Bài viết của một học viên tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 3-10-2015]

“Cô hãy mau giúp cháu thoái đi”

Hôm đó tôi vừa lên xe taxi liền bắt chuyện với cậu lái xe, bắt đầu từ chuyện chi phí của các hãng taxi mấy năm gần đây ngày một tăng cao, số lượng xe taxi cũng tăng nhanh, tài xế lái taxi vất vả mà chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, nói đến tình trạng tham nhũng của quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), rồi chuyển sang nói về “tam thoái bảo bình an”. Vừa nghe nhắc đến tam thoái, cậu tài xế lập tức hào hứng, cao giọng nói với tôi: “Cháu biết cô là ai rồi, cháu đã gia nhập đoàn, cô mau giúp cháu thoái đi!”. Rồi cậu tài xế kể cho tôi nghe câu chuyện sau đây:

“Mấy hôm trước có một anh đi xe của cháu cũng nói với cháu về chuyện tam thoái, anh ấy khuyên nếu cháu từng gia nhập đảng, đoàn hay đội thì hãy thoái khỏi nó đi, còn giải thích với cháu tại sao phải thoái. Lúc đó cháu không hiểu lắm, tưởng rằng thoái hay không thoái thì cũng chẳng sao, dù sao thì cháu cũng không tin ĐCSTQ. Đến lúc xuống xe, anh ấy còn dặn cháu sau này khi lái xe nếu gặp chuyện nguy hiểm thì hãy thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, chuyện dữ sẽ hóa lành.“

Cậu lái xe kể tiếp: “Hai hôm sau, có hai thanh niên gọi xe của cháu, xe đi đến một đoạn đường khuất thì hai người đó muốn xuống xe, cháu đang định dừng xe thì người ngồi bên cạnh cháu đột nhiên lôi ra một con dao kề vào cổ cháu, người còn lại đi vòng từ phía sau ra trước, mở cửa xe phía cháu ngồi và hét to: ‘Mau đưa hết tiền đây’. Đầu óc cháu ong ong một hồi rồi trở nên trống rỗng, đang không biết phải làm gì thì đột nhiên nhớ tới lời anh ấy dặn trước khi xuống xe: ‘Sau này khi lái xe nếu gặp nguy hiểm thì hãy chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, chuyện dữ sẽ hóa lành’. Cháu liền hét to: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo!’ Vừa hét xong, thấy hai tên cướp hoảng sợ buông con dao, co cẳng chạy mất. Đợi đến khi chúng đi khuất cháu mới kịp hoàn hồn”.

“Cháu quay trở về đội xe mà mồ hôi đầm đìa, khi gặp các tài xế đội xe, cháu liền nói với họ: ‘Các cậu à, quả đúng là niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!’ có thể được tai qua nạn khỏi’, cháu còn nói với họ nếu gặp người của Pháp Luân Công, cháu nhất định sẽ làm tam thoái”

Nghe xong câu chuyện của cậu lái xe, tôi vô cùng cảm động, trong tâm thầm cảm tạ Sư phụ đã cứu độ một sinh mệnh. Cuối cùng tôi chọn cho cậu lái xe một hóa danh để thoái khỏi đoàn và đội.

Tìm được chìa khóa giữa bãi biển mênh mông

Mùa hè năm 2014, con gái của một học viên Đại Pháp tại huyện Lãi, tỉnh Hà Bắc cùng chồng đi biển Hải Nam chơi. Hai vợ chồng buộc chìa khóa xe ô tô vào trong phao cứu sinh. Bơi xong lên bờ, họ phát hiện ra chiếc chìa khóa xe đã không còn. Hai vợ chồng lo lắng chạy khắp nơi tìm kiếm, họ cũng biết rằng giữa bờ biển mênh mông này mà tìm được chiếc chìa khóa xe thì quả là hoang tưởng.

Người vợ đột nhiên nhớ đến lời mẹ dặn: “Khi gặp khó khăn con hãy niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chuyện dữ sẽ có thể hóa lành”. Do đó cô ấy đã thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!…” vừa lẩm nhẩm vừa đi trên bờ biển. Đột nhiên chân cô bị một vật gì đâm vào, nhấc chân lên nhìn thì hóa ra là chiếc chìa khóa xe của mình. Cô còn không tin vào mắt mình nữa, thật khó mà tưởng tượng nổi. Hai vợ chồng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, lập tức hô to: “Chúng con cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp! Cảm tạ Sư phụ Đại Pháp!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/3/316903.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/15/153243.html

Đăng ngày 22-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share