Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-09-2013] Thiên lý định rằng thiện giả thiện báo, ác giả ác báo. Bài viết này muốn chia sẻ những ví dụ thực tế về việc những người dân bình thường ở Trung Quốc đã nhận được phúc báo như thế nào khi họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” và nói với những người khác. Họ cũng chia sẻ kinh nghiệm về việc đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Người đàn ông chính trực nhận được phúc báo

Mẹ tôi từng bị thấp khớp và chân tay của bà bị biến dạng. Bà không thể tự phục vụ được các nhu cầu cơ bản hàng ngày của mình và cũng không thể ăn uống một cách bình thường. Bà đã phải dùng rất nhiều thuốc. Họ hàng của chúng tôi bảo tôi nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, bởi vì mẹ tôi có thể không sống được bao lâu nữa. Tuy nhiên, số mệnh của bà đã được thay đổi kể từ khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999. Chỉ trong vòng 10 ngày, mẹ tôi đã có thể ăn được một cách bình thường và bà cũng không còn dùng thuốc nữa. Kể từ đó đến nay, bà rất khỏe mạnh.

Chứng kiến được những sự thay đổi ở mẹ tôi, người em họ tôi đã tin tưởng vào Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu nói với mọi người rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Em họ tôi bị bệnh tiểu đường, đột quỵ, và đi khập khiễng nặng do bệnh tật gây ra. Tuy nhiên, sau khi nói với mọi người “Pháp Luân Đại Pháp hảo” cậu ấy đã nhận được phúc báo và sức khỏe của cậu được cải thiện.

Một năm trước, tôi đã đến thăm người em họ, và thấy rằng cậu ấy đã không còn đi khập khiễng nữa và tinh thần rất phấn khởi. Cậu ấy nói với tôi: “Mẹ anh đã 80 tuổi rồi mà nhìn bà vẫn còn rất trẻ và tràn đầy năng lượng! Tất cả những bệnh tật mà trước đây bà phải chịu đựng đã được Pháp Luân Đại Pháp chữa khỏi. Em thật khâm phục dì ấy. ” Cậu ấy nói tiếp: “Một lần, em đã hô lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” ở trong trạm cảnh sát địa phương trong làng chúng em. Lúc đó bí thư chi bộ thôn cũng có mặt ở đó. Một số người hỏi em có sợ không, nhưng em nói chẳng có gì phải sợ cả!”

Em họ tôi nói thêm: “Một hôm, em đã nói với một người ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!’ khi đang ở bên trong một tòa nhà chính phủ của thành phố. Vài người nhìn chằm chằm vào em, nhưng em không sợ. Bây giờ công việc làm ăn của em rất thuận lợi, mọi bệnh tật của em đã được chữa khỏi. Em không cần phải dùng thuốc nữa và em có thể ăn mọi thứ em thích mà không có vấn đề gì cả. Trước đây, mọi người trong gia đình phải chăm sóc em, nhưng nay em là người chăm họ khi họ ốm.” Tôi rất vui khi nghe thấy những thay đổi tích cực ở cậu ấy và nói với cậu: “Em đã nhận được phúc báo tuyệt vời. Sao em không thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó đi?” Em tôi đáp” “Vâng, em thoái càng sớm chừng nào thì càng tốt chừng nấy.”

Được bảo vệ trong một tai nạn xe máy

Người họ hàng của một học viên sống ở một ngôi làng ngoại ô thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông. Người học viên này thường ghé thăm nơi ở của người họ hàng đó khi cô mang tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp đến khu vực đó. Người họ hàng thường lái xe máy chở người học viên tới các làng lân cận để phát tài liệu. Ông cũng chở cô ấy về nhà khi trời tối.

Một đêm, một cơn bão tấn công vào khu vực đó và một cái cây đã đổ ở giữa đường nơi mà người họ hàng này đang trên đường đi làm. Ông không nhìn thấy cái cây và đâm vào nó. Vụ va chạm đã hất ông văng ra xa hàng chục mét. Chiếc xe máy đổ đè lên người ông. Tuy nhiên, ông đã không bị thương và chiếc xe cũng không bị hỏng hóc gì. Vì vậy ông đứng dậy, nổ máy và tiếp tục đi đến nơi làm việc. Mọi người trong gia đinh ông nói rằng Pháp Luân Đại Pháp đã bảo vệ ông bởi vì ông thường giúp đỡ các học viên.

Việc bảo vệ tấm biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp giúp một người đàn ông tránh được tai nạn

Một người đàn ông nhìn thấy người hàng xóm đang gỡ tấm biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” ra khỏi cột điện trên đường. Ông liền tiến tới và nói với người hàng xóm: “Tại sao ông lại muốn gỡ tấm biểu ngữ này? Hãy treo nó lại đi.” Không bằng lòng, người hàng xóm đã cãi lại: “Cái cột điện này không phải của nhà ông, nên tôi có thể gỡ tấm biểu ngữ xuống nếu tôi thích.” Người đàn ông trả lời: “Đúng là cái cột điện này không phải của tôi, nhưng nó cũng không phải của nhà ông, nên ông phải để tấm biểu ngữ ở nguyên đấy.” Sau đó ông bỏ đi. Nhìn thấy người đàn ông thực sự giận dữ, người hàng xóm đã nhanh chóng treo lại tấm biểu ngữ lên cột điện mà không bị ai để ý.

Vài ngày sau, khi đang làm việc ở một công trường xây dựng, một mẩu ống thép đã rơi khỏi cần cẩu từ độ cao 20 mét, và rơi thẳng vào chân ông. Bị choáng váng, các đồng nghiệp của ông đã chạy vội lại xem ông có bị làm sao không. Họ nghĩ rằng chân của ông hẳn phải bị nát và xương gãy vụn. Nhưng thay vào đó, chân của ông vẫn hoàn toàn bình thường, thậm chí ngay cả khi ống thép đó đã lăn qua chân ông và rơi xuống đất. Ông giơ chân lên cho mọi người xem và nói: “Hãy nhìn này, nó không sao cả. Tôi chỉ cảm thấy có cái gì đó chạm vào chân tôi. Nhìn này, ngoài một vết trầy xước nhỏ ra, thì mọi thứ đều ổn cả.”

Sau này, ông mới nhận ra rằng mình vừa qua khỏi một tai nạn chết người. Tuy nhiên, vì ông đã bảo vệ tấm biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí đã giúp ông tránh được một tai nạn rất nghiêm trọng. Ông nói: “Hôm nay, tôi đã được phúc báo vì tôi đã bảo vệ tấm biểu ngữ và tôi tin Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo, và cũng bởi vì tôi đã thoái ĐCSTQ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/13/制止破坏真相条幅-得福报-279400.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/7/145268.html

Đăng ngày 14-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share