Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-10-2018] Người phụ nữ già cả 76 tuổi lại chịu thêm một cú sốc nữa khi người con trai duy nhất của bà lại bị bắt giữ vào ngày 23 tháng 8 năm 2018, vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn, hiện đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Trương Lỵ từng có một gia đình hạnh phúc với năm thành viên, nhưng con dâu bà đã ly dị con trai bà khi anh bị bắt giữ lần đầu năm 2002 vì tu luyện Pháp Luân Công. Sức khỏe của chồng bà Trương xấu đi vì biến chứng sau các lần đột quỵ, bởi ông đã vô cùng nhớ nhung cháu nội đang sống cùng con dâu cũ của ông. Ông đã qua đời năm 2005.

Bà Trương đã viết 18 lá thư gửi tới các cơ quan chính quyền khác nhau để kêu gọi trả tự do cho con trai bà, nhưng bà vẫn chưa hề nhận được bất kỳ một hồi đáp nào. Con trai bà vẫn đang bị giam giữ.

Gia đình tan vỡ

Trước khi nghỉ hưu, bà Trương là y tá trong Bệnh viện Huyện Kiến Bình, tỉnh Liêu Ninh. Con trai bà, anh Quách Hạo là bác sỹ của bệnh viện. Anh chiểu theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn để chỉ đạo bản thân, và từ chối nhận hối lộ của bệnh nhân.

Thế nhưng khi cuộc bức hại Pháp Luân Công xảy ra, người bác sỹ tốt bụng này lại bị sa thải. Vợ anh đã ly dị anh và bỏ đi cùng con trai khi anh bị kết án ba năm lao động cưỡng bức năm 2002. Sau khi anh được trả tự do, cảnh sát tiếp tục sách nhiễu anh, và anh đã ba lần phải rời nhà sống phiêu bạt để tránh bị bắt giữ thêm nữa.

Cha anh, ông Quách Nguyên Trung, là một giáo viên. Ông rất đau buồn vì nhung nhớ cháu nội, ông bị đột quỵ khiến không thể tự lo liệu cho sinh hoạt của bản thân, và sau ba năm bốn tháng bị bệnh tật và thống khổ tinh thần hành hạ, ông đã qua đời.

Anh Quách phải sống nhờ vào tiền lương hưu của mẹ. Sống trong nơm nớp lo sợ, áp lực tinh thần khiến anh phát triển chứng huyết áp cao, tiểu đường, và trầm cảm.

Con trai bị bắt giữ, người mẹ gửi thư khiếu nại

Cảnh sát của Đồn Cảnh sát Thành Tây đã tới nhà bà Trương vào ngày 23 tháng 8 năm 2018. Họ bắt anh Quách, và nói rằng anh cần phải xác nhận một vài thông tin. Sáng hôm sau, cảnh sát đã đưa anh tới một trại tạm giam và thông báo với bà Trương rằng con trai bà đã bị bắt giữ chính thức.

Bà Trương bị một số vấn đề ở chân và gặp khó khăn khi đi lại hoặc lên xuống cầu tháng. Bất chấp sức khỏe không tốt, bà đã gửi 18 lá thư tới tòa án, viện kiểm sát huyện, cục công an, chính quyền huyện, ủy ban huyện để kêu gọi trả tự do cho con trai bà.

Chịu trách nhiệm bức hại chính – Phòng 610

Cảnh sát nói rằng họ không phải là người ra quyết định bắt giữ anh Quách mà chỉ đang “thực thi mệnh lệnh”. Họ cũng bác bỏ tuyên bố của anh Quách và bà Trương rằng các học viên Pháp Luân Công không làm gì sai khi chiểu theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn làm người tốt.

Một ngày trong năm 2016, nhân viên của Viện Kiểm sát Huyện Kiến Bình đã gặp anh Quách vì những ngược đãi mà ông phải gánh chịu vì kiên định đức tin của mình. Trong cuộc trò chuyện, một nhân viên nói: “Đây là vụ án do Phòng 610 chỉ đạo, nên nó nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi.”

Phòng 610 là một tổ chức nằm ngoài vòng pháp luật chịu trách nhiệm tiến hành bức hại Pháp Luân Công và được trao quyền lực cao hơn cả hệ thống tư pháp.

Các bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

二零一八年九月八日大陆综合消息

二零一六年十月三十一日大陆综合消息(1)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/5/375395.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/13/172833.html

Đăng ngày 16-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share