Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Slovakia

[MINH HUỆ 27-07-2020] Ngày 20 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một lễ mít-tinh trên Quảng trường Hévíz Doslav ở thủ đô Bratislava để phản đối cuộc bức hại kéo dài 21 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Các học viên đã phát tặng tờ rơi, trò chuyện với mọi người về cuộc bức hại của ĐCSTQ và nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống do chính quyền hậu thuẫn, và thu thập chữ ký. Họ cũng trình diễn các bài công pháp. Nhiều người đã ký bản kiến nghị nhằm lên án cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng sống.

99b4354e4d7fba0efe74c79bce66a0d9.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp và thu thập chữ ký trong các sự kiện ở Bratislava hôm 20 tháng 7

Vào buổi chiều, các quan chức đắc cử và các lãnh đạo cộng đồng đã tham dự lễ mít-tinh. Khách mời bao gồm ông Frantisek Miklosko, cựu Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Slovakia; ông Ondrej Dostal, thành viên Hội đồng Quốc gia Slovakia; bà Miriam Lexmann, thành viên của Nghị viện Châu Âu; và bà Zuzana Aufrichtova, thị trưởng thành phố Bratislava cổ.

Ông Marek Tatarko, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Slovakia, phát biểu rằng từ năm 1999, hàng triệu người đã bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công. Các học viên đã bị bắt, bị tra tấn và thậm chí bị giết để lấy nội tạng của họ, điều này phản ánh rõ bản chất thật sự của ĐCSTQ.

fc539d0477b2369372c4b62e9e2e47cc.jpg

Ông Frantisek Miklosko, cựu Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Slovakia, phát biểu tại lễ mít-tinh

Ông Frantisek Miklosko, cựu Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Slovakia, cảm ơn tất cả những người dũng cảm đã làm chứng cho quy mô của cuộc bức hại. Ông tin rằng lịch sử sẽ chứng minh họ đúng.

Ông Ondrej Dostal, thành viên Hội đồng Quốc gia Slovakia, cho biết: “Hôm nay chúng ta ở đây vì Pháp Luân Công. Pháp môn này vì tin vào Chân-Thiện-Nhẫn mà đã phải chịu những hình thức bức hại tàn khốc. Mọi người phải chống lại tội ác này.”

Ông đồng tình với câu nói của cố Tổng thống Václav Havel, người đã lãnh đạo một cuộc cách mạng không đổ máu chống lại Đảng Cộng sản Tiệp Khắc hơn 30 năm trước: “Sự cứu rỗi của nhân loại không nằm nơi đâu khác ngoài trái tim con người, ngoài sức mạnh của con người để suy ngẫm, ngoài tính khiêm hòa và trách nhiệm của con người.”

Ông Dostal tin rằng một ngày nào đó, Chân-Thiện-Nhẫn sẽ chiến thắng sự dối trá và hận thù toàn trị của ĐCSTQ, và cuộc bức hại sẽ chấm dứt. “Tất cả chúng ta phải bước ra để ngày này đến càng sớm càng tốt.”

b211c11e092cb0ec9b4b27156cdde7b9.jpg

Ông Ondrej Dostal, thành viên Hội đồng Quốc gia Slovakia, tại lễ mít-tinh

Bà Miriam Lexmann, thành viên của Nghị viện Châu Âu, phát biểu: “30 năm trước, chúng ta đã thành công đưa đất nước chúng ta đến với sự thật. Sự thật đã hiện hữu trong chúng ta, và nó cần trở nên mạnh mẽ hơn.”

“Nhưng để chúng ta thành công thì còn phụ thuộc vào việc sự thật có còn chiếm ưu thế trên thế giới hay không. Hãy nghĩ về những người đang bị bức hại ở một nơi khác trên thế giới, vì chúng ta sống trong một thế giới toàn cầu hóa, nên chúng ta gần nhau hơn so với dưới chế độ cộng sản.”

“Đây là lý do tại sao tôi muốn nói chuyện với người dân của chúng ta và bày tỏ lòng cảm thông của chúng ta đối với những người đang bị bức hại và đấu tranh cho sự thật. Bởi vì nếu chúng ta không giúp họ đấu tranh, sự thật đó có thể lại bị mất ở đất nước chúng ta.”

6a04c5ea76bd3e15c0453a9c3c5b5289.jpg

Bà Miriam Lexmann, thành viên của Nghị viện Châu Âu, phát biểu tại lễ mít-tinh

Bà Zuzana Aufrichtova, thị trưởng của thành phố Bratislava cổ, cho biết: “Chúng ta phải liên tục bảo vệ tự do và chống lại bất kỳ áp lực nào đến từ sự thiếu tôn trọng đối với các giá trị dân chủ cũng như đối với nhân loại, nhân quyền và tự do.”

“Tôi xin bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công để giữ gìn giá trị Chân-Thiện-Nhẫn và phản đối cuộc bức hại.”

891d4869b788fcee98931bb736904761.jpg

Bà Zuzana Aufrichtova, Thị trưởng thành phố Bratislava cổ, phát biểu tại lễ mít-tinh


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/27/反迫害21年-斯洛伐克政要声援呼吁制止迫害(图)-409677.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/30/186105.html

Đăng ngày 05-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share