Bài viết của một học viên ở vùng Đông Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-03-2015] Khoảng 4 giờ 30 chiều ngày 30 tháng 03 năm 2014, một đám cháy đã xảy ra ở vùng ngoại ô của một thành phố ở tỉnh Liêu Ninh. Nhà hàng nhỏ nơi mà đám cháy bắt nguồn đã bị thiêu rụi, nhưng một siêu thị lớn bên cạnh lại thoát khỏi thảm họa đó.

Ai cũng nói về điều này và một số nói rằng người chủ của siêu thị là một học viên Pháp Luân Công và đây chắc hẳn là nguyên nhân khiến siêu thị thoát khỏi đám cháy. Từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, người chủ của siêu thị đã giúp sản xuất rất nhiều tài liệu để giúp người dân địa phương tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp.

Suy nghĩ đầu tiên là cứu các sách và tài liệu Đại Pháp

Một cặp vợ chồng trẻ đã xây một nhà hàng nhỏ dựa vào bức tường của siêu thị. Vào buổi trưa khi đám cháy xảy ra, người đầu bếp đang làm nóng một chảo dầu ăn lớn. Ông ấy quên tắt bếp và đi ra khỏi nhà bếp.

Chảo dầu sôi lên, bắt lửa và lửa lan đến bình ga nối với bếp. Ngọn lửa cao gần 4 đến 5 mét và không ai có thể tiến lại gần để dập tắt nó. Đội cứu hỏa mất một thời gian lâu mới đến hiện trường.

Khi nghe hô hoán, người chủ siêu thị đã chạy ra xem điều gì đang xảy ra. Cô thấy rằng đám cháy đang dần lan qua bức tường siêu thị. Suy nghĩ đầu tiên của cô là bảo vệ các sách Đại Pháp và hình ảnh của người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí. Cô nhanh chóng bỏ tư liệu vào túi, để sách vào trong ba lô và cố gắng thoát ra khỏi tòa nhà.

Khói ngập đầy siêu thị và cô không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Sức nóng không thể chịu được, vì vậy cô quỳ xuống chắp tay trước ngực và hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo. Sư phụ, xin hãy giúp con, đừng để lửa thiêu hủy nơi này.”

Cô bị rớt điện thoại và mất liên lạc với bên ngoài. Cô bị mắc kẹt ở bên trong nhưng đột nhiên cô nhận ra mình đang ở trong một vòng tròn hai mét mà không có khói và có không khí trong lành.

Đội cứu hỏa mất gần một giờ để dập tắt đám cháy. Khi khói tan ra, nhà hàng đã bị thiêu hủy. Tuy nhiên lửa đã không chạm đến siêu thị, các biển hàng bằng nhựa không bị hư hại và hàng hóa không bị khói phá hủy.

Nhân viên cứu hỏa: Tu luyện Pháp Luân Công không nên bị cấm

Một số người cho rằng người chủ của siêu thị tu luyện Pháp Luân Công và đã được môn tu luyện này bảo hộ. Những người chứng kiến nói trong sự ngạc nhiên: “Pháp Luân Công thật sự có uy lực!” Một số người nhận xét rằng chắc chắn là do Thần Phật bảo hộ.

Nhiều người nói rằng họ rất ấn tượng với những gì đã xảy ra và bây giờ họ cũng muốn học Pháp Luân Công, và không tin vào chủ nghĩa vô thần của Đảng Cộng sản nữa.

Một nhân viên cứu hỏa lớn tuổi nói: “Tôi làm công tác phòng cháy chữa cháy vài chục năm rồi, chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Pháp Luân Công thật thần kỳ. Không nên cấm người ta tu luyện Pháp Luân Công!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/27/306698.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/16/149748.html

Đăng ngày 09-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share