[MINH HUỆ 03-01-2014, bản viết tay từ Trung Quốc] Rốt cuộc tôi đã thoát 5 năm nằm giường, trở dậy đón ánh mặt trời ấm áp, đi lại trên phố. Phàm là bạn bè thân quyến thấy tôi, đều giật mình sửng sốt hỏi: “Chị làm sao khỏi bệnh?”

Tôi là nữ công nhân nhà máy dệt XYZ, năm nay 63 tuổi. Năm 1989, hai tay tôi bắt đầu nứt nẻ, từng vết từng vết nứt rỉ máu. Da ở hai tay xơ cứng, không thể cho vào nước. Rất nhiều việc nhà là không làm được nữa, cũng không thể đi làm. Tới khắp nơi cầu thầy xin thuốc, nhưng không chỉ không chữa khỏi, mà trái lại tóc rụng từng đám từng đám. Sau đó tôi bị đau sống lưng, đau sống cổ, tiểu đường, trĩ, ung thư vú, cơ ở khắp thân teo rút, không thể ngồi xuống, hễ ngồi thì toàn thân tê dại. Trên eo lưng và chân xuất hiện từng khối xơ cứng, thịt kết thành từng khối từng khối cứng, và khi đi lại đều khiến eo lưng đau nhức, hai chân tê dại. Người gầy đến mức da bọc xương, gần như da bụng dán vào lưng.

Năm 2000, tôi đã bị liệt. Ăn và vệ sinh đều tại chỗ. Chồng và con gái thay phiên đút cơm và vệ sinh cho tôi, làm gì cũng phải dựa vào họ. Lâu dần, trong tâm sầu cảm, bi quan, nóng nảy với chồng, trở nên khó tính, trạng thái thân thể còn tệ hại hơn, khiến chồng rất khó chịu. Nằm bẹp trên giường lâu ngày, tôi đã mất niềm tin vào cuộc sống, biết rằng bệnh của mình là không có cách nào chữa khỏi, hơn nữa càng chữa bệnh càng nặng, tôi đã không còn lối thoát, chỉ có thể chờ chết.

Chính vào lúc tôi sắp “dầu hết đèn tắt” ấy, tháng Giêng năm 2005, một người bạn tu luyện Pháp Luân Công tên là Anh Tử đã tới nhà tôi chơi, tặng tôi một cuốn “Chuyển Pháp Luân“, còn cho tôi bùa hộ mệnh chân tướng Pháp Luân Công, bảo tôi hãy niệm các chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trên đó.

Hàng ngày tôi đọc “Chuyển Pháp Luân”, và thiên mục rất nhanh đã khai mở, trông thấy khắp phòng đều là những chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, trên tường trong phòng còn có một chữ “Phật” rất lớn. Tôi thấy từng chữ từng chữ trong “Chuyển Pháp Luân” đều là màu vàng kim, thỉnh thoảng có chữ màu xanh lam, Pháp Luân trong sách đang xoay chuyển. Khi tôi ngồi đả toạ, thân thể nhẹ nhàng phiêu phiêu, thiên mục nhìn thấy một vị Đại Phật ngồi toạ trong không trung.

Tôi chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, tính khí trở nên ôn hoà, có thể thông cảm với những khó khăn của chồng con, gắng sức làm nhiều việc nhà hơn, khi đụng mâu thuẫn thì tìm chỗ thiếu sót ở chính mình. Thân thể tôi chuyển biến tốt rất nhanh, chưa tới nửa tháng đã quét sạch các bệnh khắp thân. Hai tay, eo lưng, da, v.v. đều khôi phục bình thường, cân nặng cũng gia tăng thành bình thường, ăn ngon, ngủ khoẻ, đi lại nhẹ nhàng thoải mái. Chồng con cũng như bạn bè thân quyến ai ai cũng tấm tắc bảo thần kỳ.

Sống lại từ chỗ chết tôi hưng phấn ra khỏi cửa. Hàng xóm, đồng nghiệp thảy đều kinh ngạc không thôi, lần lượt tới nghe tôi kể đã khỏi bệnh như thế nào. Tôi bảo: “Tôi luyện Pháp Luân Công, Sư phụ của Đại Pháp đã cứu tôi!”

Rất nhiều người đã qua tôi mà minh bạch chân tướng, trong đó nhiều người đã thoái khỏi tà ĐCSTQ, vì chính mình mà chọn một tương lai tốt đẹp. Còn có mấy người đã học công, đọc sách. Có một cụ trên 70 tuổi, kiên trì tu luyện tới nay,  thân thể sớm đã nhẹ nhàng vô bệnh.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2014/1/3/284441.html
Đăng ngày 18-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share