Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-07-2020] Một cư dân thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã bị kết án 21 tháng tù vì đức tin của anh vào Pháp Luân Công vào đầu tháng 5 năm 2020. Anh đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Vũ Hán.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Anh Trương Tự Khanh, 49 tuổi, bị bắt vào tối ngày 25 tháng 4 năm 2019, sau khi bị báo chính quyền vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công cho một người trước đó. Ngay sau khi bắt giữ anh, cảnh sát đã lục soát nhà anh, nơi làm việc và tịch thu máy tính làm việc của anh vào ngày 29 tháng 4.

Trong khi anh Trương bị giam giữ, gia đình không được phép vào thăm anh và vợ anh bị cảnh sát đe dọa.

Ngày 8 tháng 8, Viện Kiểm sát Quận Vũ Xương đã truy tố anh Trương. Anh bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Vũ Xương vào ngày 22 tháng 11. Luật sư đã thay mặt anh biện hộ vô tội.

Khi công tố viên đang đọc cáo trạng, anh Trương nhận thấy nó khác với bản cáo trạng trước đó ông ta đã đọc hồi tháng 10, và số lượng tài liệu Pháp Luân Công liên quan có trong các bằng chứng truy tố chống lại anh đã tăng lên mà không có một lời giải thích.

Đầu tháng 5 năm 2020, khoảng một tháng sau khi thành phố tái mở cửa sau đợt phong tỏa vì dịch viêm phổi Vũ Hán, Tòa án Quận Vũ Xương tuyên phán quyết đối với anh Trương.

Trong suốt hai thập niên của buộc bức hại Pháp Luân Công đã qua, anh Trương đã vài lần bị bắt vì kiên định đức tin của mình. Sau lần bắt giữ gần đây nhất, cha mẹ già của anh thường xuyên khóc than và con gái của anh lo lắng cho cha mình nhiều đến nỗi không thể tập trung học hành.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/8/408715.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/16/185895.html

Đăng ngày 28-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share