũng đề nghị tôi thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc”, “Tôi nhận ra rằng trước tiên tôi cần tự tìm hiểu xem Pháp Luân Đại Pháp là gì.”

Anh đã tìm thấy cuốn Chuyển Pháp Luân và các kinh sách khác của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, trên mạng. Thông qua đọc những cuốn sách này, tâm trí anh được khai mở, và anh cũng ngộ ra nhiều điều trong cuộc sống. “Tôi hiểu ra rằng con người nên từ bỏ những suy nghĩ xấu và thói quen xấu. Nhận ra mình đã nghiện trò chơi điện tử, tôi biết đó là thứ tôi nên chấm dứt.”

Quả là nói thì dễ hơn làm. Sau khi bắt đầu chơi các trò chơi điện tử từ năm ba tuổi, anh Tô đã đam mê nó trong suốt 18 năm. Mặc dù anh không thích những cảnh bạo lực và tàn bạo, và cha mẹ anh cũng đã cố gắng ngăn cản, nhưng anh không thể kiềm chế bản thân và cảm thấy bất lực. “Song, với sự giúp đỡ của Pháp Luân Đại Pháp, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều”, anh giải thích. Kể từ đó, anh đã bán các trò chơi của mình và tránh xa chúng.

Vì muốn chia sẻ với mọi người về những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp, anh Tô đã tìm được các video trên Youtube về Đoàn nhạc Tian Guo. Anh quyết định trở thành một người chơi trống trong đoàn nhạc. Khi diễn hành cùng những thành viên khác trong đoàn nhạc, trái tim anh tràn ngập niềm vui vì anh đã được thụ ích rất nhiều từ Pháp Luân Đại Pháp.

Thăng hoa cả thân lẫn tâm

Anh Naeim, làm việc trong một tổ chức báo chí, cho biết việc bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2010 là một bước ngoặt đối với anh. Vì tính khí của anh được cải thiện, anh sẵn lòng làm việc chăm chỉ hơn và quan tâm đến người khác nhiều hơn. Cuộc sống của anh cũng thay đổi đáng kể.

Anh Naeim giải thích: “Vào thời điểm đó, tôi đã không nói chuyện với bố mẹ trong suốt bốn hoặc năm năm. Nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn đã dạy tôi làm một người tốt. Vì vậy, tôi đã thay đổi rất nhiều. Nhận thấy mối quan hệ của chúng tôi được cải thiện và tôi trở nên vị tha hơn, mẹ tôi cũng bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp.”

Một số học viên rất biết ơn vì những lợi ích sức khỏe, trong số đó có cô Lương Hồng Anh, người nhập cư vào Hoa Kỳ năm ngoái. Hồi còn ở Trung Quốc, cô đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp nhưng không dám thử vì cuộc bức hại. Sau đó, cô nghe nói nhiều hơn về Pháp Luân Công và bước vào tu luyện.

Cô chia sẻ: “Chân tôi bị thương trong một tai nạn từ nhiều năm trước và xương luôn có vấn đề, khiến tôi đi lại hay đứng đều khó khăn. Bây giờ tôi đi luyện công vào vào lúc 6 giờ sáng hàng ngày. Sức khỏe của tôi tốt nhất từ trước đến giờ.”

Từ khi còn trẻ, ông Dương Kiến Quốc, một học viên cao tuổi, đã quan tâm đến khí công. Ông đã thử tập một vài môn trước khi tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1994. Ông cho biết: “Lần đầu tiên khi tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi thực sự ngạc nhiên vì cuốn sách rất tinh thâm, nhưng lại dễ hiểu.”

“Khi tôi tiếp tục học Pháp và luyện công, sức khỏe của tôi được cải thiện đáng kể. Mọi người còn nói rằng tôi trở nên cởi mở và giải quyết các mâu thuẫn tốt hơn”, ông Dương cho hay, “Tôi biết đó là Lý Sư phụ đã cứu độ tôi và ban cho tôi nhiều hơn thế. Tạ ơn Sư phụ, và kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!”


Bản tiếng Hán: https://greetings.minghui.org/mh/articles/2019/1/31/381092.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/1/174838.html

Đăng ngày 04-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share