Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 16-07-2019] Tôi cùng một học viên khác đã phối hợp với nhau để đi phát tài liệu về Đại Pháp ở một ngôi làng xa xôi hẻo lánh. Chúng tôi rời nhà từ rất sớm trước bình minh và đã quỳ trước ảnh Sư phụ để xin Sư phụ gia trì cho đệ tử lên đường thuận lợi, để những người có duyên đều biết được chân tướng Đại Pháp.

Chúng tôi đi bằng xe đạp, qua rất nhiều giao lộ, trên đường có rất nhiều xe cảnh sát tuần tra. Xe cảnh sát đi qua chúng tôi một vài lần, nhưng với sự bảo hộ của Sư phụ từ bi, chúng tôi đã đến nơi một cách an toàn.

Chúng tôi bắt đầu phân phát tài liệu đến từng nhà và cũng treo các tấm áp phích ở những nơi dễ thấy dọc theo các con phố. Ở đây có một khu chợ nông sản lớn và có nhiều người từ các ngôi làng lân cận tới để mua bán. Chúng tôi đã phát xong ở khu vực dân cư và chỉ còn lại vài tờ rơi.

Sau đó chúng tôi nhìn thấy một vài người bước ra từ một ngôi nhà, trên tay đeo băng màu đỏ và đang cầm những tờ rơi mà chúng tôi vừa phát. Một trong số họ hét lên: “ Đừng để họ thoát, hãy đưa họ đến đồn cảnh sát!”

Chúng tôi nhanh chóng trốn vào một căn nhà trống ở gần đó và xin Sư phụ giúp đồng thời phát chính niệm. Nhóm người đó bước về phía chúng tôi và vẫn tiếp tục nói về việc báo cảnh sát nhưng không ai nhìn thấy chúng tôi. Chúng tôi quay lại chỗ để xe đạp một cách an toàn và tiếp tục đạp xe tới chợ.

Lúc đó trời đã sáng và người dân bắt đầu ra khỏi nhà. Nhiều người trong số họ đã đọc các cuốn sách nhỏ của chúng tôi và vừa xem vừa thảo luận về chúng. Một số người cũng chỉ trỏ và bình luận về những tấm áp phích của chúng tôi.

Tôi thấy một người đàn ông lớn tuổi đang dọn dẹp đường phố. Tôi đến gần và đưa cho ông một cuốn sách nhỏ. Tôi đã nói với ông ấy chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy đã tiếp nhận và thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Tôi cũng nói với ông ấy về tác dụng của việc nhẩm 9 chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Ông cười và cảm ơn tôi.

Cuối cùng chúng tôi đến một nhà hàng nhỏ và đi về phía một cặp vợ chồng lớn tuổi. Chúng tôi nói với họ chân tướng về Đại Pháp, đưa cho họ những tờ rơi và dạy họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Họ đã rất cảm kích!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/16/到远方村落传真相-409060.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/16/186379.html

Đăng ngày 07-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share