Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Nam

[MINH HUỆ 24-2-2018] Công an đã gõ cửa nhà bà Phạm Kim Bình vào đầu tháng 1 năm 2018 và đã phá cửa vào nhà khi không có ai trả lời. Đập vào mắt họ là thi thể của bà trên sàn nhà. Bà hốc hác và không mặc quần.

Con trai bà đang làm việc ở một thành phố khác đã được triệu hồi về để đưa thi thể bà đi hoả táng. Không có cuộc khám nghiệm tử thi nào được thực hiện để xác định thời gian hay nguyên nhân cái chết của bà.

Cái chết của bà Phạm là kết cục của những khổ nạn kéo dài do bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại. Vị cựu Chủ tịch Uỷ ban Đường sắt Thành phố Nam Dương này đã hai lần bị cưỡng bức lao động và hai lần bị bỏ tù phi pháp. Bà đã trải qua tổng cộng 11 năm ở trong các trại lao động và nhà tù. Khi không còn bị giam giữ nữa thì bà lại thường xuyên bị giám sát hoặc bị đưa vào trại tẩy não địa phương.

Chồng bà qua đời vào năm 2011. Con trai họ phải rời quê nhà ngay sau đó để tránh bị công an sách nhiễu, và anh gần như không liên lạc gì với mẹ mình trong những năm tiếp theo.

Bà Phạm đã bị ngược đãi trong nhiều lần bị giam giữ. Bà bị đánh đập tàn bạo và bị ngất đi sau khi bị bắt giữ vào tháng 9 năm 2012. Năm 2013, trong thời gian bị cầm tù, bà bị ép xem những băng hình lăng mạ Pháp Luân Công từ 5 giờ sáng đến 10 giờ tối mỗi ngày. Bà cũng bị cho ăn thực phẩm tẩm thuốc không rõ nguồn gốc, khiến bà bị đau đầu và mệt mỏi.

Sau khi bà Phạm mãn hạn tù lần hai vào tháng 9 năm 2015, bà đã bị từ chối trả tiền hưu trí. Bà đã nhiều lần yêu cầu trả cho bà nhưng không có kết quả.

Công an của Đồn công an Mai Khê đã bắt giữ bà Phạm lần nữa vào tháng 8 năm 2016. Sau khi được trả tự do 15 ngày, bà phát hiện hơn 100.000 nhân dân tệ tiền tử tuất của chồng bà đã biến mất.

Bà Phạm, 64 tuổi, đã lâm vào cảnh khốn cùng. Công ty công ích địa phương đã cắt điện và nước nhà bà khi bà chậm trả tiền hoá đơn. Bà hoàn toàn phải sống dựa vào sự tiếp tế của những người có thiện tâm.

Công an địa phương chưa tùng nới lỏng sự kìm kẹp của họ đối với bà Phạm. Họ liên tục sách nhiễu bà. Lần cuối cùng họ tìm đến bà là một cuộc kiểm tra thường lệ để xem liệu bà đã từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Công chưa.

Đồn công an Mai Khê: +86-377-63131552, +86-377-63168066, +86-377 -63177090


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/24/362165.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/27/168887.html

Đăng ngày 4-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share