Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-06-2020] Một giáo sư đại học 82 tuổi về hưu đã bị ngừng cấp lương hưu trong chín năm vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Đường Húc Trân là Phó Giáo sư của Khoa Giải phẫu Bệnh tại Đại học Y Tây Nam ở thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996 và nhờ tu luyện bà đã khỏi bệnh ung thư vòm họng và nhiều căn bệnh kinh niên khác, gồm viêm dạ dày do nấm, viêm gan, viêm túi mật và viêm thận.

Để giúp đỡ các bệnh nhân của mình được tốt hơn, bà thường xuyên làm việc ngoài giờ không lương. Nhờ những cống hiến và chuyên môn của bà mà bà được các chuyên gia, nhân viên y tế và bệnh nhân tôn trọng. Thậm chí sau khi bà nghỉ hưu, bà còn được mời quay lại làm việc.

Việc tu luyện Pháp Luân Công cũng mang lại lợi ích cho gia đình bà. Căn bệnh lao, bệnh ngoài da và viêm gan B của chồng bà đã khỏi. Chứng kiến sự kỳ diệu của Pháp Luân Công, nên sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại vào năm 1999, bà Đường đã từ chối từ bỏ đức tin của mình và kiên trì nói với mọi người về trải nghiệm của bản thân.

Vì nỗ lực lên tiếng cho Pháp Luân Công mà bà Đường đã liên tục bị bắt và giam giữ. Bà đã phải thụ án hai năm trong một trại lao động và 3,5 năm trong tù. Ngoài sự đau khổ về tinh thần và ngược đãi về thể xác trong thời gian bị giam giữ, bà còn bị chính quyền tống tiền hàng chục ngàn nhân dân tệ. Con cái của bà bị giáng chức và bị đưa đến những khu vực xa xôi để làm việc.

Đại học Y Tây Nam đã ngừng cấp lương hưu cho bà Đường sau khi bà bị kết án 3,5 năm vào cuối năm 2009 vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Các cán bộ nhà trường nói rằng họ sẽ khôi phục lương hưu cho bà nếu bà viết một tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Cụ thể, một cán bộ tuyên bố rằng tiền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không thể đưa cho người nào chống lại nó. Bà Đường đã từ chối tuân thủ vì bà không vi phạm pháp bất cứ luật nào khi thực hiện quyền tự do tín ngưỡng của mình. Hơn nữa, lương hưu là do bà đã làm việc chăm chỉ nhiều năm mà có được chứ không phải là do ĐCSTQ chu cấp cho.

Ngày 9 tháng 10 năm 2016, bà Đường đã đến trường học để đề nghị khôi phục lương hưu của mình. Nhân viên an ninh đã lôi bà xuống cầu thang bất chấp tuổi tác của bà đã cao và sau đó báo cho cảnh sát. Một vài người đã sớm đến và vây quanh bà. Họ giữ chặt đầu và hai cánh tay của bà lại rồi đưa bà đến đồn cảnh sát. Bà bị thẩm vấn đến tận 8 giờ tối. Cảnh sát đã chích vào ngón tay của bà và cưỡng ép bà điểm chỉ vào biên bản thẩm vấn. Các tài liệu Pháp Luân Công trong ví của bà đã bị tịch thu.

Từ đó, lãnh đạo nhà trường đã từ chối không cho bà Đường được đặt chân vào khuôn viên trường.

Bà Đường cũng đến văn phòng khiếu nại địa phương để tìm công lý nhưng không thành.

Bà Đường quay lại trường học một lần nữa vào ngày 3 tháng 6 năm 2020. Trước khi đến gần cổng trường, bà đã bị nhân viên an ninh chặn lại. Họ không cho phép bà đi tiếp, nói rằng bà không có hẹn trước. Bà Đường đã hỏi liệu họ có thể thông báo với lãnh đạo trường về yêu cầu của bà được không, nhưng họ trả lời rằng cuộc họp với lãnh đạo trường cũng giống như cuộc họp với lãnh đạo ĐCSTQ là Tập Cận Bình, nên không phải ai muốn gặp là có thể gặp được.

Khi họ đang nói chuyện thì ba cảnh sát đã đến. Họ bắt đầu ghi hình bà Đường ngay khi họ đến. Cảnh sát cùng với nhân viên an ninh đã đẩy bà Đường ra khỏi trường một lần nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/23/408077.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/9/185812.html

Đăng ngày 29-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share