[MINH HUỆ 21-9-2018]

Giới luật sư Bắc Kinh kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí Tết Trung thu vui vẻ!

Kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí Tết Trung thu vui vẻ!

Trong thế giới hỗn loạn này, Pháp Luân Đại Pháp của Đại sư Lý đã cấp cho thế nhân đang trong mê một con đường đi đến tương lai tươi sáng. Chúng tôi đã tiếp xúc với nhiều học viên Pháp Luân Công thuộc nhiều độ tuổi khác nhau — đệ tử của Ngài bởi kiên định giữ vững lương tri, kiên trì tín ngưỡng “Chân-Thiện-Nhẫn,” dù đối diện với đủ các chủng loại ma nạn, nhưng họ vẫn rất thản đãng, không sợ cường quyền, sự kiên nghị với chân lý Phật Pháp thật khiến người ta cảm kích và bội phục. Họ không rõ điều luật pháp chế mà bị kết án, chúng tôi cũng cảm thấy đáng tiếc và buồn lòng. Trong tình huống này họ không oán không hận, không ủy khuất vì những gì bản thân phải chịu đựng, mà lại nghĩ cho sự an nguy của nhân viên trong hệ thống công, kiểm, pháp. Điều này có được là nhờ uy đức của Ngài. Qua họ, chúng tôi cũng nhìn thấy được hy vọng của Trung Quốc.

Trân trọng, Giới luật sư Bắc Kinh

Trải qua nhiều ma nạn, hai cha con tôi vẫn một mực ủng hộ Đại Pháp

——Người nhà của đệ tử Đại Pháp tại Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh cung kính chúc Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp Trung thu vui vẻ!

Tôi là một sinh viên đại học, hồi tôi còn học trung học, mẹ tôi vì tu luyện Đại Pháp mà bị giam giữ phi pháp, còn bị kết án phi pháp 10 năm tù, hiện tại đã [thụ án] ba năm rồi. Hễ có thời gian tôi lại đến thăm mẹ. Vì tôi học hành ở trường, cũng có không gian tự do, qua lại với bạn bè, nên cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, còn mẹ tôi ở trong hoàn cảnh như vậy thì cảm giác một ngày dài tựa một năm, mẹ nói rằng mẹ cảm thấy nó dài đằng đẵng, nhưng tôi lại không thể làm được gì để giúp mẹ, rất khổ tâm. Tôi chỉ có thể khích lệ mẹ hãy kiên cường, chỉ cần mẹ bình an, còn lại đều không quan trọng.

Tôi còn có một người cha tuyệt vời, trong thời gian chờ đợi gian nan, cha cũng gánh chịu nhiều ma nạn, nhưng cha vẫn trước sau như một tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp. Vì cha đã chứng kiến mẹ có những biến hóa vô cùng to lớn khi tu luyện, cha nói cha vô cùng cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp đã giúp mẹ trở thành một người vợ biết giúp chồng dạy con, hiếu kính người già, khiến hôn nhân của cha mẹ tôi hạnh phúc và bền vững.

Hiện tại chúng tôi đều đang chờ mẹ bình an về nhà, gia đình đoàn tụ. Trung thu vốn là một ngày đoàn viên, nhưng lại có biết bao nhiêu người thiện lương vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà bị bức tường cao của nhà ngục ngăn cách, không thể đoàn tụ cùng người thân. Tôi cũng cảm thông cho những người đang trông coi mẹ tôi kia, họ không nhiều tuổi hơn các anh chị của tôi là mấy, họ thực sự rất đáng thương, rất đáng thương, họ vốn thiện lương như vậy, lại bị đảng cộng sản lợi dụng làm việc ác mà còn không biết. Tôi hy vọng họ có thể sớm ngày minh bạch chân tướng, càng hy vọng những đệ tử Đại Pháp đang bị giam giữ phi pháp sớm ngày trở về nhà.

Nhân dịp Trung thu đang đến gần, hai cha con chúng con xin chúc phúc Sư phụ Trung thu vui vẻ!

Trân trọng, Nham Nham

Ngày 07 tháng 9 năm 2018


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/21/374384.html

Đăng ngày 22-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share