Bài viết củaTừ Tĩnh, phóng viên báo Minh Huệ ở Los Angeles

[MINH HUỆ 16-10-2015] Vào lúc 7 giờ sáng ngày 15 tháng 10 năm 2015, hơn một nghìn học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới đã luyện công tập thể tại Công viên Grand và Quảng trường Pershing ở Los Angeles. Sự kiện này mở đầu một loạt các hoạt động giới thiệu Pháp Luân Công trên khắp thành phố. Tiếp theo luyện công tập thể, một cuộc mít tinh đã được tổ chức, sau đó là một cuộc diễu hành quy mô lớn, mà chủ đề là chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, và đưa thủ phạm chính là Giang Trạch Dân ra công lý.

Công viên Grand là trung tâm của các cơ quan hành chính của thành phố, bao gồm Tòa Thị chính và Tòa Thượng thẩm. Quảng trường Pershing là một trong những địa danh nổi tiếng của California. Các học viên Pháp Luân Công đã biểu diễn các bài công pháp với âm nhạc yên bình, lấp đầy trung tâm thành phố bận rộn bằng sự yên tĩnh trong lành.

f13c7bc79078d7ee1888e6cdcafec8e6.jpg
b2e2ecfd59855c862d5e0671a3a2fbe7.jpg
42bd469acc6d5c6124d0b09e8e4b0e70.jpg
4485b37fc8c62255abdeef90a1689703.jpg
080f57b320225a7b3c2c6181071c1289.jpg
Các học viên Pháp Luân Công tổ chức luyện công tập thể trước Tòa Thị chính Los Angeles

Các nhân viên văn phòng đã ngạc nhiên khi thấy sự kiện luyện công tập thể lớn như vậy trên đường đi làm vào buổi sáng. Một người qua đường tên là Gabriel nói đây là lần đầu tiên ông thấy các bài công pháp Pháp Luân Công, và rằng ông nghĩ nó trông thật tuyệt vời! Ông nói sẽ đọc các tài liệu giới thiệu một cách cẩn thận và vào trang web của Pháp Luân Công để tìm hiểu thêm.

Anh Jayson, một nhiếp ảnh gia, anh nhìn thấy nhóm luyện công yên bình khi đang trên đường đến thư viện. Anh cho biết anh cảm thấy một năng lượng mạnh mẽ, êm dịu, và tinh khiết. Anh không thể không xem. Anh Jayson không thể tưởng tượng rằng một nhóm luyện công an hòa như vậy đang bị bức hại nghiêm trọng ở Trung Quốc. Anh đã lên kế hoạch tiến hành một số nghiên cứu về cuộc bức hại. Trước khi rời đi, anh lặp đi lặp lại rằng năng lượng mạnh mẽ từ các bài công pháp Pháp Luân Công khiến anh cảm thấy rất thoải mái.

Joe, một nhân viên an ninh thành phố, nói với các phóng viên: “Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia vào bảo vệ các hoạt động của Pháp Luân Công. Họ rất yên tĩnh. Tôi chắc chắn sẽ không để ai làm phiền họ … Bên cạnh những bài công pháp đẹp mắt, tôi đã có một cảm giác đặc biệt về âm nhạc. Nó rất thư thái, nhưng có năng lượng rất mạnh ở trong đó. Rất khuây khỏa.” Đồng nghiệp của Joe cũng nhận xét rằng Pháp Luân Công là một nhóm tuyệt vời.

Rammed, một kỹ sư phần mềm, đã nói với phóng viên: “Tôi đã nhận một tờ rơi trên đường đi làm sáng nay. Tôi đã đọc và nói chuyện với các đồng nghiệp của tôi về Pháp Luân Công cả buổi sáng. Tôi nhận được hai tờ rơi khác nhau vào giờ nghỉ trưa. Tôi không biết Thời báo Los Angeles đã gửi phóng viên đến chưa, nhưng họ (các học viên Pháp Luân Công) nên là tiêu đề của ngày hôm nay.” Rammed đã nghe nói đến cuộc bức hại trước đó, và đã rất ngạc nhiên vì nó vẫn đang tiếp diễn.

Một số người không phải đi làm đã dừng lại để xem mít-tinh và diễu hành. Họ đã nhận được rất nhiều thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/16/317653.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/18/153285.html

Đăng ngày 23-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share