[MINH HUỆ 19-03-2013]

(Bài viết từ tỉnh Liêu Ninh) Mẹ tôi và người anh họ thứ ba của tôi sinh sống ở thành phố Ngoã Phòng Điếm thuộc Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Mẹ tôi hiện đã hơn 80 tuổi. Bà bị bệnh viêm khớp dạng thấp nghiêm trọng, nó làm cho tay chân của bà biến dạng, thậm chí đầu của bà cũng bị méo mó. Hằng ngày bà không thể tự nấu ăn hoặc chăm sóc cho bản thân mình. Điều duy nhất bà có thể tự làm được đó là uống thuốc. Tất cả những người họ hàng đều nói rằng bà sẽ không thể sống được lâu nữa và chúng tôi nên chuẩn bị hậu sự cho bà.

Tuy nhiên vào tháng 04 năm 1999, mẹ tôi bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp, điều này đã giúp thay đổi cả cuộc đời của bà. Chỉ sau 10 ngày học, một phép lạ đã xảy ra với bà – bà bắt đầu ăn uống bình thường trở lại mà không cần phải uống bất kỳ một viên thuốc nào. Bà đã trở nên khoẻ mạnh cho đến tận ngày hôm nay.

Một người anh họ của tôi, hiện nay đã 59 tuổi, bị bệnh tiểu đường và huyết khối não. Anh từng phải đi lại khập khiễng và giảm sút khả năng trí tuệ. Khi nhìn thấy sự phục hồi kỳ diệu của mẹ tôi, anh bắt đầu ngưỡng mộ Đại Pháp và nói với những người khác về sự vĩ đại của Đại Pháp, điều này đã mang phúc lành đến với anh. Nhưng anh ấy vẫn chưa thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Vào tháng Giêng năm 2013, khi tôi đến nhà anh để chúc Tết, tôi thấy tình trạng sức khỏe của anh rất tốt và trông anh hoàn toàn giống một người khoẻ mạnh bình thường. Anh ấy không còn phải đi lại khập khiễng nữa. Sau đó anh ấy nói về mẹ tôi: “Mẹ của em đã hơn 80 tuổi, nhưng vẫn hạnh phúc và khoẻ mạnh. Pháp Luân Công đã chữa lành mọi bệnh tật cho bà. Anh rất ngưỡng mộ Pháp Luân Công! Năm nay, anh đã hô thật to ‘Pháp Luân Công hảo’ ở trong làng và tại đồn cảnh sát. Một lần có cả bí thư xã ở đó. Một vài người đã hỏi rằng anh không sợ mình sẽ bị bắt sao. Anh đã trả lời họ, có cái gì đâu mà phải sợ?”

Anh họ của tôi kể rằng: “Lần trước, khi anh đến chính quyền thành phố để nói về sự tốt lành của Pháp Luân Công, nhân viên chính phủ ở đó đã nhìn anh chằm chằm. Anh hỏi họ có định bắt anh vì những điều anh nói không, và anh đã nói với họ rằng cho dù vậy, anh cũng không quan tâm.”

Anh cũng nói: “Năm nay mọi việc có vẻ rất suôn sẻ; anh không còn bị bệnh và có thể ăn bất cứ thứ gì mà anh thích. Tất cả mọi người trong gia đình thường xuyên bị ốm và bây giờ đến lượt anh phải chăm sóc cho họ.”

Tôi cảm thấy rất mừng cho anh. “Anh đã được phúc lành vì những việc anh làm. Tại sao anh vẫn chưa thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng?” Anh nói: “Thoái xuất, thoái xuất, thoái xuất càng sớm càng tốt.” Tôi nói, “Mỗi ngày anh nên chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Anh nói: “Anh sẽ ghi nhớ điều này.”

Sư phụ giúp nguồn điện trên núi ổn định

(Bài viết từ tỉnh Hà Bắc) Vào cuối tháng 11 năm 2012, anh Từ Đại Minh ở quận Bình Sơn, tỉnh Hà Bắc, phải đến vùng núi Vương Mẫu Quan để sửa lại một căn nhà. Khu vực này thường bị thiếu điện. Các máy bơm cao áp mà chúng tôi sử dụng cần một nguồn điện ổn định và mất điện đồng nghĩa với việc chúng tôi thường xuyên phải ngừng làm việc. Các công nhân cảm thấy rất lo lắng, nhưng không biết phải giải quyết vấn đề này như thế nào.

Trong tình thế gay go này, Đại Minh chợt nhớ ra điều mẹ anh đã dặn: “Khi gặp việc nguy cấp, con nên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo!’” Ngay lập tức anh đã quỳ xuống và cầu xin Sư phụ giúp đỡ.

Một vài đồng nghiệp đã trêu anh: “Cậu tin vào những điều này à?” Đại Minh nghiêm khắc nói: “Đừng nói những điều vô nghĩa!” Từ tận đáy lòng anh đã cầu xin Sư phụ: “Xin hãy cho chúng con một ngày để làm xong công việc này.” Sau đó, anh âm thầm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Anh nhờ một công nhân bật máy bơm lên. Một đồng nghiệp khác hỏi anh: “Anh chắc chứ?” Đại Minh nói một các quả quyết: “Chắc chắn! Hoàn toàn chắc chắn!” Nguồn điện ngay lập tức xuất hiện, và máy bơm đã hoạt động cả ngày mà không gặp bất kỳ sự cố nào. Đại Minh vô cùng vui mừng.

Sau khi hoàn thành công việc và trở về nhà, Đại Minh liên tục nói với mẹ anh, “Nếu mẹ cần bất kỳ cuốn sách Đại Pháp nào, mẹ cứ mua đi, con sẽ trả tiền cho mẹ. Bây giờ, con biết Đại Pháp là có thật!” Anh kể lại cho mẹ anh về câu chuyện nguồn điện trên núi đã ổn định cả ngày. Mẹ anh nói rằng, “Dĩ nhiên, Đại Pháp thật sự tuyệt vời! Con còn nghĩ khác sao?”

Họ viên mới: Đại Pháp đã cứu cả nhà tôi

(Bài viết từ tỉnh Liêu Ninh) Tôi là một học viên mới đắc Pháp vào năm 2011. Vào ngày 15 tháng 01 năm 2013, vợ chồng tôi đang điều khiển một chiếc xe sedan nhỏ, trên đó có chở hai con gái và một đứa cháu nhỏ của chúng tôi. Trên xe của chúng tôi có treo một chiếc đèn lồng nhỏ ghi dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo”.

Trên đường cao tốc gần Ngoã Phòng Điếm, xe của chúng tôi lao qua một tảng đá lớn được phủ bởi một lớp tuyết dày. Chúng tôi nghe tiếng “bang, bang nhưng không biết có chuyện gì đã xảy ra. Khi chúng bước ra khỏi xe để kiểm tra, chúng tôi rất ngỡ ngàng khi nhìn thấy các lốp xe bên trái, phía trước và phía sau đã bị xẹp. Nhưng cả năm người chúng tôi đều an toàn và khoẻ mạnh, và chúng tôi không hề cảm thấy sợ hãi. Thật là một phép lạ!

Tôi nhận ra rằng Sư phụ đã bảo hộ chúng tôi. Sư phụ đã cứu mạng chúng tôi, và giúp chúng tôi tai qua nạn khỏi. Từ tận đáy lòng mình, chúng tôi cảm ơn Sư phụ rất nhiều. Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/19/敬佩法轮大法-表哥当众证实大法好-271091.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/19/141604.html

Đăng ngày 01-09-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share