Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-5-2016] Ngày 20 tháng 5 năm 2016, gia đình của ông Chu Hiền Sinh đã đến Tòa án huyện Mai để đệ trình lên một tập giấy có tiêu đề “thỉnh nguyện của dân chúng thiện lương” yêu cầu thả ông Chu, một học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ phi pháp vì đức tin của mình. Tổng cộng có 370 người ở huyện Mai, thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông đã ký vào đơn thỉnh nguyện. Các nhân viên công tác của Tòa án đã tiếp nhận và bày tỏ sẽ chuyển đơn thỉnh nguyện lên cho Viện trưởng.

Cuối tháng 12 năm 2015, ông Chu Hiền Sinh bị bắt giữ sau khi nộp đơn kiện hình sự cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân. Ông Chu tố cáo Giang đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công khiến ông bị bắt giữ nhiều lần trong quá khứ.

Ngày 16 tháng 4 năm 2016, Tòa án huyện Mai đã tiến hành xét xử phi pháp ông Chu Hiền Sinh. Luật sư của ông đã biện hộ vô tội cho ông. Luật sư chỉ ra rằng ông Chu đã không vi phạm luật pháp khi tu luyện Pháp Luân Công và nộp đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân.

Thẩm phán đã cho ngừng buổi xét xử mà không đưa ra phán quyết nào. Những ngày sau đó, những người ủng hộ ông Chu đã truyền tay nhau một lá đơn thỉnh nguyện và thu được 370 chữ ký.

2016-5-27-minghui-meizhou-support.jpg

Chữ ký và dấu tay trên lá đơn thỉnh nguyện

Đơn thỉnh nguyện viết: “Ông Chu không vi phạm pháp luật và không gây hại cho xã hội. Quyền tu luyện Pháp Luân Công của ông được Hiến pháp bảo vệ. Chúng tôi kêu gọi Quý toà tuyên bố trắng án cho ông ấy càng sớm càng tốt.”

Các báo cáo liên quan:

Phiên xử một học viên ở tỉnh Quảng Đông đã làm cảm động người anh trai

Gia đình ông Chu Hiền Sinh bị bức hại nhiều năm ở huyện Mai, tỉnh Quảng Đông

Phiên xử hình thức được tổ chức cho học viên Chu Hiền Sinh ở huyện Mai, tỉnh Quảng Đông

Bối cảnh

Vào năm 1999, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã gạt bỏ ý kiến của các thành viên khác trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị để phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc bức hại đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 17 năm qua. Nhiều người bị tra tấn vì đức tin của họ và thậm chí bị giết để lấy nội tạng. Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo của ông ta, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610” vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này đứng trên lực lượng cảnh sát và hệ thống tư pháp để thực thi các chỉ thị của Giang Trạch Dân về Pháp Luân Công: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật mới của Trung Quốc hiện cho phép công dân nước này là nguyên đơn trong các vụ án hình sự. Cho đến nay nhiều học viên Pháp Luân Công đã sử dụng quyền khiếu nại hình sự này để kiện cựu độc tài Giang Trạch Dân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/28/329318.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/1/157245.html

Đăng ngày 10-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share