Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 05 – 04 – 2014] Trong một môi trường mà người dân từng thậm chí không dám thì thầm than phiền về Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), hơn 100 người ở thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc gần đây đã lên tiếng bằng văn bản với tên thật của họ. Bản thỉnh nguyện, được ký bởi 142 cư dân từ giữa tháng 02 và tháng 03 năm 2014, yêu cầu chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Những hành động can đảm ủng hộ Pháp Luân Công như vậy đã trở thành một xu hướng lan rộng khắp Trung Quốc, dường như công chúng đã hiểu ra sự thật và không còn muốn đứng ngoài cuộc trong khi những người vô tội đang bị tra tấn và giết hại vì đức tin của họ.

Mẫu thỉnh nguyện “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công” có đoạn như sau: “Giang Trạch Dân, Bí thư ĐCSTQ đương thời, đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 07 năm 1999. Nó đã trực tiếp bức hại hàng chục triệu người dân Trung Quốc vô tội và khiến cuộc sống của nhiều người rơi vào sợ hãi và tuyệt vọng. Sự thật về cuộc bức hại được phơi bày cho đến nay mới chỉ là phần nổi của tảng băng do ĐCSTQ luôn phong tỏa thông tin. Chúng tôi hy vọng rằng các bạn có thể ký thỉnh nguyện này để thể hiện sự ủng hộ tốt bụng của các bạn vì một tương lai tươi sáng cho tất cả chúng ta.”

thỉnh nguyện: “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”

Khi ký tên, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ về cuộc bức hại đang diễn ra và những tội ác gây ra bởi ĐCSTQ. “Cuối cùng ĐCSTQ sẽ phải trả giá cho những tội ác của nó” là một ý kiến chung của nhiều người.

Một sỹ quan ĐCSTQ về hưu đã ký tên thỉnh nguyện và nói: “Tôi đã trải qua rất nhiều cuộc đấu tranh của ĐCSTQ. Tôi nhận thức rõ về sự tàn nhẫn của Đảng. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy nhóm nào ôn hòa và lý trí như [các học viên] Pháp Luân Công. Các học viên Pháp Luân Công thật đáng ngưỡng mộ. Tôi ủng hộ các bạn.”

Một người đàn ông nói: “Vợ tôi là một học viên Pháp Luân Công. Một lần nọ khi tôi bị tai nạn xe hơi, bánh xe trước đã lăn đến mép vách đá. Nhớ lại lời khuyên của vợ tôi về điều phải làm khi gặp nguy hiểm, tôi liền hét lớn: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!’ Đột nhiên, một lực mạnh mẽ đẩy xe tôi về phía sau. Chiếc xe dừng lại ngay cạnh vách đá. Tôi biết rằng Sư phụ Lý [nhà sáng lập Pháp Luân Công] đã bảo hộ tôi. Không có lời nào diễn tả được lòng cảm kích của tôi. Tôi rất vui vì có cơ hội được ký tên thỉnh nguyện để thể hiện sự ủng hộ của mình.”

Một người ủng hộ khác từng chứng kiến cuộc bức hại đã nhận xét: “Hàng xóm của tôi tu luyện Pháp Luân Công. ĐCSTQ sách nhiễu chàng trai tốt bụng này vào mỗi ngày lễ hoặc phiên lập pháp của Đảng. Anh buộc phải bỏ nhà đi. ĐCSTQ thậm chí còn khẳng định giúp cho người dân có cuộc sống an toàn và hạnh phúc. Thật nhảm nhí! Người tốt không thể sống tốt trong xã hội này. Chỉ có những quan chức tham nhũng và những kẻ côn đồ mới có được thứ chúng muốn. Mặc dù tôi chỉ là một người bình thường không thể giúp gì hơn, tôi ủng hộ các bạn bằng cách ký thỉnh nguyện này.”

Một cảnh sát hỏi một học viên: “Tình hình đất nước chúng ta thật tồi tệ. Chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt gì?” Học viên nói: “Có một cách tốt. Chúng tôi đang thu thập chữ ký để yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt bức hại Pháp Luân Công. Bạn có thể tham gia không?” Người cảnh sát đồng ý: “Vâng. Để tôi ký tên thỉnh nguyện như một cách ủng hộ.”

Cùng với nỗ lực kiên định của các học viên trong việc giảng chân tướng về cuộc bức hại và sự lan truyền của Cửu Bình Cộng sản Đảng, ngày càng có nhiều người biết được sự thật. Hơn 160 triệu người đã thoái ĐCSTQ và những tổ chức liên đới của nó. Nhiều người đã xem phong trào đang phát triển này như một sự thức tỉnh tinh thần, khi mà những người dân Trung Quốc tìm kiếm sự yên bình nội tâm bằng cách tách bản thân ra khỏi một đảng chính trị đã thực hiện quá nhiều tội ác với người dân.

Trong khi đó, nhiều quan chức cấp cao của ĐCSTQ và những thủ phạm chính của cuộc bức hại đã bị bắt, bị tù giam hoặc bị điều tra vì tham nhũng. Những người này bao gồm cựu thị trưởng tỉnh Trùng Khánh Bạc Hy Lai, cựu Giám đốc Sở Cảnh sát Trùng Khánh Vương Lập Quân, Trưởng Phòng 610 Lý Đông Sinh và cựu giám đốc Ủy ban Chính trị và Pháp Luật Chu Vĩnh Khang. Mặc dù lý do chính thức khiến cho họ bị hạ bệ là tham nhũng, nhiều người tin rằng họ đang gặp quả báo vì bức hại Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/5/河北廊坊142位民众签名反迫害-289593.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/6/62.html

Đăng ngày 02-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share