Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-08-2020] Vào ngày 30 tháng 7 năm 2020, một người dân huyện Hùng, tỉnh Hà Bắc đã bị Tòa án thành phố Bá Châu đưa ra xét xử trực tuyến vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Luật sư bào chữa, người đã không được tham dự biện hộ thay cho bà, và hai thành viên gia đình đã đích thân tham dự phiên điều trần tại tòa án.

Vào cuối phiên điều trần, hai thành viên gia đình của bà Lưu Bá Hội tình cờ nghe được cuộc hội thoại giữa thẩm phán viên Trương Bân, công tố viên Trương Kim Loan, một số nhân viên tòa án khác và các đặc vụ của Phòng 610, một cơ quan ngoài pháp luật được lập ra chuyên để để bức hại Pháp Luân Công.

Theo gia đình của bà Lưu, một người phụ nữ tóc ngắn đã nói: “Hôm nay đây là loại phiên xét xử gì vậy? May mắn thay không có người ngoài ở đây. Sẽ thực sự tồi tệ nếu có bất kỳ người ngoài nào tham dự ngày hôm nay. Không có bất kỳ bằng chứng nào chống lại bị cáo cả”.

Sau đó, người phụ nữ đã hỏi Thẩm phán Trương Bân: “Phiên xét xử hôm nay được thực hiện qua video. Liệu nó có bị người khác nhìn thấy không?” Bà ta tiếp tục nói: “Hôm nay luật sư bào chữa có nói một số điều, bao gồm việc không đủ bằng chứng, vi phạm thủ tục và thiếu cơ sở pháp lý, anh nên nghĩ cách xử lý những vấn đề đó càng sớm càng tốt đi.”

Thẩm phán Trương trả lời: “Chúng tôi không quan tâm đến những gì luật sư nói. Ông ấy nói những gì ông ấy cần nói, và chúng tôi làm những gì chúng tôi cần làm.“

Sau khi nhận ra rằng các thành viên trong gia đình cô Lưu đang ở gần đó, anh ta đã nói với những người đó: “Đừng nói về những điều này trước mặt gia đình cô ta”, rồi rời đi.

Bị cảnh sát kéo giật khỏi xe đạp, đầu đập mạnh xuống đất

Vào ngày 17 tháng 9 năm 2019, cô Lưu bị bắt cùng với cô Quách Diễm Mẫn và cô Điền Tuấn kiệt bởi một cảnh sát mặc thường phục vì đã nói chuyện với anh ta về Pháp Luân Công. Người này đã giật mạnh xe đạp điện khiến đầu cô đập mạnh xuống đất và bị bất tỉnh.

Bất chấp cơn đau dữ dội ở vai, viên cảnh sát vẫn bắt cô đến đồn cảnh sát và sau đó đưa cô đến Trại tạm giam thành phố Bá Châu, nơi cô đã bị giam giữ kể từ đó.

Khoảng 11 giờ tối vào ngày cô Lưu bị bắt, một nhóm cảnh sát có vũ trang đã trèo qua hàng rào và tiến hành lục soát ngôi nhà của cô. Các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công của cô đã bị tịch thu.

Trong khi cô Quách và cô Điền sau đó đã được tại ngoại, cô Lưu vẫn bị giam giữ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/2/409906.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/22/186449.html

Đăng ngày 02-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share