Bài viết của học viên Triệu Khiết ở tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ 04-03-2014] Lớn lên trong những tuyên truyền của chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về thuyết vô thần và niềm tin duy nhất vào khoa học, lẽ ra tôi đã không bao giờ có thể hình dung được rằng một tín ngưỡng tâm linh lại có tác dụng chữa bệnh kỳ diệu đến vậy. Tuy vậy, khi tất cả các phương pháp trị liệu, cả Tây y và Trung y đều đã đầu hàng trước căn bệnh của tôi, tôi đã khám phá ra sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp.

Một ngày tháng 08 năm 2004, khi vừa tỉnh dậy, tôi phát hiện ra bốn vết sưng nhỏ ở chân. Chúng có màu đỏ và rất ngứa. Thoạt đầu tôi nghĩ là do muỗi đốt nên đã không chú ý. Vài ngày sau, những chỗ sưng vẫn chưa biến mất. Tôi liền tới một phòng khám để kiểm tra và lấy thuốc. Kết quả là, những chỗ sưng đó biến mất, nhưng lại xuất hiện trở lại chỉ sau ba ngày. Sau lần đó, tôi có tới khám ở một vài phòng khám da liễu khác trong thị trấn. Tuy nhiên, mỗi cách thức điều trị họ đưa ra chỉ có hiệu quả trong vòng từ ba tới bảy ngày, sau thời gian này, vùng bị ngứa đã lan rộng hơn và tình trạng của tôi còn tồi tệ hơn trước.

Theo Tây y, chứng bệnh này được gọi là chàm dị ứng, đôi khi còn được gọi là nổi mề đay. Bệnh của tôi đã chuyển sang mãn tính vì thế nên rất khó chữa. Tôi quyết định tìm kiếm phương pháp trị liệu của Trung y. Tôi đã sử dụng một số loại thảo dược, thế nhưng tình trạng của tôi vẫn ngày một xấu đi. Tôi cảm thấy ngứa dữ dội, còn tệ hơn cả bị đau. Tôi đã thử cả châm cứu, nhưng cũng không có tác dụng.

Trong đợt chữa trị tiếp theo, tôi đã dùng đến các loại hoóc môn. Mặc dù vậy, tình trạng của tôi vẫn không có nhiều chuyển biến, trong khi tác dụng phụ của thuốc khiến cho tôi tăng cân. Môi của tôi cũng bị phồng lên vào mỗi buổi sáng.

Sau tám tháng điều trị, tôi đã tiêu tốn hàng ngàn nhân dân tệ mà vẫn thấy không khá hơn. Tôi trở nên khó tính và hay phàn nàn kể cả những việc nhỏ nhặt. Tôi thường xuyên cãi cọ với chồng. Có cảm tưởng rằng tinh thần của tôi bị suy sụp hoàn toàn.

Vào tháng 04 năm 2005, dì của tôi tới thăm. Tôi đã kể cho bà ấy nghe về những việc đang xảy ra với tôi. Sau đó, bà đã giảng cho tôi về cuộc bức hại và sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Theo lời khuyên của bà, tôi đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Dì đã đưa cho tôi một số tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp và về cuộc bức hại.

Theo lời khuyên của bà, tôi bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Khi niệm như vậy lần thứ hai, tôi thấy một hình tượng thoát ra từ cơ thể tôi và sau đó biến mất. Điều này khiến tôi thực sự kinh ngạc nhưng cũng khích lệ tôi. Tôi tiếp tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Ba ngày sau, tôi không còn cảm thấy ngứa, các vết đỏ cũng biến mất và da của tôi không còn bị phồng lên. Tất cả triệu chứng của căn bệnh đã biến mất. Tôi và chồng tôi thực sự ngạc nhiên. Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi và gia đình của tôi. Từ trong thâm tâm, tôi thực sự cảm tạ ơn cứu độ của Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/4/大法给我治好了中西医都治不好的病-288256.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/17/145925.html

Đăng ngày 07-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share