[MINH HUỆ 02-02-2019]

Tết cổ truyền Trung Quốc đã đến, rất nhiều người dân Trung quốc minh bạch chân tướng chúc mừng Sư phụ năm mới tốt lành!

“Vào thời điểm đó, không ai [vì] Pháp Luân Công dám nói một câu công bằng. Tôi tin rằng các học viên Pháp Luân Công khó tồn tại trong ba tháng. Tôi không ngờ rằng sau nhiều năm, gia đình tôi đã hiểu được thông tin chân tướng về Pháp Luân Công! … Nhiều năm qua, tôi cũng truyền chân tướng về Pháp Luân Công mà tôi biết cho những người khác và thuyết phục họ thoái đảng.” Bài viết của cán bộ nghỉ hưu từ huyện Kinh Châu, tỉnh hồ Nam – Lời chúc mừng năm mới gởi đến Sư phụ Đại Pháp

Người dân Trung Quốc đã biết chân tướng Pháp Luân Công qua nhiều kênh khác nhau, tin tưởng vững chắc Đại Pháp là tốt và sử dụng hành động để nói: “Chúng tôi sẽ luôn ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp!” Người dân thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông cho biết: “Vào ngày mà các đệ tử Đại Pháp tự hào về Trung Quốc đại lục, đó cũng là ngày tôi tự hào.”

“Tôi cũng truyền lại chân tướng Pháp Luân Công và thuyết phục mọi người thoái đảng”

Vào năm 1999, tôi đã nghỉ hưu ở bộ phận chính quyền quận, tức là vào năm đó sự đàn áp “phô thiên cái địa” đối với Pháp Luân Công đã xuất hiện trở lại như thời Cách mạng Văn hóa. Vào thời điểm đó, không ai nói cho Pháp Luân Công một câu công bằng. Tôi tin rằng học viên Pháp Luân Công khó tồn tại qua ba tháng. Tôi không ngờ sau nhiều năm, gia đình tôi lại có thể nhận được tài liệu chân tướng Pháp Luân Công vốn tưởng rằng đã “mai danh ẩn tích”.

Sau một vài năm, tôi có thể xem NTDTV mỗi ngày thông qua máy thu truyền hình vệ tinh, xem được MinhHui.net và Epoch Times mỗi ngày thông qua phần mềm vượt tường lửa. Bằng cách này, trong nhiều năm tôi đã truyền lại chân tướng Pháp Luân Công mà tôi biết cho những người khác và thuyết phục họ thoái đảng

Điều khiến cho tôi không thể nào quên là các đảng viên cũ đã gia nhập ĐCSTQ trong nhiều thập kỷ và có những nhiệm vụ nhất định đã đến nhà tôi để tôi thoái đảng cho họ

Vào thời điểm đón năm mới, tôi và nhiều người dân minh bạch chân tướng một lần nữa cung chúc Sư phụ Đại Pháp một năm mới tốt lành!

Cán bộ về hưu huyện Tĩnh Châu tỉnh Hồ Nam.

“Chúng tôi tin tưởng Sư phụ Đại Pháp, tin tưởng tuyệt đối Đại Pháp là tốt.”

Mẹ của chúng tôi là học viên Đại Pháp. Mẹ là người tốt bụng, là người kính trên nhường dưới, là một người được [mọi người] công nhận là một người tốt. Bạn bè và gia đình tôn trọng và tin tưởng bà

Mẹ cũng thường nói với chúng tôi về những Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp và văn hóa truyền thống của dân tộc Trung Hoa. Thường ngày, chúng tôi sẽ kịp thời quy chính một số suy nghĩ và hành vi xấu của chúng tôi để chị em và anh em chúng tôi có thể bảo trì một phần chân thật và thiện lương, để cho cơ thể và đầu óc được khỏe mạnh trong thế giới hỗn loạn của sự suy đồi đạo đức. Chúng tôi biết rõ rằng đây là uy lực của Đại Pháp

Cho nên chúng tôi tin tưởng Sư phụ Đại Pháp, tin tưởng tuyệt đối Đại Pháp là tốt, tin tưởng Đại Pháp là chính Pháp. Mặc dù chúng tôi chưa bắt đầu tu luyện Đại Pháp nhưng chúng tôi ủng hộ Đại Pháp từ trong tâm và chúng tôi ủng hộ mẹ tu luyện Đại Pháp

Bây giờ chúng tôi đều đã trưởng thành, chúng tôi biết rõ thiện ác tốt xấu, cũng có thể phân biệt đúng sai.Trong hai thập kỷ qua, chúng tôi chứng kiến sự mẹ, chú và nhiều cô bác tốt bụng khác vì tu luyện Pháp Luân Công mà bị bức hại tàn khốc. Những kinh nghiệm đặc biệt này đã khiến chúng tôi thực sự hiểu được bản chất tà ác của ĐCSTQ. Chúng tôi cũng tin rằng thời gian tà đảng hãm hại chính tín sẽ không còn dài. Bởi vì bức hại người tốt sẽ không bao giờ có kết thúc tốt đẹp.

Mẹ tôi đã tu Đại Pháp và chúng tôi đã được hưởng lợi rất nhiều: chị tôi tốt bụng, công việc thuận lợi và gia đình tôi rất hạnh phúc. Em trai nhỏ thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo – Chân Thiện Nhẫn hảo”. Từ một học sinh trung học bình thường không ngờ rằng em ấy đã thi đậu vào trường đại học một cách thuận lợi và lại rất thuận lợi được nhận vào thạc sỹ nghiên cứu sinh. Cả chị em và anh em của chúng tôi đều rất tốt bụng và hiểu lý lẻ. Chúng tôi rất cảm ân và cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp từ bi cứu độ. Chân thành cảm tạ Sư phụ Đại Pháp. Chân thành kính chúc Sư phụ Đại Pháp một năm mới tốt đẹp! Cảm ơn cha mẹ công ơn nuôi dưỡng. Chúng tôi sẽ luôn ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp!

Một  nghiên cứu sinh và chị gái ở Sơn Đông Triệu Viễn chân thành chúc mừng năm mới Sư phụ Đại Pháp!

“Đại Pháp nhất đinh sẽ có ngày được minh oan”

Kính thưa Sư phụ Đại Pháp hảo!

Nhân dịp năm mới, gia đình chúng con trong lòng vô cùng thành kính kính chúc Sư phụ Đại Pháp vĩ đại năm mới tốt lành!

Cha và mẹ của tôi đều là đệ tử Đại Pháp. Sau khi tu luyện Đại Pháp, họ khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần, lòng dạ rộng rãi, có thể làm mọi việc và suy nghĩ cho người khác; danh tiếng trong họ hàng bằng hữu rất tốt. Từ hai người, chúng tôi thấy được rằng Đại Pháp là siêu thường và tốt đẹp. Chúng tôi nhận định rằng Đại Pháp là cao đức,  dạy con người trọng đức hành thiện làm người tốt, đối với gia đình và xã hội có lợi mà không có hại.

Mặc dù vợ chồng và con của chúng tôi chưa tham gia tu luyện Đại Pháp, chúng tôi tin rằng Đại Pháp là tốt và ủng hộ Đại Pháp. Chúng tôi đã được hưởng lợi rất nhiều từ Đại Pháp

Trong suốt 20 năm ròng ĐCSTQ đàn áp và bức hại đệ tử Đại Pháp tàn khốc, chúng tôi chứng kiến nhiều lần mẹ là người vô tội bị bắt và bức hại, cơ thể và tâm trí của bà phải chịu áp lực rất lớn nhưng niềm tin của chúng tôi vào Đại Pháp chưa bao giờ bị lung lay. Chúng tôi sáng mắt sáng lòng, không hoang mang và bị điều khiển bởi những điều xấu. Chúng tôi tin chắc rằng cuộc bức hại Đại Pháp là một ‘án oan thiên cổ’, chúng tôi tin chắc rằng Đại Pháp sẽ có một ngày được minh oan!

Trong những ngày này, chúng tôi làm một điều gì đó cho các đệ tử Đại Pháp theo điều kiện của chúng tôi. Do đó, Sư Phụ Đại Pháp đã ban cho cả nhà chúng tôi một phúc báo lớn lao. Công việc kinh doanh của chúng tôi phát đạt, làm việc gì cũng thuận lợi, cuộc sống rất giàu có. Thời gian kết hôn không lâu, ngôi nhà cũ nhanh chóng được thay thế bằng ngôi nhà mới khang trang và mua được một chiếc ô tô mới; con trai chúng tôi khỏe mạnh, thông minh và hiểu lễ phép, người khác đều khen ngợi và cho rằng tôi có phúc báo. Thực tế, tôi biết rằng đều là hồng phúc của Đại Pháp ban cho – “Một niệm đối xử tốt Đại Pháp – Trời ban hạnh phúc bình an”. Sự thật đã xác minh tính chân thực của những lời này. Chúng tôi sẽ luôn quyết tâm hỗ trợ Đại Pháp bằng những hành động thiết thực. Cho con cháu chúng tôi được nhiều phúc đức

Cám ơn hồng ân của Sư phụ Đại Pháp! Lần nữa kính chúc Sư phụ Đại Pháp năm mới tốt lành!

Người nhà minh bạch chân tướng đã làm tam thoái đắc phúc báo ở Sơn Đông Yên Đài.

“Trong mười hai năm, tôi đã giúp đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng”

Kính chào Sư phụ Đại Pháp!

Vào năm 2007, tôi đã nhặt được tài  liệu chân tướng trên đó có lời hồi đáp của Ngài trước những lời chúc mừng năm mới của chúng sinh, trong đó có đại ý nói rằng: Đệ tử Đại Pháp là hy vọng duy nhất được đắc cứu của các chúng sinh ở các mọi nơi và các dân tộc khác nhau. Trân quý họ chính là trân quý chính các vị.”

Lúc ấy sau khi tôi nhìn thấy vô cùng ủng hộ, tôi cảm thấy Ngài nói vô cùng đúng. Trong mười hai năm tiếp theo, tôi đã âm thầm giúp các đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng

Đầu năm 2008, tôi bị giam mười lăm ngày vì mỗi ngày gởi một nhóm tin nhắn trong hơn một năm. Cảnh sát đã in nội dung tin nhắn tôi gởi ra giấy A4, dày khoảng chừng 1cm. Lúc đó tôi liên lạc với các học sinh tiểu học để có một cuộc hội ngộ lớp học và sau đó gởi tin nhắn cho họ

Hiện tại  tôi vượt tường lửa xem thông tin của các phương tiện truyền thông do các đệ tử Đại Pháp điều hành mỗi ngày và giảng chân tướng cho người Trung Quốc trên Facebook. Trước sức ép tà ác của ĐCSTQ, các đệ tử Đại Pháp địa phương phát tài liệu khắp phố lớn ngõ nhỏ ở thành phố Tế Nam. Tôi thấy các đệ tử Đại Pháp trong cuộc sống thực và trên Internet, đều thấy được như lời Ngài nói “uy đức của đệ tử Đại Pháp”.

Tôi nghe nói rằng Ngài từng tổ chức một lớp học Pháp Luân Công ở sân vận động Hoàng Đình thành phố Tế Nam và giảng Pháp ở đó. Vì vậy tôi cảm thấy nơi đó thật liêng thiêng. Mỗi khi tôi đi qua, tôi cũng sẽ xa xa cuối cong người thật lâu biểu đạt tấm lòng tôn kính trong tâm của tôi đối với Sư phụ cao quý!

Nhà của tôi cũng có quyển sách Chuyển Pháp Luân. Mặc dù bây giờ tôi không xứng đáng trở thành đệ tử Đại Pháp nhưng tôi cũng cố gắng yêu cầu mình thực hành theo Chân – Thiện – Nhẫn. Sư phụ! Cảm ơn Ngài đã vì đã truyền bá một Đại Pháp tốt như vậy. Đây là phước lành của thế giới ngày nay. Bất kể những kẻ xấu nói gì, tôi tin chắc rằng Pháp Luân Công là tốt, Pháp Luân Công thật tuyệt vời!

Ngày mà các đệ tử Đại Pháp Trung Quốc đại lục đường đường chính chính ngẩng cao đầu và hãnh diện cũng là ngày tôi đường đường chính chính ngẩng cao đầu và hãnh diện!

Tôi rất hạnh phúc trong cuộc sống này, chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ!

Người dân thành phố Tế Nam tỉnh Sơn Đông.


Bản tiếng Hán: https://greetings.minghui.org/mh/articles/2019/2/2/支持大法、传递真相的中国百姓恭祝大法师父过年好-381635.html

Đăng ngày 04-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share