Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 18-07-2020] Vừa qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã áp đặt Luật An ninh Quốc gia đối với Hồng Kông, vi phạm Tuyên bố Chung với Vương quốc Anh và tăng cường đàn áp người dân Hồng Kông. Các học viên Pháp Luân Công vẫn tiếp tục nâng cao nhận thức và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại trên đường phố Hồng Kông, bất chấp nguy cơ gia tăng đối với sự an toàn của họ. Nhiều cư dân Hồng Kông đã bày tỏ sự khâm phục trước sự bền bỉ của các học viên, trong đó có cả một số nhà lập pháp.

19dc35edf3aab2ce52ee3970c92a9595.jpg

8b658f2c0b780b265d40ef905f1e2af3.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tiếp tục hoạt động giảng chân tướng quanh năm

cd34849dd139767a9d03c9ba96741694.jpg

Ủy viên Hội đồng Quận Howard Lợi Hãn Dình (bên trái) và Hà Khởi Minh (bên phải)

Ngày 20 tháng 7 năm nay ghi dấu 21 năm ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc ở quốc gia này. Các học viên tại Hồng Kông quyết định tiếp tục tổ chức các hoạt động phơi bày cuộc bức hại và trưng bày các biểu ngữ lớn có dòng chữ “Trời diệt Trung Cộng”, “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”, và “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Các học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông vẫn tiếp tục tổ chức các hoạt động giảng chân tướng như đã duy trì nhiều năm tại các điểm du lịch và trong khu vực trung tâm thành phố sầm uất, quanh năm.

084f127d04f09789eb0a36f3dd1597e9.jpg

9055043b409a38369fc18d04017d90a4.jpg

Biểu ngữ và bảng trưng bày về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ

Luật An ninh Quốc gia của ĐCSTQ đối với Hồng Kông đã được thi hành vào ngày 30 tháng 6 vừa qua. Nhiều người đã tập trung xuống đường để phản đối luật này hôm 1 tháng 7. 10 người đã bị bắt. Một số tổ chức dân chủ địa phương đã chọn cách giải tán để tránh bị bức hại. Nhiều cư dân Hồng Kông đã bắt đầu quá trình di cư sang nước khác để tránh bị bắt giữ.

Bốn học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ và bị đe dọa

Các học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông bị cản trở các hoạt động giảng chân tướng của họ sau khi luật an ninh được thực thi. Bốn học viên đã bị bắt giữ vào ngày 1 tháng 7 vừa qua vì phân phát tờ rơi, tạp chí và báo. Các học viên đã bị đưa tới Đồn Cảnh sát Bắc Giác.

4ff7c53a86a776554ae72b71b6f8f27e.jpg

Cô A Quyên

Cô A Quyên, một học viên, đã bị một cảnh sát cấp cao của Đồn Cảnh sát Bắc Giác đe dọa sau khi cô từ chối mặc đồ tù nhân và không ký bất cứ biên bản nào.

Ông ta lạnh lùng nói: “[Tôi sẽ] đưa cô về Đại lục để thu hoạch tạng sống.”

Cô A Quyên hỏi khi mắt cô ngấn lệ: “Anh đã đưa bao nhiêu người sang Đại lục để thu hoạch tạng rồi? Anh đã tham gia việc này bao nhiêu lần rồi? Trước đây, anh đã từng làm như vậy chưa? Nếu có, hãy thừa nhận đi! Bỏ khẩu trang ra. Tôi sẽ nhận ra anh và tôi sẽ cho cả thế giới biết anh đã từng làm việc kinh hoàng như thế. Có phải các anh đều đồng ý với anh ấy về nạn cưỡng bức thu hoạch tạng không? Đó là một tội ác.”

Hơn 100 cảnh sát có mặt tại đó, mà không một ai lên tiếng. Người cảnh sát cấp cao này quay đầu đi mà không dám nhìn thẳng cô A Quyên. Cô A Quyên thấy bàng hoàng khi cảnh sát có thể thoải mái nói về một việc khủng khiếp đến thế. Cô nghĩ nếu cảnh sát ở Hồng Kông đưa các học viên Pháp Luân Công về Trung Quốc để thu hoạch tạng, thì đã có bao nhiêu thanh niên bị đưa sang Trung Quốc để thu hoạch tạng trong các cuộc biểu tình ở Hồng Kông rồi. Cô băn khoăn những cảnh sát tại Đồn Cảnh sát Bắc Giác này đã đưa người biểu tình về Trung Quốc để giết họ lấy nội tạng bao nhiêu lần rồi.

Bốn học viên đã được bảo lãnh tại ngoại vào hôm sau, ngày 2 tháng 7, và phải ra trình báo với cho đồn cảnh sát vào tháng tới. Họ lo ngại các hoạt động phát tài liệu trong tương lai của họ ở Hồng Kông sẽ bị ảnh hưởng.

Các học viên tiếp tục giảng chân tướng trong khi đối mặt với áp lực

83bf124bb9ef45fdf272f54b08179f64.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tiếp tục nâng cao nhận thức về cuộc bức hại

Một số điểm ở trung tâm Hồng Kông mà các học viên tổ chức các hoạt động giảng chân tướng đã bị các nhóm thân ĐCSTQ can nhiễu. Hiệp hội Thanh niên Quan ái do ĐCSTQ hậu thuẫn đã cản trở và quấy nhiễu các học viên Pháp Luân Công trong nhiều năm. Các thành viên hiệp hội này đã tố giác các học viên với cảnh sát và nói các biểu ngữ của các học viên vi phạm luật an ninh mới.

Một số cảnh sát đã yêu cầu các học viên gỡ bỏ biểu ngữ có dòng chữ “Trời diệt Trung Cộng” và ghi lại số chứng minh thư của các học viên. Một số kẻ côn đồ đã xé các biểu ngữ tại một số địa điểm.

Đối mặt với áp lực, hàng ngày các học viên Pháp Luân Công vẫn tiếp tục giảng chân tướng ở Sham Shui Po. Ông Hồng, một học viên, thẳng thắn nói rằng luật an ninh này quá tà ác. “Nói không sợ thì cũng không đúng. Nhưng ngay cả khi chúng tôi sợ thì chúng tôi cũng phải tiếp tục, vì chúng tôi có trách nhiệm giúp mọi người nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ và chân tướng của cuộc bức hại. Do đó, chúng tôi quyết định phải bền bỉ giảng chân tướng.”

Ông Hồng nói rằng mọi người cần hiểu ra sự thật về ĐCSTQ và người dân Trung Quốc Đại lục cần đưa ra lựa chọn đúng đắn mà thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Các ủy viên hội đồng quận khâm phục sự dũng cảm của các học viên Pháp Luân Công

Ngày 15 tháng 7, ông Hà Khởi Minh, ủy viên hội đồng quận cùng đồng nghiệp của ông đã tiến hành một sự kiện tuyên dương cử tri bên cạnh một điểm giảng chân tướng Pháp Luân Công.

bf55c6e53ed9aecf7e426f1c6e872bdc.jpg

Ông Hà Khởi Minh, ủy viên hội đồng quận (thứ hai từ phải sang), khâm phục sự can đảm của các học viên và cho biết ông mong người Hồng Kông sẽ học hỏi các học viên.

Ông Hà phát biểu: “Hãy noi gương Pháp Luân Công, họ đã kiên trì 21 năm mà không gặp vấn đề gì, nên chúng ta cần học hỏi Pháp Luân Công và tiếp tục phản đối chính quyền bạo lực, chống lại chế độ độc tài toàn trị.”

Ông nói: “Khi mọi người biết chân tướng, chúng tôi hiểu rằng các học viên Pháp Luân Công thực sự giảng ra chân tướng. Nhưng ĐCSTQ vẫn nói dối để giữ thể diện.” Ông Hồ đã nêu ra những ví dụ về những hành động sai trái và tai họa của ĐCSTQ, trong đó có cựu lãnh đạo ĐCSTQ đã nhượng lại lãnh thổ cho Nga, nhiều thiên tai và nhân họa ở Trung Quốc, đại dịch virus Vũ Hán, và sự sụp đổ cận kề của Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử.

Ông Hà phát biểu: “Chúng tôi đã thấy rằng ĐCSTQ không mạnh thế. Trong suốt những năm nay, [các học viên] Pháp Luân Công đã kiên trì phản đối cuộc bức hại. Do vậy, tôi cho rằng tinh thần này rất đáng để tất cả chúng ta ở Hồng Kông học hỏi. Đối mặt với chế độ độc tài toàn trị, đối mặt với sự áp bức, họ vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục kiên trì. Các vị đã thấy rằng nhiều nữ học viên là tình nguyện viên. Họ, bằng ý chí của chính họ, đã bước ra để phản đối chính quyền toàn trị. Các vị có thể thấy tinh thần của họ.”

Ông Hà nói: “Mọi người đều biết rằng không thể dùng quyền lực để đấu với chế độ độc tài. Nhưng cần phải chiến đấu với chính quyền này bằng sự bền bỉ trường kỳ. Đây là điều mà chính quyền độc tài sợ nhất.”

Ủy viên hội đồng quận Howard Lợi Hãn Dình nói rằng các học viên Pháp Luân Công đã kiên trì với đức tin của họ hơn 20 năm qua và đã liên tục phát triển và mở rộng ở Hồng Kông. Ông nói rằng các học viên “đã trở thành hình mẫu cho xã hội Hồng Kông.”

Ông Lợi cho biết: “Chúng tôi thấy các học viên Pháp Luân Công vẫn đứng trên đường phố, ngay cả khi đối mặt với sự đe dọa của luật an ninh. Những người Hồng Kông chúng tôi phải lấy đây làm gương và tiếp tục trường kỳ phản kháng không sợ hãi.”

b20c848b91f8969d430ce404d57c0a1f.jpg

Ủy viên hội đồng quận Howard ông Lợi Hãn Dình

Ông Lợi nói rằng các học viên Pháp Luân Công đã kêu gọi thế giới đưa thủ phạm của cuộc bức hại ra công lý, và điều này đã có ảnh hưởng lớn tới cộng đồng quốc tế. Ông hy vọng châu Âu và Bắc Mỹ sẽ thực thi các lệnh trừng phạt đối với thủ phạm của cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/18/409158.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/21/185955.html

Đăng ngày 25-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share