Bài viết theo một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây

[MINH HUỆ 21-6-2016] Ngày 26 tháng 5 năm nay, ông Vương Kế Quý ở thành phố Dương Tuyền có vẻ lạc quan và khỏe mạnh khi ông gọi cho gia đình của mình từ Nhà tù Chân Tương. Năm ngày sau đó, ông được đưa vào bệnh viện và đã qua đời vào ngày 2 tháng 6.

Ông Vương, một bác sĩ Trung y, bị kết án ba năm tù giam vì phân phát các thông tin phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Ngày 2 tháng 6, gia đình ông nhận được một cuộc điện thoại thông báo cho họ về cái chết của ông vài giờ trước đó. Ngày hôm sau, dưới sự giám sát chặt chẽ của các lính canh, gia đình đã xem thi thể của ông. Họ nhận thấy rằng có những vết bầm tím trên ngực và phía bên phải cổ. Một bác sĩ trả lời rằng đó là do khi ép tim ngoài lồng ngực trong quá trình hồi sức.

Gia đình tự hỏi chuyện gì đã xảy ra dẫn đến cái chết đột ngột kể từ cuộc gọi về nhà cuối cùng của ông. Họ hỏi tại sao họ không được thông báo sớm hơn về tình trạng của ông. Các quan chức nhà tù khẳng định rằng họ đã gửi một thông báo ngày ngày 31 tháng 5, nhưng đến nay gia đình đã không nhận được bất cứ tin tức nào.

Giấy chứng tử của ông Vương chỉ ra “nhiễm trùng huyết ” là nguyên nhân dẫn đến cái chết, gia đình ông không được cho biết bất kỳ kết quả khám nghiệm tử thi nào. Ngày 8 tháng 6, thi thể của ông được hỏa táng.

Ngày 4 tháng 8 năm 2014, con trai ông Vương, một người 31 tuổi bị bệnh tâm thần, đã bị bắt giữ cùng ông. Con trai ông Vương không được phép tham dự đám tang của cha mình và vẫn còn đang bị giam giữ tại thời điểm viết bài này.

Các bài viết liên quan:

Bác sĩ y học Trung Quốc bị kết án tù do phân phát các đĩa DVD Thần Vận

Một người bệnh tâm thần 30 tuổi bị kết án như một tù nhân chính trị


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/21/330330.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/23/157522.html

Đăng ngày 5-7-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share