Do tác giả kể và một học viên ghi lại

[MINH HUỆ 9-10-2016] Tôi năm nay đã 100 tuổi và có bốn con gái. Mười năm trước, con gái út của tôi bị bệnh nặng. Tuy nhiên, không bao lâu sau khi tập Pháp Luân Công, mọi triệu chứng bệnh tật của cháu đã hoàn toàn biến mất một cách thần kỳ.
Cháu thường khuyến khích tôi niệm câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo.” Tôi cảm thấy rằng mình đã thoát khỏi nhiều vụ tai nạn nhờ thường xuyên niệm những chữ trên. Vì thế, tôi luôn biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Nhưng một đứa con gái khác của tôi đã bị đầu độc bởi những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về Pháp Luân Công. Kết quả là, cháu đã có nhiều những lời nói, suy nghĩ tiêu cực về Pháp Luân Đại Pháp. Bất cứ khi nào nghe thấy cháu nói những lời không tốt về Đại Pháp, tôi đều ngăn cháu lại và nói: “ Đừng giúp ĐCSTQ lan truyền những lời dối trá nữa!”

Vào một đêm năm 2007, tôi đã bất ngờ bị đánh thức bởi cảm giác như có thứ bụi gì đó rơi vào mặt, dùng tay lau đi thì một lát sau nó lại rơi xuống. Và chỉ vài giây sau khi di chuyển ra nằm chỗ khác, tôi bỗng nghe thấy một tiếng “Bang!” rất lớn.

Khi bật đèn pin lên để kiểm tra, tôi đã vã mồ hôi vì sợ. Một mảng mái ngói lớn và bùn đã rơi chính xác xuống chỗ tôi vừa nằm. Nếu tôi không di chuyển ra nằm chỗ khác, thì tôi chắc đã không thể sống sót. Khi nhìn lên, tôi thấy một lỗ hổng lớn trên trần nhà, như thể là phòng ngủ không có trần vậy.

Sau khi bình tâm trở lại, tôi lặng lẽ ngồi suy ngẫm về sự việc và nhận ra rằng đó là Sư phụ đã đánh thức tôi dậy, giúp tôi tránh thoát khỏi một vụ tạn nạn trong gang tấc.Tôi bật khóc và nói: “Xin đa tạ Sư phụ đã cứu mạng!”

Vài năm qua, tổng cộng tôi đã trượt chân và ngã tám lần. Tuy nhiên, tôi không hề bị thương tích nào nghiêm trọng cả. Sau đây là vài ví dụ.

Một hôm, tôi bị vấp vào những hòn đá trang trí ở vườn hoa hồng và bị ngã. Mặc dù chân tôi bị bầm tím và sưng lên, nhưng tôi không hề cảm thấy đau. Tôi liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và ba ngày sau, chân tôi đã hoàn toàn bình phục.

Hai năm sau khi đang đi bộ, tôi bị mất thăng bằng và đập đầu vào cái cột điện. Khi đó, con gái tôi đang ở nhà và đã vội chạy ra xem khi cháu nghe thấy một tiếng động lớn.

Khi nhìn thấy tôi nằm trên mặt đất, cháu đã khóc và nói: “Mẹ, mẹ có bị sao không? Con đưa mẹ đi viện nhé?” Tôi bình tĩnh nói: “Mẹ không sao, Sư phụ đã bảo hộ cho mẹ, con đừng lo.”

Tôi phát hiện thấy có một cục u lớn ở bên cạnh đầu và hơi đau một chút. Thay vì dùng thuốc, tôi bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” và năm ngày sau, tôi đã hoàn toàn hồi phục.
Một lần, các con tôi đã mời hàng xóm và vài nhân viên chính quyền địa phương tới nhà để mừng sinh nhật tôi 100 tuổi. Đó là một bữa tiệc náo nhiệt và có rất đông người tham dự.
Tối hôm sau, khi đang ăn tối ở nhà con gái út, tôi bỗng cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Ngay sau đó, tôi đã gục vào vai con gái và bất tỉnh. “Mẹ có sao không?” Con gái tôi sợ hãi hét lên. “Mẹ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ đi mẹ”. Một lúc sau, tôi đã tỉnh lại và thấy mình vẫn còn bị chóng mặt. Tôi chậm rãi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Vài ngày sau, tôi đã hoàn toàn hồi phục và đã có thể tự chăm sóc được bản thân. Các con tôi đã thay nhau tới chăm sóc tôi vào buổi chiều để đảm bảo rằng tôi vẫn ổn.

Tôi nói với các con tôi rằng “Cảm ơn các con đã chăm sóc cho mẹ, nhưng hãy về lo việc của các con đi, mẹ vẫn ổn!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/9/336042.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/28/159718.html
Đăng ngày 7-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share