Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Florida, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 22-07-2020] Ngày 18 và 19 tháng 7 năm 2020 vừa qua, các học viên đã tổ chức nhiều hoạt động trên khắp tiểu bang Florida để kỷ niệm 21 năm nỗ lực ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại tại Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 20 tháng 7 năm 1999. Các học viên đã giảng chân tướng và thắp nến cầu nguyện tưởng nhớ hàng ngàn đồng tu đã chết trong cuộc bức hại của ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc).

Do dịch virus corona, Floria hiện không cho phép các cuộc tụ họp quy mô lớn. Tại các sự kiện ở các thành phố khác, các học viên đã trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công theo nhóm nhỏ và nói với mọi người về cuộc bức hại. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện nhằm lên án ĐCSTQ và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này.

Một số người đã bày tỏ sự đồng cảm với các học viên Pháp Luân Công và cho biết họ hy vọng cuộc bức hại ở Trung Quốc sẽ sớm kết thúc.

Tiếng nói chân thành của các học viên Orlando

Ngày 19 tháng 7, hơn 30 học viên từ Tampa, Bãi biển Daytona và Orlando đã tập trung tại Công viên Hồ Eola ở trung tâm thành phố Orlando, để trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công, tổ chức một buổi thắp nến cầu nguyện và nói với mọi người về cuộc bức hại.

Công viên Hồ Eola là một điểm đến phổ biến của người dân địa phương. Các học viên đã trình diễn các bài công pháp và giảng chân tướng tại công viên này kể từ năm 1998. Ngày 19 tháng 7 vừa qua, họ đã luyện công suốt hai giờ đồng hồ và tổ chức một buổi thắp nến cầu nguyện. Buổi lễ diễn ra trong ôn hòa và tĩnh lặng, và nhiều người qua đường dừng bước xem đã ngạc nhiên khi biết tầm quan trọng của sự kiện này. Khoảng 100 người đã được nghe về cuộc bức hại tối hôm đó. Nhiều người cho biết họ sẽ đến để học các bài công pháp.

72bf402c5431da28731d4d4bbdb1f683.jpg

Các học viên đã tổ chức một buổi thắp nến cầu nguyện tại Công viên Hồ Eola ở Orlando vào ngày 19 tháng 7.

344666f949d0d1ae309bbe4909beaf8c.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp tại Công viên Hồ Eola.

Học viên Vincent từ Orlando đã tổ chức sự kiện này. Ông cho biết buổi cầu nguyện dưới ánh nến được tổ chức để tưởng nhớ các học viên bị ĐCSTQ bức hại đến chết. Ông nói: “Chúng tôi muốn cho mọi người biết sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công và giúp họ hiểu bản chất thực sự của ĐCSTQ. Mọi người cần phải lựa chọn. Tôi thật lòng mong mọi người trên khắp thế giới hãy tránh xa ĐCSTQ và hoàn toàn tránh để nó ảnh hưởng. Đó mới thực sự là một phước lành cho thế giới.”

5f4f8c16bbd2e86c56ed60b775bab55a.jpg

Ông Vincent phát tờ thông tin về Pháp Luân Công và về cuộc bức hại.

Học viên Nick Shwade đã tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1998. Ông cho biết: “21 năm bức hại là quá dài. Cuộc bức hại này cần phải chấm dứt. Tôi thực sự buồn vì cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn. Ở Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công đã và đang mạo hiểm mạng sống của họ để làm rõ sự thật cho mọi người và vẫn kiên định với đức tin của mình. Điều này xứng đáng được chúng ta tôn trọng. Cuộc bức hại này cần phải lập tức chấm dứt.”

0e328b2908a2ee354347c2217a0d59bb.jpg

Ông Nick Shwade tham gia buổi thắp nến cầu nguyện.

Tiến sỹ Tatiana Danny bắt đầu tu luyện cách đây hai năm. Cô đến Florida trong một chuyến công tác và tham gia sự kiện ở Orlando. Cô cho biết: “Thật khó để tôi, một người phương Tây, có thể hiểu những gì mà ĐCSTQ đã làm với người dân của nó. Thật đáng hổ thẹn khi người dân và chính phủ trên thế giới không làm gì để khiến ĐCSTQ hiểu rằng cuộc bức hại này là sai trái và cần phải được chấm dứt. Giống như cuộc đại diệt chủng trước đây, khi người dân thời đó chọn cách giả câm giả điếc, ĐCSTQ đã tận dụng mọi kênh truyền thông của họ để bôi nhọ Pháp Luân Công, khiến mọi người rất khó nhận biết sự thật về Pháp Luân Công.

Cô cũng cho biết: “ĐCSTQ đã che giấu sự thật về chủng virus corona, rồi phát tán nó ra khắp thế giới. Nền kinh tế nước ta bị ảnh hưởng nặng nề, hàng triệu người mất đi mạng sống, và chúng ta còn mất đi người thân. Những điều khủng khiếp này cho chúng ta thấy ĐCSTQ cũng giống như chủng virus này. Mục đích của nó là hủy diệt toàn thế giới—giống như những gì mà cha đẻ của nó, Karl Marx, đã nói. Tôi hy vọng mọi người có thể nhận ra ĐCSTQ là một mối đe dọa và có lập trường chính đáng. Thời gian không chờ đợi ai. Chúng ta không nên để ĐCSTQ gây hại cho nhiều người hơn nữa.

6fc5086dfbb11b3b5bbb2ddf3703159e.jpg

Trong một chuyến công tác đến Florida, tiến sỹ Tatiana Danny đã tham gia trình diễn các bài công pháp.

Bội Kỳ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công tại Trung Quốc vào dịp hè năm 1998, khi cô còn là học sinh trung học cơ sở. Năm 19 tuổi, cô bị tố giác và bị bắt giam vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Năm 2010, cô được một trường đại học ở Hoa Kỳ nhận vào học chương trình sau đại học. Sau khi chuyển đến đây, cô chia sẻ, cuối cùng cô cũng được quyền tự do thực hành tín ngưỡng của mình. Cô cho biết: “21 năm bức hại là quá dài. Tôi muốn cho những người mà tôi gặp biết Pháp Luân Công tốt như thế nào. Tôi muốn tất cả mọi người trên thế giới biết điều đó để cuộc bức hại vô nhân đạo này có thể sớm kết thúc.

4ba0bd343380b85c7e5d25ea72606a4b.jpg

Học viên Bội Kỳ hy vọng mọi người sẽ biết Pháp Luân Công là tốt để cuộc bức hại này có thể sớm kết thúc.

Học viên Lỗ Uyển Thanh từ Tampa rất nhớ mẹ mình; bà hiện đang bị cầm tù ở Trung Quốc. Bốn năm trước, ngày 24 tháng 7 năm 2016, mẹ cô là bà Đặng Thúy Bình đã bị bắt vì phát tài liệu giảng chân tướng cho người qua đường. Uyển Thanh giải thích lý do tại sao mẹ cô không chịu từ bỏ đức tin mặc cho cuộc bức hại đang diễn ra: “Mẹ tôi thấy Pháp Luân Công có thể dẫn dắt mọi người đề cao tiêu chuẩn đạo đức và có thể mang lại những thay đổi tích cực trong cuộc sống của họ. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, tình hình ở Trung Quốc rất nghiêm trọng. Bà hiểu rằng đây là một hình thức đàn áp chính trị và không phải vì đức tin của bà là sai. Cuộc bức hại này là sai trái và bà hy vọng nhiều người hơn nữa có thể hiểu điều đó. Đó là lý do bà tiếp tục làm rõ sự thật với mọi người trong suốt những năm qua, mạo hiểm cả mạng sống của bà, mất cả công việc lẫn gia đình, và cuối cùng bị bắt giam và bị kết án tù.”

b56e8efda11121436654a8fc478acade.jpg

Học viên Lỗ Uyển Thanh từ Tampa hy vọng cô có thể giải cứu mẹ mình càng sớm càng tốt

Các sự kiện khác ở Florida kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Ngày 18 và 19 tháng 7 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công từ bắc Florida đã tập trung tại Quảng trường Plaza de la Constitución trên đường Augustine để phát tờ thông tin cho người qua đường. Một số khách du lịch đã dừng chân để đọc các bảng thông tin và lắng nghe các học viên giải thích về cuộc bức hại và về nạn thu hoạch nội tạng sống ở Trung Quốc dưới chế độ ĐCSTQ.

c7ab700a0bb19423560ed0aad81bf06d.jpg

Nhiều người đã dừng chân để nói chuyện với các học viên.

c78eaadd1b4c5020f9ea96821d72bcd8.jpg

Khách du lịch dừng chân để đọc thông tin về Pháp Luân Công và về cuộc bức hại.

91539a228d3785a470b8696a6b2d3541.jpg

Khách du lịch ký tên thỉnh nguyện nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại sau khi biết được sự thật.

Ngày 18 và 19 tháng 7, các học viên Pháp Luân Công từ Nam Florida đã trình diễn các bài công pháp trên Bãi biển Las Olas. Họ cũng tổ chức một buổi thắp nến cầu nguyện tối hôm đó để tưởng nhớ các học viên đã bị ĐCSTQ bức hại đến chết.

8831687480de6f77509a92ff629f6775.jpg

Các học viên ở nam Florida trình diễn các bài công pháp trên Bãi biển Las Olas.

42a74206b76b7073767702b5803670b2.jpg

8c05e30c9c7042337381ffeacaa6478a.jpg

Cư dân địa phương lắng nghe các học viên giải thích về cuộc bức hại và về nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ tại Trung Quốc.

b1799061afcf0bd9c73b7bb65b740589.jpg

Các học viên ở miền Nam Florida đã tổ chức một buổi thắp nến cầu nguyện trên bãi biển Las Olas để tưởng nhớ các đồng tu đã chết vì bị bức hại.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ dưới sự lãnh đạo của Giang Trạch Dân đã khởi xướng một chiến dịch bức hại các học viên Pháp Luân Công vì đức tin vào Chân-Thiện-Nhẫn của họ. Suốt 21 năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã kiên định vạch trần sự bất công này. Theo các báo cáo được xác thực trên website Minh Huệ, hàng ngàn học viên đã mất đi mạng sống của họ trong cuộc bức hại này, nhiều người đã bị thu hoạch nội tạng trong khi họ vẫn còn sống.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/22/409411.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/28/186073.html

Đăng ngày 04-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share