Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-05-2012] Một phụ nữ ở tỉnh Hà Bắc đã mắc phải một căn bệnh không thể chữa được khi bà còn trẻ. Khi bệnh của bà nặng lên, các bác sỹ đã nói với bà rằng bà chỉ có thể sống thêm được vài tháng nữa. Do bị tiêm hóc môn và hóa chất, nên tóc của bà gần như đã rụng hết. Năm 1998, chồng bà đã tìm được cuốn Chuyển Pháp Luân cho bà. Sau khi bà đọc cuốn sách chỉ trong khoảng 10 ngày, thì điều kỳ diệu đã xuất hiện: bệnh của bà đã biến mất, và tóc của bà đã mọc đen trở lại.

Vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, chính quyền Giang Trạch Dân đã bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công. Bà đã tới Bắc Kinh nhiều lần để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã tới Phòng kháng cáo quốc gia để nộp đơn thỉnh cầu và tới Quảng trường Thiên An Môn để giơ biểu ngữ Đại Pháp. Với niềm tin vững chắc vào Sư Phụ Lý và Đại Pháp, học viên này đã liên tục giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh trong 10 năm qua.

Trước hai kỳ họp của tà Đảng vào năm ngoái, hai viên chức đã lừa bà đến đồn công an và giao bà cho viên trưởng đồn. Người này đã chẳng nói gì và chỉ ký lệnh tạm giữ hành chính.

Trưởng đồn đã đưa ra lệnh tạm giữ cho học viên Đại Pháp này và nói bà ký vào đó. Bà đã nhìn vào nó và trả lời:“Anh đang tùy ý kết tội tôi và vi phạm tự do cá nhân của tôi. Những gì anh đang làm là bất hợp pháp, và tôi sẽ kiện anh theo luật!”

Trưởng đồn đã nói,“Rất đơn giản khi xử lý các trường hợp liên quan tới Pháp Luân Công: chỉ ký vào lệnh kết án lao động cưỡng bức lao động và viết lệnh bắt, và sau đó đưa các học viên vào trại lao động và/hoặc nhà tù. Hôm nay tôi muốn biết lý do bà đang kiện tôi là gì. Nếu bà nói hợp lý, tôi sẽ thả bà về nhà.”

Sau đây là cuộc hội thoại giữa học viên này cùng trưởng đồn và hai viên công an:

Công an: Bà thực hành Pháp Luân Công phải không? Tôi nghe thấy rằng bà đã sản xuất các tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công hàng ngày tại nhà.

Học viên Đại Pháp: Việc thực hành Pháp Luân Công là quyền hợp pháp của chúng tôi. Hôm nay các anh lừa tôi vào đây, vì vậy các anh là tội phạm. Thời gian qua khi các anh bắt các học viên, các anh buộc tội họ phạm tội “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi luật pháp quốc gia” và sau đó các anh kết án họ lao động cưỡng bức và/hoặc giam cầm họ theo ý muốn. Thực tế, các anh đang làm trái luật và vi phạm nhân quyền.

Công an: Nói cho chúng tôi, tội đó là như thế nào?

Học viên Đại Pháp: Thiện và ác đang cùng tồn tại. Bất cứ điều gì đang phá hoại cái thiện chính là cái ác. Pháp Luân Công thực hành Chân-Thiện-Nhẫn, và nhiều người mắc các bệnh nan y đã được chữa khỏi. Pháp Luân Công cũng giúp nhiều người trở nên tinh tấn và điềm đạm hơn. Pháp Luân Công cũng khích lệ mọi người làm việc siêng năng và chăm chỉ. Sau khi thực hành Pháp Luân Công, nhiều gia đình đã trở nên hòa ái và sống tốt với hàng xóm của họ. Pháp Luân Công đã cứu tôi thoát chết. Không có Pháp Luân Công, tôi sẽ không còn sống sót. Pháp Luân Công dạy mọi người tu luyện lên cao tầng và trở thành người tốt; thế nào là tà giáo?

Qua việc thực hành Pháp Luân Công, mọi người tín tâm vào Chân-Thiện-Nhẫn và trở nên từ bi. Đồng thời, họ tập các bài tập công. Không phải là một việc tốt sao? Việc phơi bày những lời dối trá, nói lời chân thật, và giúp đỡ chúng sinh được cứu, đây cũng không phải là một việc tốt sao? Thần Vận được dàn dựng ở ngoài nước Trung Quốc. Thần Vận đã mang đến nền văn hóa truyền thống của Trung Quốc và giúp người ta tái hiện nền văn hóa cổ xưa. Việc phổ truyền một nền văn hóa như vậy không phải là điều tốt sao? Mà những điều này không cho phép ở Trung Quốc. Khi các học viên ở Trung Quốc làm những điều tốt đẹp này, thì họ bị quấy nhiễu – cả điện thoại của họ cũng bị kiểm soát hoặc bị theo dõi. Thậm chí trong lúc đang tập ở nhà của họ, họ cũng lo lắng.

Nhiều người cũng bị tà ác Đảng lừa dối. Khi một số người nói với họ về sự thật, không chỉ không khiến họ không lắng nghe, mà họ còn đi theo Đảng và tham gia vào việc đàn áp người tốt! Bất cứ khi nào tôi nhìn thấy người như vậy, tôi thực sự cảm thấy tiếc cho người đó.

Trưởng đồn: Chị ơi, làm ơn đừng tiếp tục nữa (giọng nói của anh ấy bị nghẹn lại). Chúng tôi biết phải xử lý việc này thế nào.

Học viên Đại Pháp: Nguyên lý của Đại Pháp thực hành và bảo hộ Chân-Thiện-Nhẫn. Điều này giúp luật pháp thực thi các luật lệ, bởi vì các luật lệ được ban hành để bảo vệ người tốt. Ngược lại, việc đàn áp Đại Pháp đang phá hoại luật pháp.

Trưởng đồn: Chị ơi, làm ơn về nhà đi. Chúng tôi là người đang phạm tội chống lại các học viên Đại Pháp! Chị nên kiện chúng tôi và buộc tội công an chúng tôi về vô đạo đức. Bằng cách đó, những ai đang suy nghĩ Pháp Luân Công là tội phạm sẽ hiểu được ai đang phạm tội thực sự.

Học viên Đại Pháp: Các anh thực sự đã phạm tội, nhưng bởi vì các anh đang bị lừa dối bởi những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Những  thủ phạm thực sự là Giang Trạch Dân, La Cán, và Chu Vĩnh Khang. Các anh chỉ hành động như tay sai và đồng lõa. Các anh quả thực đáng thương. Sư Phụ của chúng tôi đã nói với chúng tôi không được đổ lỗi cho các anh và dạy chúng tôi nói với các anh về sự thật và cứu các anh.

Trưởng đồn: Cảm ơn chị rất nhiều.

Học viên Đại Pháp: Đừng cảm ơn tôi. Nếu anh muốn bảy tỏ lòng biết ơn của anh, hãy cảm ơn Đại Pháp, cảm ơn Sư Phụ Lý Hồng Chí.

————————

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/4/一位大法弟子和派出所警察的对话-256662.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/26/133625.html

Đăng ngày 2-6-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share