Bài viết của Pháp Lạp Tử, học viên Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 29-06-2012] Thiên mục của tôi khai mở chỉ sau sáu tháng khi tôi đắc Pháp vào năm 1996. Nhờ vậy, tôi có thể nhìn thấy rất nhiều điều trong các không gian khác. Khi đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới phát chính niệm đồng bộ lần đầu tiên vào năm 2001, tôi đã phát hiện rất nhiều tà linh lạn quỷ. Vì có quá nhiều thứ xấu tấn công, cơ thể của tôi trong các không gian khác đã bị trọng thương. Biểu hiện trong không gian này là cơ thể tôi đau nhức trong năm ngày liên tục. Ngay cả xương và các ngón tay của tôi bị tổn thương không thể chịu được.

Khi thời gian trôi qua, khả năng chiến đấu với tà ác của tôi dần dần mạnh hơn. Mỗi lần phát chính niệm, tôi đã có thể nhanh chóng tiêu trừ tất cả các tà linh trong tầm mắt. Sau đó tôi có thể hướng Công đi tìm tà ác ẩn náu ở những nơi xa hơn. Một lần tôi trông thấy rất nhiều rắn và trở nên sợ hãi. Nhân khoảnh khắc mà nỗi sợ hãi khuất phục được tôi, vài con rắn đã lợi dụng lúc này để xuyên qua bàn tay mà lẻn vào bên trong cơ thể tôi. Tôi cầu xin Sư Phụ giúp và Sư Phụ đã loại lũ rắn ra khỏi cơ thể tôi.

Từ đó trở đi, tôi bắt đầu đặt một tấm lá chắn xung quanh cơ thể khi phát chính niệm. Khi tà ác lao về phía tôi, chúng đã tan chảy ngay khi chạm vào lá chắn.

Do nhận thức nông cạn của tôi về các Pháp lý, tôi bắt đầu lo khi nhìn thấy quá nhiều tà ác trong các không gian khác có thể làm cho tôi tà ngộ và tầng thứ tu luyện hạ xuống. Một suy nghĩ ích kỷ xuất hiện, để bảo vệ cho bản thân mình, tôi cố ý tránh dùng thiên mục. Hậu quả là tôi nhìn thấy các không gian khác ngày càng ít hơn, chứ không nói đến việc chủ động tiêu diệt tà ác một mình.

Khoảng hai năm trước khi chia sẻ kinh nghiệm với chồng tôi, cũng là một học viên, tôi nhận ra rằng nhận thức của mình về thiên mục là thực sự sai lầm. Sư Phụ đã an bài những điều tốt nhất cho tất cả các đệ tử Đại Pháp. Nếu thiên mục của tôi đã được mở ra, nó chỉ đơn giản nghĩa là tôi nên sử dụng các công năng của mình để tiêu diệt tà ác trong các không gian khác. Vì vậy, tôi bắt đầu chủ động tìm kiếm và tiêu diệt tà ác khi phát chính niệm.

Lúc đầu tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là những tà linh và lạn quỷ ở các tầng thấp nhất, và tôi không biết cách để tìm diệt những cựu thần ở các tầng cao hơn giữ vai trò khống chế những tà linh lạn quỷ đó. Thông qua học Pháp, tôi dần dần ngộ ra sự thật rằng những tà linh lạn quỷ đó bị các cựu thần khống chế. Ngay sau khi nhận ra điều này, tôi đã có thể nhìn thấy nó triển hiện trong các không gian khác. Chúng hình thành một hệ thống tà ác hình kim tự tháp, với các tà linh lạn quỷ ở phía đáy và các tầng cấp cựu thần khác chồng chất ở các phần phía trên. Tầng càng cao thì vị trí của cựu thần trong kim tự tháp càng cao. Toàn bộ kim tự tháp được chia thành hai phần, phần trên đỉnh là các thần ngoài tam giới và phần dưới đáy là các thần trong tam giới. Phân tách giữa hai phần là một lớp màng mỏng trong suốt, như là một dải lụa dài vô tận kết nối các thần ở ngoài tam giới và trong tam giới. Qua lớp kết nối này, các thần ngoài tam giới kiểm soát các thần trong tam giới, vốn điều khiển tà linh lạn quỷ ở tầng thấp nhất. Khi quan sát kỹ hơn, những tà linh lạn quỷ này cũng bị bao bọc vào trong một lớp màng nào đó và không thể thoát ra được. Những màng kết nối này được tạo thành từ vô số các thần. Đồng thời cũng có vô số tà linh lạn quỷ không sao đếm xiết. Khi thấy những điều này, tôi biết rằng những tà linh lạn quỷ mà tôi có thể tiêu diệt chỉ là một phần rất nhỏ bé của hệ thống tà ác này.

Tôi cũng thấy rằng cựu thế lực cũng có những an bài dạng kim tự tháp đối với mỗi đệ tử Đại Pháp. Một kim tự tháp kiểu như vậy nữa lại chứa tầng tầng tà linh lạn quỷ ở tầng thấp và lớp lớp các cựu thần. Mỗi kim tự tháp khổng lồ được ghép bởi vô số kim tự tháp nhỏ hơn, mà mỗi cái nhỏ hơn phụ trách một việc cụ thể, ví như hủy hoại thân thể các học viên, giam giữ học viên, mổ cắp nội tạng khi các học viên còn sống hoặc can nhiễu tới sự tu luyện của học viên.

Mỗi lần phát chính niệm, tôi đã có thể đạt tới mức tối cao trong tầng thứ của mình và tiêu trừ các kim tự tháp tà ác. Tuy nhiên, khi phát chính niệm trong lần sau đó, tôi lại nhìn thấy kim tự tháp đó xuất hiện nữa, có điều mật độ tà linh lạn quỷ và các cựu thần ít hơn trước. Phải mất nhiều lượt mới có thể tiêu hủy toàn bộ kim tự tháp. Tuy nhiên, khi đề cao tầng thứ tu luyện, tôi thấy rằng tà linh, lạn quỷ và cựu thần vẫn tồn tại trong các không gian vi quan hơn. Mỗi lần tôi loại bỏ một lớp, chúng lại đẩy một lớp ra phía không gian bề mặt. Do đó rất khó để tiêu hủy chúng hoàn toàn.

(Còn tiếp… phần 2)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/6/29/仰望师恩(1)-259512.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/9/134865.html

Đăng ngày 10-09-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share