Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-2-2018] Anh Đinh Du Quốc, một người dân ở Thượng Hải đã bị xét xử vào ngày 9 tháng 2 năm 2018 vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Anh đã bị bắt giữ phi pháp vào ngày 26 tháng 7 năm 2017.

Cha anh đã yêu cầu được làm chứng nhưng bị từ chối. Anh Đinh đã bị kết án 18 tháng.

Trong lúc anh Đinh bị giam, các bạn của anh sống ở Hoa Kỳ đã liên hệ với ba thượng nghị sỹ bang Minnesota. Họ đã viết thư gửi cho các quan chức chính quyền Thượng Hải vào ngày 15 tháng 9 để bày tỏ mối quan ngại đối với vụ bắt giữ và đề nghị thả anh Đinh.

Bằng chứng giả mạo

Ngày 26 tháng 7 năm 2017, anh Đinh đã bị bắt giữ khi đang trên đường đi làm. Công an đã đưa anh về nhà và lục soát toàn bộ nơi ở mà không trình thẻ căn cước hay lệnh khám xét.

Vì không tìm thấy gì, nên họ đã nguỵ tạo bằng chứng để biện minh cho vụ bắt giữ. Khi lý do cho việc bắt giữ anh Đinh gặp trở ngại, họ cho biết sẽ cung cấp bằng chứng sau. Một lệnh bắt giữ chính thức đã được chuyển đến gia đình anh vào ngày 5 tháng 9.

Đây không phải là lần đầu tiên anh Đinh bị chính quyền nhắm đến bởi đức tin của anh. Tháng 3 năm 2008, anh bị bắt giữ và bị kết án 5 năm tù. Anh bị mất việc có thu nhập tốt tại một công ty nước ngoài khi bị bắt giữ và phải làm công việc giao hàng để kiếm sống sau khi được thả.

Lảng tránh luật sư

Ngày 19 tháng 9, luật sư của anh Đinh đã đến Sở công an Phổ Đông để hỏi về vụ việc. Ông đã phải đợi nhiều giờ tại Phòng tiếp tân và cuối cùng phải rời đi. Ông đã cố gọi cho những người xử lý vụ việc tại Đội An ninh Nội địa trong hai ngày nhưng không có ai trả lời.

Luật sư đã gọi cho đường dây nóng vi phạm kỷ luật để phàn nàn, nhưng người trả lời điện thoại cho rằng công an đã không làm gì sai. Sau đó luật sư đã đệ đơn khiếu nại về sự tắc trách của công an lên Viện kiểm sát Phổ Đông Thượng Hải.

Ngày 23 tháng 11, Cục Pháp lý địa phương đã hỏi luật sư về vụ việc của anh Đinh . Đây là một gợi ý gián tiếp rằng ông không nên biện hộ cho anh Đinh.

Gia đình bị hăm doạ vì gửi đơn khiếu nại

Gần một tháng sau vụ bắt giữ, gia đình của anh Đinh đã đến mọi cơ quan có trách nhiệm để cố cứu anh, nhưng không thành công. Họ cáo buộc rằng công an đã lạm dụng quyền lực và lục soát và bắt giữ phi pháp.

Ngày 18 tháng 10, cha anh Đinh đã đến bưu điện để gửi đơn kiện trưởng Đồn công an Cao Hành và trưởng Đội An ninh Nội địa vì vi phạm pháp luật. Mẹ anh đã ngay lập tức nhận được một cuộc gọi lạ nói với gia đình không được gửi đơn kiện, cũng như một tin nhắn đe doạ vào hộp thư thoại của gia đình.

Đơn kiện không được gửi, số di động của cha mẹ anh Đinh không dùng được và điện thoại cố định bị giám sát. Gia đình lo lắng rằng có thể họ sẽ gặp bất trắc.

Những người tham dự bức hại anh Đinh và gia đình anh:

Mã Siêu Kiệt (马超杰): Chánh án của Toà án Phổ Đông Thượng Hải, +086-021-50614567

Trần Cương (陈钢): Công tố viên của Viện kiểm sát Phổ Đông Thượng Hải, +086-021-50137205

Vương Hân Kỳ (王昕琦): Trưởng Đồn công an Cao Hành, +086-021-68979738

Từ Trường Hoa (徐长华): Trưởng Sở công an chi nhánh Phổ Đông, +086-021-22045448

Bài viết liên quan:

Các thượng nghị sỹ tiểu bang Minnesota viết thư cho quan chức chính quyền Thượng Hải yêu cầu thả học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/11/360734.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/26/168876.html

Đăng ngày 7-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share