Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-06-2020] Hai bệnh nhân mắc bệnh nan y mãn tính trong làng tôi đã có được cơ hội thứ hai trong đời sau khi họ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Từ cầu xin được chết đến có được một sức khỏe hoàn hảo

Bà Quế Linh, 56 tuổi, đã đem 250.000 nhân dân tệ cho người khác mượn rồi họ không thể trả lại cho bà. Quá đau khổ vì mất của, bà mắc phải một căn bệnh có tên là Lichen phẳng (hay còn gọi là viêm da cấp tính hay mãn tính), nó gây ra những vết loét đau đớn trong miệng. Bà đã chi hơn một trăm nghìn nhân dân tệ để tìm cách chữa trị, nhưng vô ích. Những vết loét khiến bà rất khó ăn uống nên ngày một gầy đi. Mỗi lần cố gắng bôi thuốc vào những vết loét, bà đau đớn đến mức chỉ muốn kết liễu cuộc đời cho xong.

Sau đó, trong một nỗ lực cuối cùng và tuyệt vọng để tìm cách chữa trị, bà đã đến Bắc Kinh. Vào cuối chuỗi 20 ngày lưu trú và điều trị thất bại của bà ở Bắc Kinh, một chuyên gia còn nghi ngờ bà bị ung thư miệng nên đã gửi bà đi kiểm tra bệnh lý. Khi xếp hàng chờ làm xét nghiệm, bà đã bật khóc và quyết định từ bỏ bất kỳ sự can thiệp y tế nào.

Bệnh trạng của bà Quế tiếp tục xấu đi. Bà trở nên ngày càng yếu hơn và không thể nấu ăn cho gia đình được nữa. Những bài thuốc dân gian mà bà thử cuối cùng đã đầu độc chính bà khiến cho sức khỏe của bà thậm chí còn tồi tệ hơn. Bà đã cố gắng kết liễu cuộc đời mình nhiều lần. Chồng bà đã từng phát hiện bà cố gắng treo cổ tự tử và cứu bà. Người thân, bạn bè và hàng xóm của họ đều biết rằng tình trạng của bà đã đến giai đoạn cuối.

Cuối cùng, bà không thể ngủ được do cơn đau hành hạ. Ngay khi thức dậy vào mỗi buổi sáng, bà liền quỳ xuống cầu xin ông trời hãy lấy mạng của mình.

Một ngày nọ, bà nói với cậu con trai duy nhất của mình, “Nếu một ngày nào đó mẹ rời xa con, xin đừng ghét mẹ vì điều đó. Chỉ là mẹ thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa.” Con trai bà khóc và nói với bà: “Mẹ ơi, nếu mẹ chết, con sẽ giết người nợ tiền của mẹ. Nếu không phải vì họ vỡ nợ thì mẹ đã không mắc phải căn bệnh kinh hoàng này ”. Quá đau lòng, bà nhanh chóng khuyên can con trai đừng tìm cách trả thù.

Từ đó trở đi bà bắt đầu lo lắng về con trai mình nên đã bỏ ý định tự sát. Bà bắt đầu cầu xin Thiên thượng cứu giúp mình.

Khi tôi và một số đồng tu khác biết về tình trạng của bà, chúng tôi nói với bà về lợi ích của Pháp Luân Công. Bà nói: ”Dù gì thì tôi cũng đã hết phương cứu chữa rồi, tôi sẽ thử môn này xem sao.”

Chúng tôi dạy bà các bài công pháp, và chỉ trong vài ngày bà đã bắt đầu thấy hiệu quả chữa lành. Bà hoàn toàn hồi phục chỉ trong vài tuần.

Trong quá trình đó, bà đã gặp phải nhiều khảo nghiệm khi Sư phụ tiêu trừ nghiệp lực cho bà. Chúng tôi bèn cùng nhau học Pháp, luyện công và chia sẻ kinh nghiêm tu luyện. Dần dần, ngộ tính của bà đã trở nên tốt hơn và có được sức khỏe hoàn hảo nhờ tu luyện tinh tấn.

Các chị em và người thân đã từng lo lắng về sức khỏe của bà và tình nguyện chăm lo cho bà. Khi trông thấy sự chuyển biến tích cực của bà, họ khuyến khích và khuyên bà cứ tiếp tục luyện, bỏ ngoài tai những sự tuyên truyền tà ác của ĐCSTQ.

Sau khi chứng kiến sức mạnh của Đại Pháp, em gái bà cũng muốn tu luyện.

Tin đồn lan nhanh trong khu phố của bà. Giờ đây, bốn năm sau, bà ấy làm việc tại một cửa hàng ăn nhanh trong cộng đồng của mình sau khi tăng thêm hơn 15kg và đã trở lại cân nặng bình thường. Cả làng của bà đã chứng kiến sức mạnh của Pháp Luân Công.

Nói lại được sau hơn 20 năm câm lặng

Một người khác trong làng tôi bị bệnh tim bẩm sinh hơn 20 năm. Sau khi dùng thuốc trong nhiều năm, tình trạng của cô không được cải thiện chút nào hết mà các cơ quan nội tạng khác của cô còn bị ảnh hưởng xấu bởi tác dụng phụ của thuốc. Cô phải làm quen với việc không nói được vì miệng cô sẽ chảy máu bất cứ khi nào cô cố mở miệng. Vì thế cô ấy giao tiếp bằng cách nhắn tin trên điện thoại hoặc viết ra giấy.

Cô lại sống trên tầng ba nên rất khó khăn mỗi khi lên cầu thang vì cô rất yếu. Cô phải tự đẩy mình lên từng bước một và nghỉ ngơi một lúc lâu trước khi chuyển sang bước tiếp theo. Cô mất hơn hai giờ để về đến nhà.

Chồng cô đã ly hôn với cô và tái hôn sau hơn mười năm chung sống. Con trai cô ấy làm việc ở ngoài thị trấn. Vì không thể đi lên xuống cầu thang và chăm sóc bản thân, nên con trai cô đã cầu xin cha mình và ông ấy đã đồng ý mang thức ăn cho cô thường xuyên.

Hai đồng tu vốn là láng giềng đã giới thiệu Pháp Luân Công cho cô. Họ nhờ tôi đến thăm và giúp đỡ cô ấy.

Đầu tiên tôi khuyến khích cô ấy nên tín tâm vào việc tu luyện Pháp Luân Công. Tôi kể với cô rằng tôi đã khỏi bệnh nan y như thế nào và lấy lại sức khỏe nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Tôi khuyến khích cô học các bài giảng Pháp nhiều nhất có thể. Tôi nói với cô ấy rằng không nên ôm hận với chồng cũ mà nên hiểu và tha thứ cho anh ấy. Ngoài ra, anh đã giúp đỡ chăm sóc cô trong những năm qua, vì vậy cô nên biết ơn. Tôi giải thích rằng căn bệnh của cô ấy có thể là do nghiệp chướng của cô ấy từ những kiếp trước.

Sư phụ giảng:

“..vật chất và tinh thần chúng là nhất tính.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi khuyên cô rằng nên bỏ đi các chấp trước trong tâm thì sức khỏe của cô mới có thể cải thiện.

Dù không nói nhưng cô ấy liên tục gật đầu và đưa ngón tay cái lên. Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau, sự cay đắng và bất lực của cô ấy, nên tôi biết cô ấy có thể hiểu và đồng ý với những gì tôi đã chia sẻ với cô.

Hai người đồng tu láng giềng cũng thường xuyên thăm cô, cùng cô học Pháp và luyện công. Tôi cũng thỉnh thoảng ghé thăm cô để chia sẻ thể ngộ và kinh nghiệm của tôi với cô.

Hai tháng sau đó, cô đã hoàn toàn khỏi bệnh.

Lần sau khi tôi đến thăm cô, cô nói với tôi rằng mình cuối cùng cũng đã nói lại được sau hơn 20 năm câm lặng, và rằng giờ đây cô có thể đi lên và xuống cầu thang và có thể tự lo được cho bản thân. Niềm vui của cô không thể diễn tả hết bằng lời nên cô cứ liên tục cảm ơn Sư phụ Lý.

Khi chồng cũ của cô lại mang đến thức ăn và các nhu yếu phẩm cho cô, anh ấy rất ngạc nhiên khi thấy cô thay đổi như thế và hỏi chuyện gì đã xảy ra. Cô kể cho anh nghe về Pháp Luân Công và đề nghị anh cũng nên tu luyện. Nhìn thấy sức mạnh của Pháp, anh khuyến khích cô nên tiếp tục tu luyện.

Cô kể với tôi rằng nhiều năm qua rất nhiều người thân và bạn bè đã không còn liên lạc với cô từ khi cô bị bệnh. Giờ đây cô đang mong được đến thăm và kể cho họ nghe về môn tu luyện này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/14/407230.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/6/185770.html

Đăng ngày 14-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share