Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 8-8-2015] Từ giữa cuối tháng 5 đến ngày 6 tháng 8 năm 2015, hơn 134.000 người đã đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ thúc giục Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đưa Giang ra công lý vì đã lạm dụng quyền lực để dàn dựng cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Các đơn kiện cáo buộc Giang tội bỏ tù phi pháp, tước quyền tự do tín ngưỡng được Hiến pháp bảo hộ, lạm dụng quyền lực và nhiều tội danh khác. Giang phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, và đã thành lập Phòng 610, trao cho nó quyền lực vượt trên cả hệ thống tư pháp và công an để thi hành mệnh lệnh của ông ta.

Hơn 16 năm qua, hơn 3.800 học viên Pháp Luân Công được xác nhận đã bị tra tấn đến chết. Con số thực tế có thể cao hơn bởi vì những thông tin như vậy bị kiểm duyệt nghiêm ngặt ở Trung Quốc.

Từ cuối tháng 5 đến ngày 6 tháng 8, tổng số 111.597 bản sao các đơn kiện của 134.386 học viên Pháp Luân Công và các thành viên gia đình họ đã được gửi đến Minh Huệ Net. Trong tuần từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8, 12.416 bản sao các đơn kiện của 14.234 người đã được gửi tới Minh Huệ Net.

Trong số các nguyên đơn, có 1.534 người là học viên Pháp Luân Công đã rời Trung Quốc để tránh cuộc bức hại và hiện đang sống ở 25 nước khác nhau. Họ cũng đệ đơn kiện Giang lên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

c897b846a75f4c2d8574ca2b5a966353.jpg

Số các vụ kiện Giang Trạch Dân tăng nhanh kể từ cuối tháng 5 năm 2015

Mật độ các nguyên đơn ở các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương của Trung Quốc

Một số đơn kiện bị cơ quan của Bộ Công an giữ lại ở Bắc Kinh từ ngày 1 tháng 7 năm 2015 đã được Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ký nhận. Một số được gửi qua đường bưu điện bị giữ lại hơn ba tuần trước khi được giao. Trong số 7.108 đơn kiện được Viện Kiểm sát hoặc Tòa án Nhân dân Tối cao ký nhận tuần trước, có 1.705 đơn bị giữ lại một tháng ở Bắc Kinh.

Căn cứ vào giấy xác nhận giao hàng của bưu điện và chữ ký người nhận đối với các thư chuyển phát nhanh, 59.380 đơn của 73.152 người đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao, Bộ Công an và Ủy ban Điều tra tội phạm trung ương ĐCSTQ nhận. Trong số tất cả các đơn gửi qua bưu điện, 53% xác nhận là đã được tiếp nhận.

Đối mặt với làn sóng kiện Giang Trạch Dân, “Phòng 610” và lực lượng công an đã bớt hung hăng trong việc đàn áp Pháp Luân Công. Tuy nhiên, công an trong một số khu vực đang chặn những thư này ở bưu điện, và sách nhiễu hoặc giam giữ phi pháp những người đứng đơn kiện từ 10 đến 15 ngày. Việc tạm giam này vi phạm Hiến pháp Trung Quốc, Luật Bưu điện và Luật Hình sự.

Nhà cầm quyền trở nên bớt hung hãn

Gần đây, các công an và quan chức tư pháp và hành chính địa phương đã gọi điện hoặc đến thăm các học viên Pháp Luân Công để hỏi về các vụ kiện Giang dựa trên một danh sách từ các quan chức cấp cao. Họ hỏi các đơn kiện có được các học viên viết và điểm chỉ bằng tay không. Một số người đã lắng nghe các học viên giải thích, và một số quyết định thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức dành cho thanh niên của nó.

Nhân viên An ninh Nội địa và “Phòng 610” ở Bình Đỉnh Sơn, tỉnh Hồ Nam và Yên Đài, tỉnh Sơn Đông đã đến thăm những người đứng đơn kiện và nhắn nhủ những lời nói thân thiện.

Đồng Giang, tỉnh Hắc Long Giang là một thành phố có dân số ít hơn 100.000 người. Công an và tòa án đã tích cực tham gia cuộc bức hại hơn 16 năm qua và nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị kết án tù dài hạn. Đối diện với các vụ kiện Giang, họ giờ đây đã bớt hung hăng hơn. Chẳng hạn, vào ngày 27 tháng 7, công an Đồng Giang đã bắt giữ một học viên khi anh đang gửi đơn kiện qua bưu điện, nhưng đã thả anh sau ba tiếng.

Tiếng nói ủng hộ trên khắp thế giới

Ngày 1 tháng 8 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công từ 11 bang của Mỹ đã diễu hành ở Khu phố Tầu của Chicago, để ủng hộ những người đang đệ đơn kiện Giang. Bà Xu, người vừa mới đến Mỹ ba tháng trước, nói: “Tôi thích đọc sách, đặc biệt là những cuốn sách về Thế chiến thứ 2. Tôi nghĩ tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong cuộc bức hại Pháp Luân Công còn hơn cả Phát – xít.”

1f8e0365f09568fdd564c0e8b21fa6ff.jpg

Các học viên Pháp Luân Công diễu hành ở khu phố Tàu Chicago vào ngày 1 tháng 8 năm 2015, để ủng hộ các vụ kiện Giang.

Ông Robert Dubler, một luật sư ở Sydney, gọi các vụ kiện là “một bước đi tuyệt vời” đối với người Trung Quốc. “Họ [các học viên Pháp Luân Công] dựng nên bức tường các vụ kiện chỉ để chỉ ra rằng dù là cựu lãnh đạo của một quốc gia quyền lực, không có nghĩa là người đó có thể đứng trên luật pháp,” ông Dubler nói.

90b8d444ea18c1630f0a9bc53a65cc93.jpg

Ông Robert Dubler, luật sư cao cấp ở Sydney’

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, luật sư nhân quyền người Pháp, ông William Bourdon gọi các vụ kiện Giang là một diễn tiến mới đặc biệt. Ông nói rằng ông và cộng sự đã sẵn sàng tham gia hợp tác toàn cầu, và cùng bắt tay với các luật sư ở Ottawa, Montreal, London và các nơi khác để đưa Giang ra công lý.

Tiến sỹ Sev Ozdowski, một chuyên gia về nhân quyền và là cựu Ủy viên Ủy ban Nhân quyền Úc, gần đây đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các vụ kiện. “Khi nhìn lại, mọi người đã chiến thắng sự đàn áp, và các bạn sẽ là người chiến thắng,” ông khích lệ. “Chỉ làm những việc cần làm, hãy mạnh mẽ và tiếp tục khiếu kiện; hãy tiếp tục đòi thêm nhân quyền cho chính các bạn!”

7fe092c23568d4b575388300fb29587e.jpg

Tiến sỹ Sev Ozdowski OAM, Chủ tịch của Hội đồng Giáo dục Nhân quyền Úc

Tiến sỹ Linh Tiểu Huệ, một chuyên gia về Trung Quốc, trong bài diễn văn tại một diễn đàn ở Sydney diễn ra ngày 1 tháng 8 năm 2015, nói tội ác của Giang đối với Pháp Luân Công tương hợp với định nghĩa về tội ác chống lại nhân loại trong Quy chế Rome của Toàn án Hình sự Quốc tế.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/8/313827.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/9/151991.html

Đăng ngày 18-08-2015; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share