Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại thành phố Quebec

[MINH HUỆ 26-08-2020] Hôm 22 tháng 8 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công tại thành phố Quebec, Canada đã tổ chức một lễ mít-tinh tại Quảng trường Place D’Youville nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đã kéo dài 21 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Các học viên cũng kêu gọi chính phủ Canada trừng phạt những quan chức ĐCSTQ đã phạm các tội ác về nhân quyền.

2f2bf25d7737657119a83a1cab651e89.jpg

75db8f7284e67b38e87ec2f8c169e01f.jpg

2870d442b5f8a3ac958b59f88e0b35e7.jpg

Mít-tinh ôn hòa kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại thành phố Quebec.

daa97f40414091d08fe186e2e4c724f0.jpg

5144747374659e364a7bee23304a2447.jpg

Các học viên phổ biến cho người qua đường về cuộc bức hại của ĐCSTQ.

382aea13e649e597728f68f26d330de7.jpg

9b51e5a882f98ff3ceaa54ed1bf8c661.jpg

Người dân Quebec ký bản kiến nghị gửi tới chính phủ Canada.

Khi Đoàn nhạc Tian Guo mở màn lễ mít-tinh bằng âm nhạc tuyệt hay, người dân đã tụ lại để lắng nghe. Có nhiều biểu ngữ lớn viết bằng tiếng Trung và tiếng Pháp thể hiện thông điệp của các học viên. Nhiều người đã dừng lại để đọc thông tin và ký bản kiến nghị sau khi nghe về những tội ác của ĐCSTQ, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công còn sống.

Ông Mercier, một ông bố ba con, đã khích lệ các học viên duy trì nỗ lực để vạch trần ĐCSTQ. Ông cho biết ông tin trong hoàn cảnh hiện nay, thế giới này đang thức tỉnh và rằng các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công đã mở mang tầm nhìn cho mọi người.

42c4858aa24a4c5de263077ac8a09fee.jpg

Véronique Ruel khích lệ các học viên Pháp Luân Công.

Bà Véronique Ruel dừng lại và quan sát các học viên khi họ thiền định. Bà nói bà phản đối cuộc bức hại và hy vọng cuộc mít-tinh này sẽ mở rộng tầm mắt cho nhiều người Canada hơn nữa. Bà đã khích lệ các học viên: “Cuộc chiến của các bạn cũng là cuộc chiến của chúng tôi. Thế giới đứng bên các bạn”.

9d8773ad647efd01a1c02f436a870d0f.jpg

ÔngAlbert Gagné lên án những tội ác vô nhân tính của ĐCSTQ.

Ông Albert Gagné, một cư dân địa phương, cho biết ông nhận thức rất rất rõ về những tội ác của ĐCSTQ. Ông cố gắng tìm từ ngữ để diễn tả cảm xúc của mình về nạn thu hoạch nội tạng sống do nhà nước hậu thuẫn. Ông nhận xét hành vi đó hoàn toàn phản nhân tính. Ông cảm thông với người dân Trung Quốc, những người đã trở thành nạn nhân của những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.

Ông Miles Oliphant, một cư dân địa phương khác, cho hay gia đình ông đến từ Đông Đức và ông thường theo dõi tin tức về Trung Quốc. Ông chỉ ra rằng chế độ của ĐCSTQ đe dọa nền dân chủ, và nó đã che đậy đại dịch vì các mục đích chính trị. Ông tuyên bố: “ĐCSTQ không phải là bạn. Nó bức hại nhiều nhóm tín ngưỡng không vì một lý do gì và còn cố gắng bôi nhọ họ”.

82051973bcd9cfd0e62df249bf9f33f4.jpg

Ông Miles Oliphant nói ĐCSTQ không phải là bạn.

Ông Oliphant đã hối thúc chính phủ Canada can đảm đứng lên chống lại ĐCSTQ và lựa chọn giao thương với các quốc gia có cùng giá trị tốt đẹp. Ông hy vọng các hoạt động ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công sẽ cảnh báo người dân Canada về sự nguy hiểm của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/26/410987.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/1/186584.html

Đăng ngày 06-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share