Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-1-2018] Tòa án quận Cổ Tháp đã kết án phi pháp hai phụ nữ cao tuổi vì phân phát thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện tinh thần đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp. Ngày 15 tháng 12 năm 2017, bà Trần Lập Quân, 80 tuổi và bà Bùi Thụy Phân, 78 tuổi, đã bị bắt và thẩm vấn tại trại tạm giam Cẩm Châu, mặc dù cả hai bà đều đang trong tình trạng sức khỏe yếu. Sau đó hai bà đã bị đưa ra xét xử tại tòa án. Gia đình bà Bùi đã thuê một luật sư để bào chữa cho bà.

Không có phán quyết nào được đưa ra trong suốt thời gian diễn ra phiên toà. Được biết, gần đây cả hai bà đã bị kết án tù bất hợp pháp. Bà Trần bị kết án hai năm tù, bà Bùi bị kết án ba năm tù giam cộng thêm bốn năm quản chế.

Sáng ngày 8 tháng 8 năm 2017, hai bà cùng một học viên Pháp Luân Đại Pháp khác là bà Trương Phượng Vân, 80 tuổi, đã bị bắt giữ sau khi có người báo cáo họ cho đồn cảnh sát Chung Truân vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công ở gần đài quan sát khí tượng Cẩm Châu. Sở Cảnh sát Cổ Tháp cũng hỗ trợ việc bắt giữ.

Nhà của bà Bùi bị lục soát, con gái bà bị bắt

Cảnh sát đã tịch thu chìa khoá nhà bà Bùi và lục soát nhà bà mà không trình lệnh khám xét. Con gái bà Bùi, cô Viên Tuyền, lúc đó đang ở nhà. Họ buộc cô phải giao các sách Pháp Luân Đại Pháp và tài liệu Đại Pháp. Chỉ khi nhìn thấy những tài liệu này cảnh sát mới rời đi để xin lệnh khám xét.

Cảnh sát đã trở lại nhà bà Bùi và tịch thu máy in, máy vi tính, các sách Pháp Luân Đại Pháp và đồ dùng cá nhân. Họ đã ra lệnh cho cô Viên giao nộp giấy phép cư trú và thẻ căn cước của cô cho họ. Họ ghi hình cảnh lục soát. Hàng xóm lúc đó cũng có mặt.

Các cảnh sát đã lừa gạt cô Viên để cô tin rằng cô có thể thăm mẹ và hỗ trợ bà. Nhưng cô không tưởng tượng được rằng mình sẽ bị bắt cùng mẹ và hai người phụ nữ khác đến trại tạm giam nữ thành phố Cẩm Châu vào lúc 2 giờ sáng ngày 9 tháng 8.

Các lính canh đã dùng vũ lực đe dọa cô Viên ép cô từ bỏ đức tin của mình. Họ cũng buộc cô phải ký với tư cách người bảo lãnh để bảo lãnh cho mẹ cô. Bà Bùi đã được bảo lãnh thả ra trong khi chờ xét xử.

Các thành viên trong gia đình đòi công lý

Khi cảnh sát cố gắng đột nhập vào nhà bà Trương Phượng Vân, các thành viên gia đình bà đã từ chối không cho họ vào.

Cảnh sát đã giam bà Trương tại trại tạm giam ngay cả khi bà bị chóng mặt và không thể đứng vững. Bà đã không thể đi lại hay đi vệ sinh trong 20 ngày. Bà được đưa đến bệnh viện để phẫu thuật cắt bỏ ruột, nhưng lại bị dính ruột khiến cho bụng dưới của bà trướng lên và vô cùng khó chịu. Bà chỉ uống được một chút nước và nhanh chóng trở nên hốc hác.

Chồng bà Trương đeo một tấm biển thỉnh nguyện trên ngực và đến sở cảnh sát, các phòng ban và trại tạm giam yêu cầu được gặp các viên chức phụ trách. Ông đặt câu hỏi tại sao vợ ông lại bị bắt chỉ vì phân phát cho mọi người một vài cuốn tài liệu nhỏ. Ông nói rằng ông cũng từng là cảnh sát hơn 40 năm và chưa bao giờ nghe nói về việc bắt giữ một phụ nữ 80 tuổi.

Ngày 15 tháng 9 năm 2017, bà Trương được thả sau khi bị giam giữ 37 ngày.

Danh sách những người tham gia bức hại:

La Quốc Khanh (罗国卿), Chánh án tòa án quận Cổ Tháp, thành phố Cẩm Châu

Vương Tiên Minh (王 鲜明), Kiểm sát viên của Viện kiểm sát quận Cổ Tháp, Thành phố Cẩm Châu

Tiêu Minh (肖 铭), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa Cổ Tháp, thành phố Cẩm Châu

Lý Mi Sơn (李 嵋 珊), Đội Chống tôn giáo, Thành phố Cẩm Châu: + 86-15698704590

Đồn Cảnh sát Chung Truân, thành phố Cẩm Châu + 86-04164568733

Trần Xuân Nhị (陈春 蕊), Giám đốc trại tạm giam nữ, thành phố Cẩm Châu: + 86-0416-3708085


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/7/359382.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/15/167596.html

Đăng ngày 3-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share