Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-08-2020] Ghi chú của biên tập viên: Thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của thế giới sau khi dịch bệnh virus Corona bùng phát vào cuối năm 2019 và nhanh chóng lây lan trên toàn thế giới. Trong khi hiện tại nhiều người biết rằng Vũ Hán là tâm điểm của đại dịch, thì đây còn là tâm điểm của cuộc đàn áp Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Trong hai thập kỷ qua, nhiều học viên Pháp Luân Công ở những khi vực lân cận đã bị giam giữ tại các trung tâm tẩy não ở Vũ Hán, nơi mà họ bị bắt ép phải sử dụng một cách không tự nguyện các loại thuốc độc hại và chịu đựng những hình thức tra tấn khác. Dưới đây là chi tiết việc bị giam giữ tại Trung tâm Tẩy não Túc Duẩn San của một nữ học viên Pháp Luân Công.

Vì nói chuyện với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công mà tôi đã bị bắt vào cuối năm 2019 và bị giam giữ tại Trung tâm Tẩy não Túc Duẩn San tại quận Giang Hán ở Vũ Hán trong vòng một tháng.

56706011bcc76707193afb17d21a67d3.jpg

Dòng chữ phía trên ghi: “Cảnh tượng nhìn từ bên ngoài của Trung tâm Giáo dục Pháp luật quận Giang Hán (Trung tâm Tẩy não Túc Duẩn San)”. Biển báo ghi: “Nhà giữ trẻ công ty làm vườn Thành phố Giảng Chân, Vũ Hán”. Dòng chữ phía dưới ghi: “Trung tâm Tẩy não Túc Duẩn San có một biển báo nói rằng nó là một nhà giữ trẻ nhưng trên thực tế đây là một sào huyệt đen tối dùng để tẩy não [các học viên]. Có rất nhiều những cơ sở tẩy não ở Vũ Hán, đa số chúng đều tập trung tại quận Ngũ Thường, Thanh Sơn, Đông Tây Hồ, Giang Nam, Hồng Sơn và Thái Điện. Nhiều cơ sở tẩy não trong số đó là dùng để giam giữ các học viên Pháp Luân Công.”

Trung tâm tẩy não này nằm ở một vùng núi hẻo lánh cách xa khỏi thành phố Vũ Hán. Trung tâm này là một toà nhà ba tầng, và tầng hai có tám phòng dùng để giam giữ các học viên Pháp Luân Công. Trong mỗi phòng có ba chiếc giường, một chiếc cho học viên Pháp Luân Công và hai chiếc còn lại cho “cộng tác viên”.

Những cộng tác viên này được người quản lý các học viên hoặc các quan chức cộng đồng sắp xếp và trả lương để giám sát các học viên cả ngày lẫn đêm. Họ được trả 3.000 nhân dân tệ mỗi tháng và công việc của họ là ngăn cấm các học viên luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công hoặc rời khỏi phòng giam. Có hai camera được gắn trong mỗi phòng giam và hai cái khác được gắn ngoài hành lang.

Việc tẩy não bắt đầu vào 9 giờ sáng mỗi ngày. Các học viên bị bắt phải xem các đoạn băng phỉ báng Pháp Luân Công hoặc nói chuyện với “nhà giáo dục”. Nhà giáo dục có thể là giáo viên, nhân viên y tế tại trung tâm y tế cộng đồng, hoặc những người làm trong các bộ phận tư pháp hoặc pháp lý đã về hưu.

Trung tâm tẩy não đã cưỡng ép tiêm các loại thuốc gây hại cho thần kinh vào thân thể những học viên nào từ chối từ bỏ đức tin của mình sau nhiều ngày tẩy não. Sau khi bị tiêm thuốc, thái dương của tôi sưng phồng lên bằng cỡ một quả trứng và tôi bị đau đầu dữ dội. Thị lực của tôi mờ đi, trí nhớ giảm sút, và tôi bị mất ý thức. Tôi đã nói chuyện trong vô thức, ngáy to, và bị phản ứng chậm. Dựa vào những triệu chứng của mình, tôi nghi ngờ rằng loại thuốc mà họ đã trộn vào đồ ăn của tôi là chlorpromazine, một loại chất dùng để điều trị bệnh tâm thần và ngăn chặn hoạt động não bộ.

Đã sáu tháng trôi qua kể từ khi tôi được thả. Trí nhớ của tôi vẫn chưa thật sự tốt giống như trước đây, và tôi không thể ngủ một mạch đến sáng hôm sau mà không bị thức giấc thường xuyên.

Hầu hết các học viên bị giam tại trung tâm tẩy não đều bị tiêm các loại thuốc gây hại cho thần kinh. Những người có thẩm quyền đo nhiệt độ, huyết áp và mạch đập của các học viên mỗi ngày từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều để đảm bảo rằng các học viên sẽ không chết dưới sự giám sát của họ.

Một số học viên có thể đã bị tiêm thuốc gây kích thích thần kinh. Họ trở nên cáu kỉnh và bị đau đầu và tức ngực. Nhịp tim và huyết áp của họ tăng cao. Họ không thể nhớ được các sự việc và trở nên quá khích khi họ hát, nhảy múa và nói nhảm trong vô thức.

Đa số các học viên bị giam tại trung tâm tẩy não trong hơn một tháng. Họ bị bắt phải “chỉ trích” Pháp Luân Công, và bản báo cáo tư tưởng của họ phải được Trưởng phòng 610 địa phương (một tổ chức ngoài pháp luật được thành lập bởi các lãnh đạo Đảng Cộng sản để đàn áp Pháp Luân Công) thông qua trước khi họ được thả.

Tôi đã về tới nhà vào khoảng buổi trưa vào ngày tôi được thả. Tôi cảm thấy thận bên phải của mình đau dữ dội và tôi không thể đứng thẳng được. Đêm hôm đó thận trái của tôi cũng bắt đầu đau.

Bài viết liên quan

Bốn học viên bị bức hại ở trung tâm tẩy não núi Ngọc Duẩn

Tỉnh Hồ Bắc tiếp tục giam các học viên Pháp Luân Công ở nhiều trung tâm tẩy não


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/10/410237.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/20/186424.html

Đăng ngày 01-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share