[MINH HUỆ 29-12-2018]

Nhân dịp năm mới, người dân Trung Quốc Đại Lục được phúc báo muốn gửi lời cảm ân tới Sư phụ Lý Hồng Chí! Cung chúc Sư phụ Lý Hồng Chí năm mới vui vẻ!

Chân bị gãy phục hồi nhanh chóng

Một cư dân ở Yên Đài, Sơn Đông gửi lời cảm tạ Sư phụ của Đại Pháp đã bảo hộ, giúp anh ấy nhanh chóng phục hồi sau tai nạn xe hơi.

Anh nói: “Tôi bị gãy chân sau một tai nạn xe hơi. Khi tôi ở trong bệnh viện, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tặng cho tôi cuốn sách nhỏ, trong đó có các câu chuyện vè những người dân nhận được phúc nhờ tin tưởng vào Pháp Luân Đại Pháp. Tôi biết đây là những câu chuyện có thực, và tôi cũng bắt đầu nhẩm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’. Tôi cầu mong mình có thể nhanh chóng phục hồi. Đúng như ước nguyện, chỉ 9 ngày sau đó tôi đã có thể xuất viện, từ đó tôi hoàn toàn tín tâm vào Sư phụ Lý và Đại Pháp.”

“Tôi tiếp tục nhẩm niệm chín chữ vàng này, và chân của tôi không lâu sau đó cũng nhanh chóng phục hồi! Tôi đã quay trở lại công việc, và mọi chuyện nhanh chóng quay trở lại quỹ đạo bình thường.”

“Cho dù mỗi ngày tôi đều quay cuồng bận rộn với công việc, nhưng tôi không bao giờ quên phúc báo mình được thụ ích nhờ Đại Pháp. Năm 2019 đã đến, tôi muốn gửi lời chúc mừng năm mới tới Sư phụ Lý! Tôi cũng muốn chia sẻ sự tốt lành của Đại Pháp tới tất cả bạn bè và người thân của tôi!”

Sống sót sau một vụ nổ bình gas

Một học viên mới tại Đại Khánh, Hắc Long Giang đã kể lại câu chuyện bản thân mình phục hồi như thế nào sau một cú sốc tinh thần từ vụ nổ gas.

“Một bình gas lớn trong nhà hàng cạnh căn hộ của tôi bỗng nhiên phát nổ hồi tháng Sáu vừa qua. Mặc dù tôi không bị thương gì nhưng tinh thần tôi bị ảnh hưởng ghê gớm. Tôi ăn không ngon miệng, cũng cảm thấy uể oải, thậm chí còn luôn muốn khóc. Tôi đã đến gặp bác sĩ tư vấn, nhưng cũng không có ích gì. Tôi thậm chí còn xin nghỉ dài để đi đây đó cho khuây khỏa, sau đó cũng ở nhà để phục hồi tinh thần.”

“Khi mẹ tôi đến thăm tôi, mẹ đã bật bài giảng Pháp của Sư phụ Lý cho tôi nghe. Chỉ vài ngày sau khi nghe các bài giảng, tôi đã nhanh chóng lấy lại được năng lượng và tinh thần, cũng cảm thấy thèm ăn trở lại. Tôi cũng ngừng khóc vô cớ và quay trở lại làm việc bình thường. Tôi biết đó là Sư phụ Lý đã cứu tôi. Con vô cùng biết ơn Phật ân hạo đang của Sư phụ!”

Sư phụ đã hai lần cứu sống chồng tôi

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại An Sơn, Liêu Ninh gửi lời cảm ân tới Sư phụ Lý đã hai lần cứu sống chồng bà.

“Chồng tôi năm nay đã gần 70 tuổi, một ngày trời mưa năm 2017, ông ấy đang đạp xe trên đường thì bị một chiếc xe hơi tông trúng. Ông ngã xuống đất nhưng toàn thân không bị thương nghiêm trọng gì, chỉ vài vết xước trên đầu. Ông ấy biết rằng, đó chính là Sư phụ đã bảo hộ ông ấy.”

“Tháng 10 năm nay, khi chồng tôi đang ngồi trên ghế sô-pha và xem tivi, ông ấy đột nhiên bị ngã xuống sàn. Một tay ông ấy đã bị tê cứng giống như bị triệu chứng đột quỵ. Tôi nghe thấy ông ấy nói lầm bầm gì đó, nhưng không nghe rõ ông nói gì.”

“Tôi vội vã cầu xin Sư phụ cứu ông ấy. Giống như được Sư phụ ban cho sức mạnh, tôi đã đỡ được ông ấy ngồi lại lên ghế sô-pha. Ông ấy chẳng mấy đã cử độn trở lại được.”

“Sau đó ông nói với tôi rằng, ông đã niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ khi bị ngã xuống sàn. Ông ấy vô cùng biết ơn Sư phụ Lý vì đã cứu mạng ông ấy.”

“Nhân dịp năm mới 2019, vợ chồng con xin kính chúc Sư phụ Lý năm mới vui vẻ!”

Cuộc sống của một cụ ông 86 tuổi đã chuyển sang một bước ngoặt mới

“Tôi là một người dân sống ở thôn quê Chu Khẩu, Hà Nam. Năm nay tôi 86 tuổi. Đầu mùa xuân năm nay, tôi đã bị sốt liên tiếp mấy tháng liền và phần ngực thì đau nhức khó chịu. Khi các con đưa tôi đến bệnh viện, bác sĩ phát hiện tôi bị ung thư phổi giai đoạn cuối và nói rằng tôi chỉ sống được thêm khoảng 3 tháng nữa. Tôi cảm thấy cuộc đời mình đã đi đến hồi kết, vô cùng sợ hãi.”

“Trong lúc cuộc sống đi vào bế tắc, sợ hãi và đau đớn, cháu gái tôi cùng chồng đã đến bệnh viện thăm tôi. Các cháu đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp, nhân ngày nghỉ thì đến thăm tôi.”

“Cháu rể tôi đề xuất tôi nên niệm chín chữ vàng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Và còn nói Sư phụ Lý sẽ có thể giúp tôi! Tôi đã niệm theo và còn nói vợ tôi viết chín chữ đó vào một mảnh giấy cho tôi.’

“Tôi bắt đầu niệm chín chữ này sau khi các cháu rời đi. Dần dần, tôi đã hết sốt, cơn đau cũng giảm dần và tôi cảm thấy ăn ngon miệng trở lại. Sau 20 ngày, tôi đã có thể ra khỏi giường và đi bộ được. Cũng rất nhanh sau đó tôi đã bình phục và khỏe mạnh hoàn toàn. Cả gia đình và hàng xóm của tôi đều rất ngạc niên về huyền năng thần kỳ của Đại Pháp!”

“Trong tâm tôi rất biết ơn Sư phụ Lý, nhân dịp năm mới, tôi muốn gửi lời chúc tới Sư phụ Lý, kính chúc Sư phụ Lý năm mới vui  vẻ!”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/29/%E5%BE%97%E7%A6%8F%E6%8A%A5%E7%99%BE%E5%A7%93%E6%84%9F%E8%B0%A2%E5%A4%A7%E6%B3%95%E5%B8%88%E7%88%B6%EF%BC%88%E5%96%84%E6%8A%A5%E5%9B%9B%E5%88%99%EF%BC%89-379433.html

Đăng ngày 31-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share