[MINHHUỆ 25-02-2012]  Ghi chú của tác giả: Trong suốt khoảng thời gian 12 năm đàn áp Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã lừa dối nhiều người bằng những lời dối trá và vu khống, khiến họ hiểu lầm và làm cho họ chống lại Pháp Luân Đại Pháp. Trong môi trường cuộc bức hại này, việc một người Trung Quốc hiểu tình huống thật sự và công khai biểu đạt niềm tin vào sự tốt lành của Đại Pháp làm một bước đột phá lớn. Nhiều người đã được phúc báo khi đứng về bên thiện và nhận ra bản chất tà ác của chế độ cộng sản. Sau đây là một số câu chuyện như vậy.

Thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”  cứu con người khỏi thảm họa

(Từ Thượng Hải) Vào chiều ngày 21 tháng 06 năm 2011, trời đột nhiên bắt đầu đổ mưa rất to trong khi tôi đang đi về hướng ngã tư đường. Tôi cúi đầu chạy nhanh không nhìn xe cộ. Vừa đúng lúc khi tôi đi qua ngã tư đường, một chiếc xe tải lớn tiến thẳng về phía tôi. Tôi chết điếng người và ngất xỉu khi nhận ra chiếc xe tải chỉ cách tôi có một vài mét.

Khi tôi tỉnh lại và mở mắt ra, mọi người xung quanh tôi nói rằng tôi đã may mắn sống sót. Chiếc xe tải cách xa tôi chỉ vài centimet khi nó dừng lại. Tôi ngay lập tức nghĩ rằng, “ Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Lý Hồng Chí đã bảo vệ và cứu tôi khỏi thảm họa này.”

Đại Pháp và Sư Phụ Lý đã cứu tôi bởi vì tôi tin vào Pháp Luân Đại Pháp và sức mạnh thần kỳ của Nó. Kể từ khi tôi lắng nghe tài liệu giảng thanh chân tướng từ người thân tôi, là một học viên Đại Pháp, tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện- Nhẫn hảo” mỗi ngày trước khi ra khỏi nhà. Từ trong tâm, tôi nhận thức sâu sắc sự bảo hộ của Sư Phụ Lý. Tôi sẽ kiên trì tiếp tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân- Thiện- Nhẫn hảo trong phần đời còn lại của mình.

Hai đám cháy tự dập tắt

(Từ tỉnh Hà Nam) Liên Hoa, một nông dân năm mươi tuổi, sống ở một ngôi làng ở thành phố Lỗi Dương, tỉnh Hồ Nam. Nhiều điều kỳ lạ đã xảy ra với bà từ lúc lần đầu tiên bà lắng nghe các học viên Pháp Luân Đại Pháp làm sáng tỏ sự thật. Bà mỉm cười vui vẻ mỗi lần nhắc đến những điều kỳ lạ đó.

Một ngày nọ, một đám cháy xảy ra trên đồi nơi nhà bà Liên Hoa ở. Đám cháy có vẻ dữ dội đến nổi khó để dễ dàng dập tắt nó. Tại thời điểm nguy cấp đó, bà ấy nhắc lại những gì mà các học viên đã nói với bà, và ngay lập tức thành tâm niệm và lặp đi lặp lại nhiều lần, “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện- Nhẫn hảo. Sư Phụ Lý, xin hãy giúp con dập tắt đám lửa.” Bà nhìn thấy đám cháy thật sự bắt đầu giảm sau một thời gian ngắn. Bà ấy cảm thấy tự tin hơn và luôn luôn thành tâm niệm nhiều hơn, và đám cháy cuối cùng tự dập tắt.

Vào một dịp khác, bà Liên Hoa vô tình gây cháy trên một ngọn đồi thuộc sở hữu của dân làng khác. Khi dân làng vội vã dập lửa, Liên Hoa nói với ông ấy rằng bà không cẩn thận và sẽ trả ông ấy tiền thiệt hại. Trong lúc giúp đỡ ông ấy dập tắt đám cháy, bà thầm niệm, “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân- Thiện- Nhẫn hảo. Sư Phụ lý, xin hãy giúp con dập tắt đám cháy.” Đám cháy từ từ trở nên nhỏ hơn và cuối cùng tắt hẳn. Không có mất mát lớn ngoại trừ một vài cây bị đốt cháy. Dân làng ngạc nhiên bởi điều kỳ diệu này, ông ấy không yêu cầu đòi bà trả tiền vì không có bất kỳ thiệt hại đáng kể nào.

Người con gái bị liệt khỏi bệnh một cách kỳ diệu

Bà Liên Hoa có ba đứa con. Một cô con gái đã lấy chồng và sống xa tỉnh Hà Nam. Năm ngoái, con gái của bà Liên Hoa đột nhiên mắc một căn bệnh bất thường, và chân trở nên bị liệt. Sau khi nghe tin, bà Liên Hoa ngay lập tức gọi cho con gái và bảo cô hãy tin tưởng Đại Pháp và Sư Phụ Đại Pháp, Lý Hồng Chí, và thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân- Thiện- Nhẫn hảo.” Căn bệnh của con gái bà biến mất sau một vài tháng.

Sau đó, bà Liên Hoa trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà cũng lập một nhóm học Pháp tại nhà của mình.

Sư Phụ Lý đã cứu sống tôi và chồng tôi

(Từ tỉnh Hà Bắc) Tôi sống ở một ngôi làng ở tỉnh Hà Bắc. Sau khi nghe giảng rõ sự thật từ hai học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi hiểu rõ rằng  Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Đảng Cộng Sản Trung Quốc là xấu ác. Tôi cũng nhận ra bản chất lừa dối mà Đảng Cộng Sản Trung Quốc sử dụng chống lại các học viên những người theo Chân- Thiện- Nhẫn để trở thành người tốt. Sau khi biết được sự thật, tôi thoái Đội thiếu niên tiền phong, một tổ chức thuộc Đảng cộng sản Trung Quốc. Tôi cũng được các học viên bảo rằng tôi sẽ được cứu thoát khỏi thảm họa nếu tôi thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân- Thiện- Nhẫn hảo”. Họ cũng tặng tôi một lá bùa, và tôi rất tin tưởng những gì họ nói với tôi.

Một ngày nọ, chồng tôi và tôi lái một chiếc xe trọng tải đến ngôi làng khác để làm việc. Chồng tôi không thể tránh một ổ gà trên đường cao tốc, và chiếc xe tải đã bị sa lầy vào ổ gà lớn. Ông ấy cố gắng quay bánh lái để giữ thăng bằng chiếc xe tải bắt đầu lật nghiêng theo những thứ được xếp chồng lên quá cao.

Tại thời điểm khẩn cấp này, tôi đột nhiên nghĩ về hai câu mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp nói với tôi. Tôi niệm lớn, “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân- Thiện- Nhẫn hảo.” Sau đó, một điều kì lạ đã xảy ra: chiếc xe đang nghiêng đột nhiên tự giữ thăng bằng. Ngồi bên trong, tôi cảm thấy rằng ai đó giữ vững chiếc xe tải, đẩy nó lên ra khỏi ổ gà.

Sau khi hết sợ hãi, chồng tôi xúc động nói, “Cảm ơn, Sư Phụ Lý, đã cứu sống chúng tôi. Tôi sẽ nhờ các học viên Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi thoái Đảng cộng sản ngay khi tôi về nhà. Tôi cũng sẽ niệm mỗi ngày rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân- Thiện- Nhẫn hảo.”

_____________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/2/25/每天诚念“法轮大法好”使我躲过大灾-253455.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/3/16/132122.html#.T5gWvdlwvCO

Đăng ngày 27-4-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share