Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-9-2016] Ngày 28 tháng 2 năm 2016, sau khi bị giam cầm 8 tháng, bà Trần Tú Mai – một học viên Pháp Luân Công ở Tế Nam đã qua đời tại một trại tạm giam. Cơ thể của bà đã bị hỏa táng vào ngày 31 tháng 3 năm 2016.

2016-9-21-minghui-jinan-chexiumei--ss.jpg

BàTrần Tú Mai

Chồng bà là một chuyên gia y tế lâu năm đã kết luận rằng cả trại tạm giam lẫn bệnh viện của nhà tù đều phải chịu trách nhiệm cho cái chết của vợ ông.

Bắt giữ

Sáng này 24 tháng 6 năm 2015, bà Trần đã bị các nhân viên cảnh sát tại đồn cảnh sát địa phương và phòng 610 cưỡng ép phải rời khỏi nhà. Họ lục soát nhà bà và tịch thu nhiều vật dụng cá nhân cũng như các sách Pháp Luân Công.

Ngày hôm sau, họ đến nơi cư trú khác của bà. Họ đã tịch thu thêm nhiều vật dụng cá nhân khác và cũng bắt chồng bà đến đồn cảnh sát địa phương. Đêm hôm đó, chồng bà đã được thả ra, còn bà Trần thì bị đưa đến một trại tạm giam.

Người chủ nhà trọ của bà Trần cũng bị bắt và được thả ra vào ngày hôm sau. Một học viên khác liên lạc với bà Trần cũng bị bắt và sau một tháng được thả ra.

Gia đình bà được thông tin rằng, một thời gian dài trước khi bị bắt, sở cảnh sát thường theo dõi các hoạt động của bà Trần và đã cài các thiết bị kiểm soát lên ô tô của bà. Họ đã ra chỉ thị cho đồn cảnh sát địa phương bắt giữ bà.

Bị giam tại trại tạm giam

Quản lý trại tạm giam đã giữ bà Trần trong 2 tháng. Vụ án của bà đã được đệ trình lên Viện Kiểm sát nhưng không có cơ sở hợp lệ, do đó đúng ra bà phải được trả tự do. Thay vào đó, bà đã bị đưa ra xét xử nhiều lần làm cho tinh thần của bà bị suy sụp và bà đã bị trầm cảm.

Chồng của bà Trần đã thuê bốn luật sư riêng cho bà, một người trong số họ đã nói với chồng bà rằng, tinh thần của bà đã trở nên không ổn định. Gia đình bà yêu cầu trả tự do cho bà để chăm sóc y tế, nhưng trại tạm giam này vẫn tiếp tục trì hoãn việc thả bà ra.

Bị chết tại trại tạm giam

Cuối cùng, đến ngày 29 tháng 2 năm 2016, bà mới được sắp xếp để điều trị y tế. Trước hôm đó, chồng của bà Trần mới nhận được một cú điện thoại và vội vàng tới bệnh viện, nhưng chỉ đến để chứng kiến cảnh bà Trần đã qua đời.

Ông đề nghị được xem băng hình giám sát và hình ảnh điện tâm đồ. Sau khi xem xét toàn bộ thông tin được cung cấp, ông kết luận rằng cả trại tạm giam và nhà tù của bệnh viện đều phải chịu trách nhiệm cho cái chết của bà Trần.

Sau khi gia đình bà bị các quan chức gây áp lực, thi hài của bà Trần đã bị đem hỏa táng vào ngày 31 tháng 3 năm 2016. Ngay sau đó, chỉ gia đình bà được tham dự tang lễ của bà dưới sự giám sát kỹ lưỡng của hơn chục nhân viên cảnh sát.

Những người phải chịu trách nhiệm cho cái chết của bà Trần: Triệu Nhược Nhân – Giám đốc trại tạm giam Tế Nam: + 86-133-35129539; sĩ quan cảnh sát Dương – trại tạm giam Tế Nam: + 86-531-82806868; cảnh sát Quách – đồn cảnh sát Tuyền thành lộ: + 86-178-53178578

(Thông tin liên lạc của những đối tượng khác bức hại bà Trần được công bố trên bài báo phiên bản tiếng Hán).


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/22/335343.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/27/159319.html

Đăng ngày 23-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share