Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại San Francisco

[MINH HUỆ 27-10-2017] Các học viên Pháp Luân Công ở San Francisco đã tổ chức mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc vào thứ Năm, ngày 26 tháng 10, để phản đối việc bắt giữ ông Công Phi Khải và ít nhất 20 học viên khác ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông.

6a0918545b7fdc9689be761f12122145.jpg

Biểu ngữ viết: “Ngay lập tức trả tự do cho các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ”

db56db0f4ac84275ebd575b68702b40f.jpg

Mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc

60f44f015090d22fcbb7838ce8174b21.jpg

Tấm biểu ngữ liệt kê tên của một số học viên bị bắt giữ

Ông Công Phi Khải, thượng tá nghỉ hưu 62 tuổi, và vợ bị bắt giữ hôm 16 tháng 10. Cảnh sát đã đột nhập vào nhà của họ ở tỉnh Sơn Đông và lấy đi 150.000 Nhân dân tệ tiền mặt (khoảng 20.000 đô la Mỹ), một máy tính và các tài sản cá nhân khác.

Ngày hôm sau, vợ ông đã được thả ra, nhưng ông Công vẫn đang bị giam giữ tại trại tạm giam Phổ Đông ở Tức Mặc, tỉnh Sơn Đông.

Con gái ông, cô Công Hiểu Yến, cư dân vùng Bay Area đã chia sẻ về câu chuyện của cha mẹ mình tại buổi mít-tinh.

Thượng tá Công và vợ ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1995. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành cuộc bức hại vào năm 1999, cảnh sát địa phương thường xuyên sách nhiễu họ.

a50acd2e1bf49318a9196beb492d4349.jpg

Thượng tá Công Phi Khải

“Mẹ tôi đã bị bắt giữ nhiều lần”, cô Công Hiểu Yến cho biết, “và tôi lớn lên trong sợ hãi. Vào tháng 5 năm 2005, mẹ tôi bị kết án năm năm tù, còn cha tôi bị giam giữ một năm tại một trung tâm tẩy não ở Thanh Đảo. Ông bị buộc phải xem các đoạn phim phỉ báng Pháp Luân Công.”

“Tại trung tâm tẩy não, cha tôi bị tra tấn và tóc ông ngả bạc. Ông không thể tự đi lại được, và các cơ quan nội tạng của ông bị thương tổn bởi bị đánh đập.”

Cô Công Hiểu Yến cũng mô tả những gì mà gia đình bạn bè của cô là học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng.

“Hàng xóm của tôi có dì Lưu Cát Minh từng mắc trên 30 thứ bệnh, nhưng đã khỏi nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Dì đã bị tra tấn đến chết trong cuộc bức hại này.”

“Chú Trâu Tùng Đào, người từng hướng dẫn tôi làm đồ án ở trường, đã hôn mê ba ngày sau khi bị đánh đập trong một trại tạm giam. Chú đã qua đời ngay sau khi tỉnh lại. Dì Trương Vân Hạc, vợ chú cũng bị giam giữ ở đó. Mọi người mất liên lạc với bà, như thể bà đã biến mất.”

“Giang Chân là một người hàng xóm khác của tôi. Mẹ của cô bị giam cùng với mẹ tôi vào năm 2005. Gần đây cô đã bị bắt lại và vẫn bị giam cầm cho tới nay.”

169267e95a27d998f5798f0a74a8b2d7.jpg

Cô Công Hiểu Yến phát biểu tại cuộc mít tinh

“Nhiều người vô tội, thậm chí họ cũng không tu luyện Pháp Luân Công, nhưng vẫn chịu tổn hại vì chính sách của cuộc bức hại. Tôi vẫn còn nhớ những đồng nghiệp của mẹ tôi và người chủ lao động của bà cũng bị sách nhiễu. Những người quản lý của mẹ tôi phải nộp tiền phạt.”

“Một số cán bộ thực thi pháp luật cảm thấy có lỗi. Họ cũng không muốn thực hiện các chính sách bức hại này, nhưng họ không có lựa chọn nào khác. Khi mẹ tôi bị bắt vào năm 2005, một vài sỹ quan cảnh sát đã lặng lẽ xin lỗi tôi.”

Ba học viên khác cũng phát biểu tại cuộc mít tinh, kêu gọi sự giúp đỡ nhằm giải cứu thân nhân của họ đang bị giam giữ [ở Trung Quốc Đại Lục].

Cha mẹ của học viên Diêu Viễn Ưng là Diêu Quốc Phú và Hòa Lương Hân bị bắt giam hai năm trước và hiện vẫn đang trong tù giam tại tỉnh Hà Nam.

Bà Mạnh Hồng, 77 tuổi, là mẹ của học viên Lý Tuyết Tùng đã bị giam giữ bảy năm tại Nhà tù nữ Hắc Long Giang.

Hầu Bảo Cầm, bạn của học viên Trần Trấn Ba, bị giam giữ tại Thanh Đảo kể từ tháng ba năm 2015. Vào tháng một năm 2017, cô đã bị kết án 18 tháng tù.

Theo báo cáo của trang web Minh Huệ, các vụ bắt giữ học viên Pháp Luân Công trên diện rộng đã diễn ra khắp Trung Quốc trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra vào tháng 10.

Còn có 20 học viên khác ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, cũng bị bắt giữ cùng ông Công Phi Khởi.

Những người tham dự cuộc mít-tinh kêu gọi chế độ Trung Quốc ngay lập tức thả những học viên này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/27/355980.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/28/166199.html

Đăng ngày: 2-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share