Bài viết của một học viên ở tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 13-02-2014] Trong dịp Tết Nguyên Đán ở tỉnh Liêu Ninh, bên ngoài trời tuyết phủ trắng xoá và rất lạnh. Tôi đến thăm một vài người bạn ở quận Nam Khẩu, tỉnh Thanh Viễn, thành phố Phủ Thuận, nơi xảy ra trận lũ lớn vào tháng 08 và đã có nhiều người thiệt mạng. Một vài người sống sót kể với tôi rằng mực nước lũ đã dâng cao hơn 9 mét kèm theo một tiếng động khủng khiếp. Bất cứ nơi nào lũ đi qua thì con người và nhà cửa đều bị cuốn trôi. Một toà nhà hai tầng được xây dựng trong một con phố tấp nập đã bị đổ nát, và tất cả 24 người ngồi trên nóc toà nhà này đều thiệt mạng trong trận lũ.

Trong số những người sống sót sau thảm hoạ này, nhiều người đã được cứu sống một cách kỳ diệu, và nhiều người trong số họ đã nhanh chóng tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Dưới đây là một số ví dụ:

1. Một phụ nữ 77 tuổi mù chữ đã tu luyện Pháp Luân Công cùng với những người con của bà. Khi trận lũ đến, nước đã tràn vào nhà của bà và nhanh chóng dâng lên cao ngang bằng giường của bà. Bà quỳ trên giường, hai tay chắp trước ngực và chân thành nói: “Sư phụ, xin hãy bảo vệ con và gia đình con. Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” Vào lúc đó, có hai nhà kho bị nước lũ cuốn đến từ nơi khác đã bất ngờ chặn mấy cái cửa sổ và cửa chính của nhà bà. Hầu hết nước lũ chảy dọc theo bên ngoài hai cái nhà kho, cách xa khỏi nhà của bà. Bà và các con không hề hấn gì.

Ngôi nhà của người phụ nữ 77 tuổi

Nhà của những người hàng xóm của người phụ nữ 77 tuổi đều bị nước lũ phá huỷ

2. Trịnh Hồng Anh, một học viên Pháp Luân Công đến từ Cảnh Gia Bảo, đã bị kết án bất hợp pháp bốn năm tù giam. Những học viên khác đã nỗ lực tổ chức giải cứu cô và yêu cầu người dân cùng làng của cô ký tên vào đơn thỉnh nguyện. Tất cả các gia đình đều đồng ý ký vào đơn thỉnh nguyện ngoại trừ hai người. Tất cả mọi người trong làng và nhà cửa của họ đều sống sót qua trận lũ, họ đã được đền đáp vì hành động tốt bụng của mình.

3. Một học viên Pháp Luân Công trong làng Trương Gia Bảo sống cùng nhà với người em trai, và người này phản đối việc tu luyện của anh. Nhà của họ nằm kế bên một dòng sông. Trận lũ đã phá huỷ và cuốn đi phần nhà của người em trai, trong khi nửa nhà kia không hề hấn gì.

4. Một cô gái trẻ nhìn thấy sức khoẻ của bà hàng xóm lớn tuổi được cải thiện sau khi tu luyện Pháp Luân Công và cô cũng muốn học. Người hàng xóm đã đưa cho cô một cuốn Pháp Luân Công có phần hướng dẫn luyện các bài công pháp. Cô gái trẻ đã học các bài công pháp và luyện chúng khi có thời gian. Một tháng sau khi cô học môn tu luyện này, lũ kéo đến. Cô nghe thấy một giọng nói yêu cầu cô trèo lên cửa sổ. Cô đã được cứu, mặc dù nhà của cô đã bị phá huỷ. Chồng của cô bị lũ cuốn đi, và trong tâm trí mình cô đã cầu xin Sư phụ Lý cứu chồng cô.

Chồng của cô đã bị cuốn đi gần hai dặm. Anh bị mắc kẹt trong bùn và không thể di chuyển được. Vào lúc đó, anh cảm thấy có một bàn tay lớn kéo anh lên. Sau đó anh chụp được một khúc gỗ và ngồi lên nó. Anh nghe thấy một giọng nói: “Hãy bơi về hướng đông.” Anh đã bơi về hướng đông và đến được một khu đất cao trong làng Nhậm Gia Bảo. Ở đó anh đã được người dân làng giúp đỡ và tìm được đường về nhà.

Nhà của người phụ nữ bị hư hỏng nghiêm trọng và hầu hết tài sản của bà đã bị cuốn đi. Ngăn đựng các cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp đã không bị nước cuốn đi, và chỉ có ngăn đựng sách là không bị nước đụng đến.

5. Một phụ nữ 50 tuổi đã tuyên bố thoái xuất ĐCSTQ sau khi một học viên giải thích cho bà sự thật. Khi lũ đến, những thứ đổ nát bị dòng nước cuốn đến thật sự đã giúp chặn rất nhiều nước vào nhà của bà, và nhờ vậy nhà của bà chỉ bị hư hại chút ít. Bà nói một cách xúc động: “Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã cứu nhà của tôi.”

6. Khi lũ đến, bà Vương, một người trong làng, và cô con dâu của bà đã niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” Nước chỉ chảy dọc bên ngoài ngôi nhà của bà. Sau đó bà nói với những người khác: “Tôi đã được Đại Pháp cứu, vì nước không vào nhà của tôi. Nhà của tôi và các đồ dùng khác vẫn còn nguyên.” Nhà của người hàng xóm sát bên và kho bắp đã bị hư hại.

7. Một phụ nữ biết sự thật về Pháp Luân Công vì bạn của bà là một học viên. Bạn của bà đã bị đưa đến trại cưỡng bức lao động vào năm 2000, và bà đã đến trại lao động để thăm bạn của mình. Trong khi xảy ra trận lũ, bà cùng 03 thành viên trong gia đình của mình đã trèo lên nóc nhà và sống sót sau thảm hoạ.

8. Hai cô gái trẻ và một phụ nữ lớn tuổi, cùng với hai đứa nhỏ, đã trèo lên nóc của một ngôi nhà ở bên trụ sở cảnh sát quận Nam Khẩu trong khi lũ đến. Bất chợt khi ấy, bà nhớ lại rằng đã từng có một học viên Pháp Luân Công nói bà hãy chân thành niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” khi đối diện với nguy hiểm. Sau đó bà đã bảo với những người khác cùng niệm những từ này với bà. Một cô gái trong số họ đã không tin điều này và từ chối. Khi ngôi nhà bị đổ sụp, cô là người duy nhất trong số họ không được cứu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/13/“8·16”抚顺大洪水中得救的人们-287636.html

Bản tiếng Anh:  https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/15/145421.html

Đăng ngày 05-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share