Bài của một học viên Pháp Luân Công tại tiểu bang Washington D.C

[MINH HUỆ 02-08-2007]

Cuộc diễu hành Ánh đuốc Hội chợ Biển lần thứ 58 được tổ chức trên một đại lộ dài 2.5 dặm tại trung tâm Seattle ngày 28 tháng Bảy 2007. Đoàn diễu hành Pháp Luân Công lộng lẫy, gồm có 200 học viên Pháp Luân Công, đã trình bày những cảnh tượng tuyệt đẹp cho 300.000 khán giả xem vui và reo mừng tán thưởng. Cuộc diễu hành Ánh đuốc Hội chợ Biển là một trong mười cuộc diễu hành nổi tiếng nhất tại Mỹ. Trong số 110 nhóm tham dự được tuyển chọn cẩn thận, đoàn Pháp Luân Công đã làm kinh ngạc khán giả dọc hai bên đường và 700.000 người xem qua truyền hình.

2007-8-1-seattlepra-01--ss.jpg 2007-8-1-seattlepra-04--ss.jpg
2007-8-1-seattlepra-05--ss.jpg 2007-8-1-seattlepra-06--ss.jpg
2007-8-1-seattlepra-02--ss.jpg 2007-8-1-seattlepra-03--ss.jpg
2007-8-1-seattlepra-07--ss.jpg
Đội Thuyền Pháp nhận được giải thưởng Kỹ năng.

Tải video về click vào đây

Với đề tài “Cuộc huyền du vào đời Đường cổ xưa huy hoàng,” xe hoa Thuyền Pháp đã đoạt giải Kỹ năng của cuộc diễu hành. Người đỡ đầu của cuộc diễu hành đã tặng một kỷ vật chiến thắng. Hai lính hải quân mang một băng lụa đến trước đoàn diễu hành Pháp Luân Công để trao món quà. Đài KIRO 7 phát hình trực tiếp cuộc diễu hành.

Đoàn nhạc Tian Guo mở một cái cổng tới Thiên đường

Khi đoàn diễu hành Pháp Luân Công xuất hiện trên truyền hình, người diễn giả giới thiệu, “Bây giờ đang đi xuống đến đại lộ thứ tư là nhóm thiền định thanh nhã Pháp Luân Đại Pháp!

Đoàn nhạc Tian Guo gồm 140 nhạc công dẫn đầu đoàn diễu hành và mở cánh cửa đi từ Tây phương đến thế giới huyền bí Đông phương. Thường các quân nhạc rất quen thuộc trong các diễu hành Tây phương. Nhưng một đoàn nhạc cộng đồng như Đoàn nhạc Tian Guo là ít thấy. Một khán giả rất quen thuộc với quân nhạc, ông David nói ông chưa bao giờ nhìn thấy một đoàn nhạc công lớn như vậy.

Các thành viên của đoàn nhạc gồm những nhạc công từ 30 đến 60 tuổi. Họ chơi bản nhạc ‘Pháp Luân Đại Pháp Hảo” “Mỹ quốc, nơi đẹp đẽ” và các bài nhạc khác. Tinh thần cao thượng, trật tự của hàng ngũ và âm thanh hùng dũng đã đưa dân chúng vào một thế giới huyền bí Đông phương. Các khán giả khen thưởng bằng những tràng pháo tay và tiếng reo hò hoan nghênh.

Ca mừng trên thiên quốc

Tiếp theo đoàn nhạc là những thiên nữ cõi trời. Sáu người trong họ nhảy vũ điệu dịu dàng với đèn hoa sen trong tay.

Hãy xem kìa!” “họ đẹp quá!” Ngạc nhiên hết mức trước sự tuyệt mỹ, nhiều khán giả chạy ra đường để chụp hình các thiên nữ.

Du hành vào thời đại cổ kính huy hoàng của triều đại nhà Đường

Triều đại nhà Đường, đỉnh điểm năm ngàn năm lịch sử của Trung quốc, đã được xem như là biểu hiệu chân chính của Trung quốc. Thời nhà Đường tôn trọng đạo đức, trời và người. Dân chúng sống hạnh phúc. Các viên chức xứng đáng với chức vụ của họ. Đất nước thịnh trị. Gần như mọi người trong Triều đại đều tu luyện.

Xe hoa Thuyền Pháp có một kết cấu rất đặc biệt và đoạt được Giải thưởng Kỹ năng thượng hạng. Nó cho thấy phần quan trọng nhất của văn hóa thần truyền, đó là sự tu luyện.

Được canh giữ bởi hai thiên tướng hùng dũng với thanh bảo kiếm, chiếc thuyền đang vượt qua mọi sóng gió. Những chữ vàng “Pháp Luân Đại Pháp” trên chiếc thuyền xanh trông rất trang trọng. Bảy học viên Trung quốc và Tây phương của Pháp Luân Công trình diễn các bài tập trên thuyền. “Mây ngũ sắc” lững lờ giữa các đóa hoa và lá sen. Chúng hòa quyện trong một bầu không khí an bình. Nhiều khán giả nhảy theo các động tác của bài tập số năm. Các khán giả reo mừng và vỗ tay. “Đây là xe hoa đẹp nhất!” “Thuyền lớn đang đi đến!” “chiếc thuyền của họ thật vĩ đại!” Một học sinh Trung học đã nghe về chiếc thuyền lớn trong cuộc diễu hành năm trước và đến để xem nó.

Người thuyết trình của đài KIRO 7 nói, “Đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp năm nay, cuộc Du hành vào Đường triều huy hoàng cổ kính, là đoàn đã đoạt giải Kỹ năng của năm nay.” “Thật là rất ấn tượng! Tôi phải nói với chư vị. Đang đi xuống dọc theo con đường là một xe hoa rất đặc sắc! Rất đẹp! Rất sặc sỡ!

Đội trống đeo lưng chấm dứt đoàn diễn hành

Tiếp theo xe hoa là một đội trống đeo lưng. Hai nam học viên Pháp Luân Công vững chắc mang tấm biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp” và “Chân Thiện Nhẫn” dẫn đầu đội trống. Các nhạc công chơi bài nhạc “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” và “Ca mừng.” Nhiều khán giả vỗ tay theo nhịp âm nhạc. Có vài người chơi “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” với ống sáo mà họ mua bên đường. Tiếng trống bỗng nhiên hòa quyện tuyệt vời với nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo. Sự hài hòa đạt đến cao độ.

Trẻ con rất thích coi múa lân. Hai con lân xem rất hùng dũng nhưng cũng rất dễ thương.

Hội chợ Biển hàng năm là một hoạt động to lớn trong vùng Tây Bắc Mỹ quốc mỗi hè. Hơn ba mươi cuộc trình diễn diễn ra suốt hai tháng Bảy và Tám. Cuộc diễu hành, gọi là kim cương của Seattle, thu hút nhiều ngàn du khách. Một số khán giả chiếm những chỗ tốt nhất với những chiếc ghế của họ một ngày trước cuộc diễu hành. Một nhóm du khách bay đến từ Âu châu để xem cuộc diễu hành năm nay. Pháp Luân Công đã được mời tham dự cuộc diễu hành hàng năm kể từ năm 2005.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/2/160033.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/8/4/88299.html
Đăng ngày: 02-06-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share