Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-2-2016 ] Một phụ nữ 62 tuổi ở thành phố Thái Nguyên bị bắt giữ và giam cầm từ tháng 9 năm 2015 vì đệ đơn khởi kiện Giang Trạch Dân, cựu độc tài Trung Quốc. Bà hiện đang đối mặt với việc bị đưa ra xét xử.

Đây không phải là lần đầu bà Hạ Ức Lâm bị kết án, vì tháng 9 năm 2001, bà đã bị kết án ba năm tù giam vì phân phát các tài liệu Pháp Luân Công.

Chi tiết về vụ bắt giữ gần đây

Tháng 8 năm 2015, bà Hạ đệ đơn tố cáo Giang Trạch Dân vì tội phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Ngày 17 tháng 8 năm 2015, cảnh sát đã bắt giữ bà, chồng, con gái và cháu trai ba tuổi của bà tại nhà bà và họ bị đưa đến đồn cảnh sát.

Cảnh sát ghi âm lời khai của bà và đưa bà về nhà để lục soát nhà bà. Họ tịch thu một số đồ đạc cá nhân của bà. Nhà của con gái bà cũng bị lục soát mà không có một biên bản khám nhà nào.

Ngày hôm sau, ngoại trừ bà Hạ, tất cả mọi người đều được trả tự do. Cảnh sát đã lập văn bản chính thức tuyên bố bà Hạ bị giam giữ ở Trại giam số 1 Thái Nguyên.

Ba năm tù giam

Tháng 3 năm 1998, bà Hạ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và đã khỏi bệnh ung thư dạ dày.

Ngày 24 tháng 10 năm 2000, bà phân phát tài liệu [về Pháp Luân Công] và bị cảnh sát bắt giữ. Bà bị đưa đến một trại giam, ở đó bà bị đánh đập vì luyện các bài công pháp Pháp Luân Công. Bà cũng bị còng tay trong bảy ngày liền.

Tại trại giam, bà đã gặp một phụ nữ phạm tội giết người. Mọi người đều xa lánh người phụ nữ đó, ngoại trừ bà Hạ, bà Hạ đã nói cho cô ấy về việc tuân theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành một người tốt. Bà Hạ cũng nói với cô ấy về quả báo do làm việc xấu. Dần dần, người tù nhân đó đã hối hận về hành động của cô và cô ấy đã không kháng án khi bị kết án.

Tháng 9 năm 2001, bà Hạ bị kết án ba năm tù giam. Bà đã cố gắng thuê một luật sư, nhưng luật sư nói rằng không ai được phép biện hộ cho học viên Pháp Luân Công. Cảnh sát đã không thông báo cho gia đình bà về phiên tòa, vì vậy gia đình bà không tham dự được. Bà Hạ đã cố gắng biện hộ cho mình, nhưng liên tục bị thẩm phán làm gián đoạn.

Sau khi bị kết án, bà bị đưa đến Nhà tù Nữ Sơn Tây, và bị quản thúc 24/24 ở đây. Khi bà từ chối “chuyển hóa,” lính canh tù đã không cho các tù nhân cùng phòng bà được ngủ, để đảm bảo họ sẽ giám sát bà như đã được chỉ thị.

Bà cũng không được phép liên lạc với gia đình trong một năm rưỡi. Bố mẹ bà đã qua đời trong thời gian đó.

Các bên tham gia bức hại bà Hạ:

  • Trương Kính Tùng, Đội trưởng cảnh sát, Đồn Cảnh sát khu Nghênh Trạch: +86-135-93156966
  • Phụ trách việc bức hại Pháp Luân Công ở Đồn Cảnh sát khu Nghênh Trạch, họ Chu: +86-351-4033443
  • Nhuế Bân Vỹ, Thẩm phán, Tòa án khu Nghênh Trạch: +86-351-5688073

(Thông tin liên lạc của những người khác tham gia bức hại có tại bản gốc tiếng Hán.)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/17/324247.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/1/155759.html

Đăng ngày 07-04-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share