[MINH HUỆ 22-9-2018] Lại một Tết Trung thu nữa đã đến, trong ngày đoàn viên của hàng vạn gia đình này, các đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục trong tâm luôn nhớ đến Sư phụ, cảm tạ Sư phụ đã từ bi khổ độ và không ngừng khuyên bảo đệ tử trên con đường tu luyện. Các đệ tử Đại Pháp nguyện sẽ không ngừng tinh tấn thực tu để báo đáp ân Sư!

Mỗi năm, có hàng nghìn hàng vạn lời chúc được gửi đến Sư phụ Lý Hồng Chí. Dưới đây là một số lời chúc của các đệ tử tại Trung Quốc Đại Lục

Đệ tử Đại Pháp tại Thiên Thủy, Cam Túc viết: “Chúng con thật vô cùng may mắn khi được đắc Đại Pháp của vũ trụ, được Sư phụ từ bi vĩ đại cứu độ. Thế gian loạn tượng thế nào cũng không khiến chúng con động tâm. Chúng con như đóa hoa sen tinh khiết giữa dòng đời ô trọc, trong xã hội mà đạo đức ngày một xuống dốc như hiện nay, chúng con nhất định sẽ ngược dòng mà đi lên.”

Đệ tử Đại Pháp tại Từ Châu, Giang Tô cung chúc Sư tôn trung thu vui vẻ! Họ viết: “Nhóm học Pháp của chúng con đã kiên định theo Sư phụ Chính Pháp 19 năm rồi, đã nhận được sự quan tâm bảo hộ vô lượng của Sư tôn. Nhân dịp Tết Trung thu, toàn bộ nhóm đệ tử chúng con trong tâm vô cùng cảm ân Sư tôn, tạ ơn Sư tôn đã từ bi bảo hộ!”

Một nhóm học Pháp tại Hà Bắc cũng viết trong thư: “Chúng con là đệ tử Đại Pháp tại một nhóm học Pháp ở một thôn trang thuộc tỉnh Hà Bắc, mỗi đồng tu trong chúng con đều rất nhớ Sư phụ! Chúng con kiên tín Sư phụ, kiên tín Đại Pháp, Đại Pháp vô biên, ân đức của Sư phụ vô biên!”

Một đệ tử Đại Pháp tại Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông viết: “Chúng con cho dù chưa từng gặp Sư phụ, nhưng trong tâm chúng con luôn cảm thấy Sư phụ ở ngay bên cạnh, thời thời khắc khắc bảo hộ chúng con. Sư tôn từ bi vĩ đại, Đại Pháp với pháp lực cực đại không điều gì không thể làm được, đã tôi luyện chúng con, thành tựu chúng con, cho chúng con cơ hội từng bước từng bước đi trên con đường thành Thần, cuối cùng có thể quay trở về với ngôi nhà thực sự của mình.”

Đệ tử Đại Pháp tại một làng ở Thuận Khánh, Nam Sung, Tứ Xuyên khấu bái Sư tôn và viết trong thư: “Sư tôn đã giúp con từ một thân đầy bệnh tật trở nên mạnh khỏe vô bệnh. Con quyết không phụ sự từ bi khổ độ của Sư tôn, phối hợp tốt với các đồng tu, cứu nhiều chúng sinh hơn nữa.”

Ngoài ra, còn có đệ tử tại các địa khu và tỉnh thành dưới đây tại Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư phụ Tết Trung thu an lành!

Đệ tử Đại Pháp tại An Đạt, Tuy Hóa, Hắc Long Giang; Hàng Châu, Chiết Giang; Phú Dụ, Tề Tề Cáp Nhĩ, Hắc Long Giang; Thiên Thủy, Cam Túc; Thạch Gia Trang, Hà Bắc; Hải Điến, Bắc Kinh (03); Giai Mộc Tư, Hắc Long Giang; Phủ Thuận, Liêu Ninh; Diêm Thành, Giang Tô; Bắc Kinh (03); Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông; Thuận Hà, Thuận Khánh, Nam Sung, Tứ Xuyên; Đức Dương, Tứ Xuyên; Thành Đô, Tứ Xuyên; Phú Dương, Bảo Định, Hà Bắc; Nghi Xương, Hồ Bắc; Hà Nguyên, Quảng Đông; Phổ Thành, Phúc Kiến; Ninh Ba, Chiết Giang; Cổ Điền, Phúc Kiến; Nam Kinh, Giang Tô; Hà Bắc; Tri Bác, Sơn Đông; Tỉnh Tử Kim, Quảng Đông; Lâm Thanh, Sơn Đông; Từ Châu, Giang Tô; Tây Xương, Lương Sơn, Tứ Xuyên; Dương Phổ, Thượng Hải; Côn Minh, Vân Nam; Sơn khu Biên Viễn, Lương Sơn, Tứ Xuyên; Bình Sơn, Thạch Gia Trang, Hà Bắc; Quỳnh Hải, Hà Nam; Cách Nhĩ Mộc, Thanh Hải; Hải Đông, Thanh Hải.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/22/遥寄心语谢师恩-逆流而上知精進-374452.html

Đăng ngày 23-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share