[MINH HUỆ 8-7-2011]Ngày 26 tháng 6 năm 2011, các học viên từ miền trung Sri Lanka đã hành trình tới Matara, một thành phố lớn trên bờ biển phía nam của Sri Lanka, để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người dân địa phương. Chuyến đi tới Matara rồi quay về mất 15 tiếng. Họ đi lúc 4 giờ sáng và về nhà lúc 2 giờ 30 sáng hôm sau. Do có một học viên đang tạm thời sống ở Matara, các học viên từ miền trung Sri Lanka đã tới đó để giúp học viên này giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ở một vùng mà hầu hết người dân chưa có cơ hội biết về môn tập.

Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp và phát tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp. Người dân ở Matara nhiệt tình nhận các tờ rơi. Một số họ đã xem biểu diễn các bài công pháp trên đường họ đi chợ hay trong khi đi dạo ngày Chủ nhật gần bãi biển.

Hai phụ nữ trẻ đến từ Colombo đã đi 4 giờ bằng tàu lửa tới Matara chỉ để tham gia hoạt động này. Một người  đã bắt đầu học các bài công pháp từ một học viên  đến thăm nhà cô, và cô đã quyết định tận dụng cơ hội này để tiếp tục học. Cô đã nói với bạn mình về Pháp Luân Đại Pháp, người đã quyết định đi cùng cô và cũng học các bài công pháp.

Một người đàn ông đã nói chuyện một lúc với các học viên, và cũng rất thích  học Pháp Luân Đại Pháp vì thế ông đã có kế hoạch đi đến trung tâm hòn đảo, một chuyến đi khoảng 8 giờ, chỉ để dành nhiều thời gian hơn để học môn tập.

2011-7-8-srilanka1_small.jpg

Biểu diễn công pháp trong khi khách tham quan học các bài công pháp

2011-7-8-srilanka2_small.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Sri Lanka chụp ảnh nhóm trong chuyến đi của họ tới Matara để giới thiệu môn tập.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/8/126583.html

Đăng ngày 14-07-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share