Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-10-2017] Tháng 7 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công là ông Trần Thiểu Dân và ông Trần Hiếu Dân, cư dân thành phố Tam Môn Hiệp, tỉnh Hà Nam đã bị kết án phi pháp sau khi bị bắt giữ vào năm 2016. Thời hạn tù và nơi họ bị giam giữ không được rõ.

Hai anh em học viên này bị công an bắt tại nơi làm việc lần lượt vào các ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 6 năm 2016. Trước khi bị kết án, họ bị giam giữ ở trại tạm giam Tam Môn Hiệp. Họ không được phép gặp gia đình mình. Máy vi tinh, máy in và một số tiền mặt của họ đã bị tịch thu.

Trước lần bắt giữ này, ông Trần Thiểu Dân đã bị gửi đến trại lao động cưỡng bức hai lần vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Anh cả của họ là ông Trần Dược Dân đã qua đời năm 2011 do hậu quả của việc giam cầm kéo dài và tra tấn tàn bạo chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Cha mẹ đau khổ

Khi ông Trần Thiểu Dân và ông Trần Hiếu Dân bị bắt vì thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công ở Bắc Kinh sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, cha của hai ông đã trải qua nhiều nỗ lực để tìm họ và tìm cách giải cứu họ. Sau đó vào tháng 6 năm 2000, con trai cả là ông Trần Dược Dân cũng bị bắt.

Cha của họ đã quá đau buồn và qua đời vào năm 2001.

Người mẹ, hiện ngoài 70 tuổi, đau khổ suy sụp bởi cái chết của người con trai cả. Bà cũng lo lắng cho con dâu hiện vẫn đang bị cầm tù. Việc bắt giữ hai người con trai gần đây khiến bà càng suy sụp.

Anh cả qua đời vì bức hại, vợ bị tống giam

Ông Trần Dược Dân bị bắt hai lần vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Lần cuối cùng ông bị bắt giữ là vào tháng 6 năm 2001. Ông bị kết án năm năm tù ở nhà tù Trịnh Châu. Ông đã trải qua tất cả các loại tra tấn, gồm tiêm những chất không rõ tên khiến thân thể và chân tay ông trở nên vô lực và vẫn bị suy yếu sau khi được thả.

Ngày 26 tháng 4 năm 2011, ông qua đời ở tuổi 48.

Vợ ông là bà Lý Phát Anh bị bắt trong khi đang dán các áp phích Pháp Luân Công. Năm 2014, bà bị kết án bốn năm tù [và bị giam] ở nhà tù nữ Tân Hương, để lại con gái phải tự lo cho bản thân bằng cách đi làm các việc lặt vặt.

Bức hại tràn lan ở thành phố Tam Môn Hiệp

Trong hai năm qua, nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại nghiêm trọng ở thành phố Tam Môn Hiệp.

Cô Cao Phượng Kiệt đã bị kết án sáu năm tù vì dán các áp phích Pháp Luân Công.

Cô Sư Phấn Đương bị kết án bốn năm tù vì phân phát các tài liệu Pháp Luân Công.

Cô Vương Tuấn Chi bị kết án bốn năm tù.

Cô Lý Ngọc Hàng rất yếu và hốc hác khi được thả ra từ nhà tù Trịnh Châu. Tất cả răng cô đều đã bị rụng.

Những người tham gia bức hại cô Lý: Tiêu Lâm Sinh (焦林生), trưởng Phòng 610 Tam Môn Hiệp, điện thoại: +086-15839869696

Bài viết liên quan

Ông Trần Dược Dân qua đời sau nhiều năm bị bức hại


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/19/355645.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/27/166191.html

Đăng ngày 11-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share