Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Ba Lan

[MINH HUỆ 04-09-2020] Các học viên Pháp Luân Công đã tham gia Lễ hội Văn hóa Warsaw lần thứ 12, khai mạc vào ngày 30 tháng 8 vừa qua. Họ đã giới thiệu môn tu luyện cho cộng đồng và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Ngoài việc dựng các bảng trưng bày và phát tặng tài liệu ở khu Phố cổ của Warsaw, họ còn biểu diễn múa rồng, đại diện cho văn hóa Trung Hoa, trong cuộc diễu hành của lễ hội. Màn múa rồng của họ được khán giả vô cùng yêu thích.

1b9945f255d101f19da4a836322c159a.jpg

a211aa10284f3682654d96132c1699d0.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tham gia Lễ hội Văn hóa Warsaw lần thứ 12

Do đại dịch virus corona nên có ít nhóm và khách tham dự sự kiện hơn so với những năm trước. Tuy nhiên, nhiều người đã dừng chân tại quầy của các học viên để cập nhật thông tin. Một số người đã ký tên vào bản kiến ​​nghị nhằm ủng hộ các đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì đã đàn áp Pháp Luân Công, trong khi những người khác ký vào bản kiến ​​nghị yêu cầu các quan chức Ba Lan nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

c9dafb7f6a0f6f9a22a695f39870a060.jpg

00b6b375a993eb0e996d6257ae7065ca.jpg

Trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

Cô Krysia đã nói chuyện với một học viên về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Sau khi xem một buổi biểu diễn của Shen Yun ở Lodz, cô biết rằng ĐCSTQ đang chống lại văn hóa truyền thống Trung Hoa và đàn áp tự do tín ngưỡng. “Cuộc bức hại này thực sự khủng khiếp,” cô nhận xét, “Nhưng xin đừng lo lắng. Chúng tôi biết rằng chính nghĩa rồi sẽ chiến thắng, và một ngày nào đó các bạn sẽ thành công.” Cô đã ký vào bản kiến ​​nghị và ôm một học viên.

24e811aacc2c8b5495b5aa40dc4ff089.jpg

5000108b6bc68662812dae673bbb4c88.jpg

Người qua đường ký bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

Ngạc nhiên khi nghe nói các học viên bị ngược đãi ở Trung Quốc chỉ vì đức tin của họ, cô Alicja đã ký cả hai bản kiến nghị. Cô nói: “Tôi có thể thấy sự tương phản rõ rệt giữa cái thiện và cái ác. Môn Pháp Luân Công thật tuyệt vời và ôn hòa, trong khi cuộc đàn áp này thật tàn bạo và không thể diễn tả bằng lời.”

Ấn tượng bởi những bông sen bằng giấy thủ công tinh tế, cô Alicja đã học cách làm chúng với sự hướng dẫn của một học viên. Cô cũng nhận ra hoa sen tượng trưng cho quá trình tu luyện của một học viên, giữ gìn sự thuần khiết và tao nhã của một người trong khi lớn lên từ bùn đất. Cô nhất định cầm theo một cuốn tài liệu nhỏ về Pháp Luân Công trước khi rời đi.

24e811aacc2c8b5495b5aa40dc4ff089.jpg

5000108b6bc68662812dae673bbb4c88.jpg

Người qua đường dừng chân tại quầy thông tin của Pháp Luân Công

Anh Gawroński đã ký vào bản kiến ​​nghị, sau đó anh nán lại để trò chuyện. Anh nói: “Tôi nghe thấy ai đó nói rằng các học viên Pháp Luân Công đã hành động đúng khi vạch trần sự tàn bạo của ĐCSTQ, nhưng họ không đủ sức và sẽ không thay đổi được gì. Tôi không đồng ý. Chúng ta cần cho nhiều người hơn nữa biết về điều này, và chúng ta cần phải đứng lên bảo vệ các nguyên lý của mình. Nếu không, chính quyền độc tài kia sẽ nuốt sống chúng ta.”

Rồi anh Gawroński nói thêm: “Cảm ơn vì những nỗ lực của các bạn. Mọi người cần nhắc nhở nhau về cái đúng và cái sai.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/4/411362.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/6/186649.html

Đăng ngày 09-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share