Bài viết của Phóng viên Minh Huệ tại Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-8-2017] Ngày 26 tháng 8 năm 2016, học viên Pháp Luân Công 72 tuổi, bà Vưu Tú Anh bị cảnh sát Thượng Hải bắt giữ vì đã phát tài liệu về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ngày 19 tháng 5 năm 2017, bà đã bị kết án một năm tù.

Mới đây, chính quyền đã thông báo cho gia đình bà rằng vì bà vẫn cự tuyệt việc từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công nên phòng 610 dự định sẽ chuyển bà đến Trung tâm Tẩy não Thượng Hải để “cải tạo tăng cường” khi hết thời hạn tù.

Trung tâm Tẩy não Thượng Hải, còn được biết đến với tên gọi “Trường Đào tạo Pháp luật Thượng Hải”, là một cơ sở giam giữ bí mật của Phòng 610, nơi các học viên Pháp Luân Công bị ép từ bỏ tu luyện bằng cách cưỡng chế tẩy não.

Theo thông tin tổng hợp từ trang vn.minghui.org, ít nhất có 279 học viên đã bị giam giữ tại Trung tâm Tẩy não Thượng Hải kể từ khi bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công năm 1999 và trong số đó có 28 học viên đã nhiều lần bị giam giữ.

Số học viên bị giam giữ tương ứng với xu hướng hình thế cuộc bức hại

84a09dad8d240506099b70a819bb0b90.jpg

Số học viên bị giam giữ hàng năm tại Trung tâm Tẩy não Thượng Hải

Đáng chú ý là số học viên bị giam giữ hàng năm tại Trung tâm Tẩy não Thượng Hải đạt đỉnh điểm vào năm 2001 với 33 học viên, năm 2009 là 27 học viên và năm 2014 là 20 học viên.

Năm 2001 có số học viên bi giam giữ cao nhất có thể là do tác động của vụ tự thiêu giả mạo trên Quảng trường Thiên An Môn vào tháng 1 năm 2001. Vụ dàn dựng này được tuyên truyền trên khắp cả nước vì Chính quyền Trung Quốc muốn dùng vụ việc này làm cớ để hợp thức hóa việc duy trì cuộc bức hại. Nó cũng báo hiệu sự tăng cường bức hại đối với Pháp Luân Công.

Đỉnh điểm năm 2009 có thể nói là do ảnh hưởng của Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 khi chính quyền kiểm soát chặt mọi đối tượng bất đồng chính kiến. Số học viên bị giam giữ tại trung tâm tẩy não này đã tăng từ 12 người năm 2007 lên 25 người năm 2008 và đạt đỉnh điểm 27 người vào năm 2009. Năm 2010 có 21 học viên đã bị giam giữ khi thành phố Thượng Hải đăng cai tổ chức Hội chợ Triển lãm Quốc tế. Năm 2011, số học viên bị giam giữ đã giảm xuống còn 14 người sau khi kết thúc các sự kiện lớn.

Năm 2014, số học viên bị giam giữ trong các trung tâm tẩy não một lần nữa lại đạt đỉnh điểm với 20 học viên. Điều này có thể liên quan đến việc đóng cửa các trại lao động cưỡng bức vào năm 2013 nên học viên Pháp Luân Công đã bị chuyển từ trại lao động cưỡng bức sang trung tâm tẩy não.

Các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ tại Trung tâm tẩy não Thượng Hải (Báo cáo tiếng Anh PDF).

Các học viên bị lừa gạt hoặc bị ép tham gia các lớp tẩy não

Trong số các học viên bị giam giữ tại trung tâm tẩy não này, một số người đã bị cảnh sát hoặc cán bộ ủy ban cư trú lừa hoặc ép phải tham gia, còn những người khác bị chuyển đến trực tiếp từ các nhà tù, trại lao động hoặc các trại tạm giam sau khi hết thời hạn tù.

Cán bộ ủy ban cư trú đã lừa một số học viên đến trung tâm tẩy não khi bảo họ sẽ được thả ra sau vài ngày. Một số người được yêu cầu đến đồn cảnh sát hoặc ủy ban cư trú rồi từ đó bị đưa đến trung tâm tẩy não.

Đôi khi chính quyền còn đe dọa cắt tiền lương, hay thậm chí đuổi việc để buộc các học viên phải xuất hiện.

Trong một số trường hợp, cảnh sát đã bắt giữ các học viên và đưa họ đến trung tâm tẩy não.

Trước thời gian diễn ra Đại hội Đảng lần thứ 16 năm 2002, một cảnh sát đã đến nhà học viên Hạ Hải Trân và nỗ lực lừa gạt bà đến trung tâm tẩy não. Khi bà Hạ từ chối tuân thủ, một số nhân viên cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà, bắt bà đi và trực tiếp đưa bà đến các trung tâm tẩy não.

Tổng quan về trung tâm tẩy não

Cựu giám đốc Trại Lao động Cưỡng bức Thượng Hải, Tương Ỷ Quỳnh, là một nhà tâm lý học và Trung tâm Tẩy não Thượng Hải có một bộ quy trình cụ thể để tiến hành tẩy não và ép các học viên từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Mỗi học viên bị giam giữ trong một phòng biệt lập. Họ không được ra ngoài khi không được cho phép và cũng không được nói chuyện với các học viên bị giam giữ khác. Có hai nhân viên chịu trách nhiệm theo dõi họ 24/24 giờ và ghi lại mọi hoạt động của họ để lập kế hoạch tẩy não riêng cho từng học viên một. Hai nhân viên này cũng được quyền quyết định có cho học viên liên hệ với gia đình hay không tùy vào việc họ nhận định là việc tiếp xúc với gia đình có tác dụng tăng mức độ thành công của việc tẩy não hay không.

Để khiến các học viên căng thẳng hơn, họ không được báo trước thời hạn giam giữ. Trung tâm tẩy não cũng quyết định liệu học viên có “đạt tiêu chuẩn tốt nghiệp” lớp tẩy não hay không dựa trên mức độ bị “chuyển hóa” của học viên.

Khác với các nhà tù và các trại lao động, điều kiện sống và đồ ăn tại trung tâm tẩy não lại rất tốt. Đó là một thủ đoạn nhằm ngụy trang cho những kế hoạch đằng sau đó. Trong khi tận hưởng sự thoải mái này, một số học viên có thể sẽ bớt đề phòng và dễ hợp tác với việc tẩy não hơn.

Quy trình cụ thể

Một khi được nhận vào trung tâm tẩy não, mỗi học viên phải điền vào một mẫu đơn. Đó là bài kiểm tra đầu tiên cung cấp một số manh mối để nhân viên trung tâm tẩy não đánh giá liệu có thể tẩy não thành công học viên đó hay không.

Trong các buổi tẩy não, các học viên bị ép học các nội dung trong Hiến pháp, luật hình sự và các quy định khác liên tục nhằm nỗ lực khiến họ nghĩ rằng họ đã vi phạm pháp luật khi tu luyện Pháp Luân

Cuối mỗi phiên tẩy não, các học viên phải viết lại những gì đã học. Đôi khi họ cũng phải trả lời những câu hỏi về chính bản thân mình. Câu trả lời được các nhân viên sử dụng để tìm ra điểm yếu của học viên để có thể nhắm vào đó trong quá trình tẩy não.

Một khi nhân viên cảm thấy học viên bắt đầu cho rằng họ đã vi phạm luật pháp khi tu luyện Pháp Luân Công thì sẽ thực hiện bước tiếp theo là khiến học viên đó nghĩ rằng chính Pháp Luân Công khiến họ vi phạm luật và bị bức hại.

Nếu học viên đó tiếp tục theo lớp tẩy não, các nhân viên sẽ khiến họ nghĩ rằng Pháp Luân Công không tốt và họ không nên tu luyện nữa.

Ở bước cuối cùng, nhân viên trung tâm tẩy não sẽ bảo học viên rằng chính họ mới là những người thực sự quan tâm đến các học viên. Lúc đó, họ sẽ thuyết phục các học viên ký vào bản tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công theo mẫu. Một khi học viên đó ký tên thì việc tẩy não coi như thành công.

Sách nhiễu sau khi được thả

Trước khi các học viên được ra khỏi trung tâm tẩy não, họ phải tham dự một cuộc họp với các đại diện của trung tâm tẩy não, Phòng 610 và ủy ban cư trú của họ để chứng minh rằng họ đã được “chuyển hóa thành công”.

Sau khi các học viên được thả, nhân viên trung tâm tẩy não sẽ thường xuyên theo dõi các cuộc điện thoại của họ hoặc đến nhà kiểm tra như một hình thức để củng cố “kết quả tẩy não”.

Tra tấn tinh thần dẫn đến suy sụp nhanh chóng

Đối với nhiều học viên, việc liên tục bị tẩy não và bị đe dọa trong hoàn cảnh cô lập ở trung tâm tẩy não là quá sức chịu đựng, đôi khi còn dẫn đến suy sụp tinh thần hoặc sa sút sức khỏe nhanh chóng.

Bà Ngọc Nhan bị đưa đến trung tâm tẩy não và bị tẩy não tăng cường vào tháng 8 năm 2012. Đến khi bà được thả vào cuối năm 2012, bà bắt đầu xuất hiện triệu trứng đột quỵ. Bà phải nằm viện trong hai tuần và hiện đang bị liệt nửa người.

Bà Châu Hiền Văn bị bắt vào trung tâm tẩy não bốn lần trong 18 năm. Bà đã đổ bệnh tim sau 24 ngày ở trung tâm tẩy não vào tháng 10 năm 2012 và tới tháng 11 năm 2012 bà được thả.

Bà Vương Ích Cẩn cũng bị một cơn đau tim trong thời gian 87 ngày ở trung tâm tẩy não năm 2014.

Thuốc thần kinh và tra tấn thể xác

Nếu các học viên phản đối việc tẩy não, nhân viên sẽ sử dụng các loại thuốc thần kinh hoặc tra tấn thể xác nhằm “chuyển hóa” họ.

Thuốc thần kinh

Ông Ngô bị bắt vào trung tâm tẩy não năm 2012. Nhân viên trung tâm này đã trộn các loại thuốc độc hại thần kinh vào đồ ăn của ông nhằm hủy hoại trí nhớ và thuyết phục ông từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Trưởng Phòng 610 địa phương đã nói chuyện với ông Ngô thường xuyên và nhận ra rằng ông vẫn giữ vững đức tin của mình, bởi vậy họ đã tăng liều lượng thuốc.

Khi ông Ngô được thả một tháng sau đó, ông đã xuất hiện các triệu chứng của bệnh Alzheimer và gia đình ông nhận thấy trí nhớ của ông đã giảm sút nghiêm trọng. Ông cũng xuất hiện các vết mẩn đỏ trên cơ thể.

Ông Đỗ Chí Long 74 tuổi bị giam giữ tại Trung tâm Tẩy não Thượng Hải năm 2014. Khi mới đến, sức khỏe của ông tốt, nhưng chỉ một tháng sau thì trí nhớ, thính lực và thị lực của ông đã suy giảm nghiêm trọng. Ông không thể trò chuyện được và suy nghĩ một cách khó khăn. Người ta cho rằng ông đã bị cho uống các loại thuốc thần kinh.

Ngoài ra, năm nữ học viên đã bị suy sụp tinh thần, biểu hiện dấu hiệu mất trí và không nói được sau khi bị tiêm thuốc tâm thần vào năm 2005.

Bức thực

Ông Lâm Minh Lập bị bắt vào trung tâm tẩy não vào năm 2001 vì mang theo tài liệu Pháp Luân Công. Ban đầu ông được thông báo thời hạn giam giữ là một tháng nhưng chính quyền đã hai lần kéo dài thời hạn do ông nhất mực từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Khi ông Lâm tuyệt thực để phản đối việc bị giam giữ thì nhân viên của trung tâm tẩy não đã tiến hành bức thực ông. Họ liên tục kéo ống dẫn ra, vào dạ dày để khiến ông càng thêm đau đớn. Họ làm như vậy nhiều lần cho đến khi thực quản của ông bị vỡ. Ông bị chứng run người vì quá đau đớn khi bị bức thực. Cái ống thông dính đầy máu và miệng ông cũng đầy máu. Sau đó, ông được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Các nạn nhân khác

Khi các học viên Pháp Luân Công bị bức hại ở các trung tâm tẩy não, họ không phải là những nạn nhân duy nhất. Người nhà họ cũng phải chịu áp lực của cuộc bức hại và không ngừng lo lắng về sự an toàn của người thân.

Trong một số trường hợp, chính quyền đã không thông báo cho gia đình các học viên sau khi họ bị đưa đến trung tâm tẩy não, khiến họ phải tìm kiếm người nhà khắp mọi nơi.

Một số học viên là người trụ cột duy nhất trong gia đình, bởi vậy việc họ bị bắt đi gây ra áp lực tài chính to lớn cho gia đình họ.

Các báo cáo trước đó

ĐCSTQ bức hại các học viên Pháp Luân Công trong tháng đầu tiên của Hội chợ thế giới Thượng Hải 2010

Được tự do sau khi chính phủ Canada giải cứu: Ông Lâm Minh Lập chia sẻ những trải nghiệm của ông về bức hại ở Trung Quốc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/18/352648.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/5/165307.html

Đăng ngày 27-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share