Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-12-2017] Một phụ nữ 76 tuổi đã bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần hiện đang bị đàn áp tại Trung Quốc.

Bà Triệu Ngọc Lan đã bị xét xử hai lần vì tu luyện Pháp Luân Công và phải ngồi tù trong chín năm rưỡi. Tháng 11 năm ngoái, bà đã bị cắt lương hưu vì đã từng bị giam giữ. Hiện bà không có nguồn thu nhập nào khác để duy trì sinh hoạt hàng ngày.

Bà Triệu làm việc cho Cục Khai thác mỏ ở thành phố Phủ Thuận trước khi nghỉ hưu. Bà từng bị chóng mặt, viêm khí quản, bệnh trĩ, đi ngoài ra máu, viêm khớp, và một vài bệnh mãn tính khác. Năm 1997, một người quen đã giới thiệu Pháp Luân Công cho bà sau khi chứng kiến nỗi khổ của bà. Bà đã trở thành một học viên và các vấn đề sức khoẻ của bà sớm biến mất sau đó.

Bị bắt và bị xét xử vì đức tin

Bà Triệu đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu tiến hành cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999. Bà bị bắt và bị cảnh sát đưa trở về nhà vào tháng 12 năm 2001. Bà bị giam tại Nhà tù Phủ Thuận và sau đó bị tra tấn trong Trại lao động cưỡng bức Phủ Thuận.

Bà Triệu lại bị bắt vào tháng 2 năm 2003 vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Các viên chức Đồn Cảnh sát Tô Tử Câu đã lục soát nhà bà và tịch thu tài liệu Pháp Luân Công của bà, cùng với tiền mặt và các vật dụng cá nhân.

Bà chính thức bị bắt giam vào ngày 4 tháng 4 và bị truy tố vào ngày 29 tháng 5 vì “sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một tội danh được ĐCSTQ sử dụng để chống lại các học viên Pháp Luân Công. Tòa án quận Đông Châu đã kết án bà 5 năm tù. Gia đình bà Triệu không được biết về vụ xét xử và kết án của bà.

Năm năm bị tra tấn trong Nhà tù nữ Liêu Ninh

Bà Triệu bị chuyển tới Nhà tù nữ Liêu Ninh vào tháng 8 năm 2003. Các lính canh được thưởng cho việc khiến cho các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin của mình, vì vậy họ bắt các học viên xem video hoặc đọc những cuốn sách phỉ báng Pháp Luân Công, bắt các tù nhân khác theo dõi họ suốt 24 giờ để họ không thể luyện công, và tra tấn họ rất tàn bạo.

Người tù nhân được giao nhiệm vụ theo dõi bà Triệu đã sắp mãn hạn tù, nhưng quản trại đã không trả tự do cho cô vì bà không chịu từ bỏ Pháp Luân Công. Bà Triệu cảm thấy thương cô ấy vì cô còn đứa con nhỏ 3 tuổi đang ở nhà, nên bà đã kí vào bản tuyên bố từ bỏ đức tin. Nhưng sau đó bà đã hủy bản tuyên bố đó.

Bà bị trừng phạt bằng việc phải đứng yên trong ba ngày. Chân bà bị sưng to. Sau đó, lính canh đã bắt bà đóng gói tăm bông hàng ngày cho đến khi bà được thả vào ngày 28 tháng 2 năm 2008.

Lần bắt giữ thứ hai và thời gian ở tù nhiều hơn

Bà Triệu lại bị bắt vào tháng 3 năm 2012 vì nói chuyện với mọi người về cuộc đàn áp vô nhân tính của ĐCSTQ. Các viên chức Đồn Cảnh sát Đông Châu đã lục soát nhà bà và tịch thu đồ đạc của bà. Bà bị tạm giam cho đến khi có lệnh bắt giữ chính thức vào ngày 5 tháng 4.

Công tố viên sử dụng cáo buộc tương tự như năm 2003 để buộc tội bà. Bà đã bị xét xử bí mật lần thứ hai, mà không có đại diện pháp lý hay sự hiện diện của gia đình. Bà Triệu tự bào chữa trong phiên tòa kéo dài hai giờ đồng hồ, mặc dù thẩm phán thường xuyên ngắt lời bà. Tòa án Đông Châu đã kết án bà 4 năm rưỡi tù vào ngày 26 tháng 7 năm 2012.

Bà Triệu bị đưa vào Nhà tù nữ Liêu Ninh vào ngày 23 tháng 10. Khi bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh đã lấy chăn đắp của bà. Họ bắt bà đứng yên trong 72 giờ và có hai tù nhân theo dõi bà chặt chẽ trong nhiều tháng trước khi bắt bà lao động khổ sai. Bà phải may áo khoác mùa đông nhiều giờ mỗi ngày.

Con trai bà qua đời vì bà bị bức hại

Trong khi bà Triệu đang ở trong tù, chính quyền đã yêu cầu con trai bà gửi tiền cho họ để chi trả các nhu yếu phẩm của bà. Họ cũng bắt anh trả tiền ăn cho họ. Để tránh bị tống tiền và quấy rối liên tục, con trai bà đã rời khỏi nhà. Sức khoẻ của anh ngày một xấu đi vì căng thẳng, và anh mắc bệnh thận.

Anh rất đau khổ mỗi lần đến thăm bà Triệu trong tù và nhìn thấy những gì bà phải chịu đựng. Bệnh thận của anh ngày càng nặng hơn đến nỗi anh phải chạy thận. Anh đã tiêu hết tiền và phải bán nhà để trả viện phí. Anh qua đời vào tháng 6 năm 2016 ở tuổi 47.

Cạn kiệt tài chính sau khi bị cắt lương hưu

Ba tháng sau khi con trai qua đời, bà Triệu được trả tự do. Bà không còn nhà để quay về và phải đi thuê nhà. Một năm sau, vào tháng 11 năm 2017, cơ quan cũ của bà thông báo rằng bà sẽ không được trả tiền lương hưu trong khi ở tù. Bà sẽ phải hoàn trả tất cả tiền lương hưu mà bà đã nhận được trong suốt 4 năm rưỡi thì mới được trợ cấp lại.

Hiện tại, bà Triệu đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính. Thời tiết ở vùng Đông Bắc Trung Quốc vô cùng lạnh giá và bà không có đủ tiền để sưởi ấm và thuê nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/14/357867.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/21/166826.html

Đăng ngày 5-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share